Tháp Eiffel sáng đèn trở lại sau nhiều ngày chìm trong bóng tối

Anh Đào,
Chia sẻ

Chính phủ Pháp đã thắp sáng tháp Eiffel nổi tiếng bằng 3 màu trắng, xanh, đỏ của quốc kỳ như một cách chứng tỏ sự kiên cường trong giông bão.

Sau vụ xả súng kinh hoàng hôm 13/11 khiến hàng trăm người thương vong, chính phủ Pháp đã quyết định đóng cửa tháp Eiffel, địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng là biểu tượng của thành phố này. Những ngày dài chìm trong tăm tối, chiếc tháp trước kia đứng sừng sững và sáng rực một góc trời bỗng dưng trở thành một khối sắt đen vô hồn.

Tuy nhiên, các nhà chức trách đã không để chuyện đó xảy ra lâu khi vào tối ngày 16/11, tháp Eiffel chính thức được mở cửa trở lại. Lần này, nó không mang màu vàng như mọi khi mà khoác lên mình 3 màu xanh, trắng, đỏ đặc trưng của quốc kỳ Pháp. Rất nhiều người đã tới tận nơi để chiêm ngưỡng kỳ quan trong diện mạo mới đại diện cho đất nước.

Tháp Eiffel
Sau 3 ngày đóng cửa, tháp Eiffel đã sáng đèn trở lại nhưng trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Tháp Eiffel
Có rất đông người tới thăm và chiêm ngưỡng tháp nhưng để đề phòng trường hợp không may có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát Paris vẫn được huy động túc trực thường xuyên tại khu vực này.

Tháp Eiffel
Nhìn từ xa, tháp Eiffel lại càng nổi bật hơn. Đây cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho tinh thần kiên cường của người dân thủ đô Paris sau những giông bão.

Tháp Eiffel
Trắng, vàng, đỏ là những màu sắc đã quá quen thuộc với người dân toàn thế giới trong thời gian qua bởi rất nhiều kỳ quan khác cũng đã đồng loạt đổi màu để tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu đồng thời cầu nguyện cho nước Pháp và người dân Pháp

Tháp Eiffel
Mặc dù có phần sợ hãi về tình hình an ninh chưa được ổn định nhưng vẫn có nhiều người quây quần lại đây để tận hưởng chút không khí yên bình. Những mô hình mini của tháp Eiffel cũng được bày bán khá nhiều tại đây.

Tháp Eiffel
Bên dòng sông Seine thơ mộng, tháp Eiffel nổi bật như một vị anh hùng đứng vững qua mọi bão tố của cuộc đời.

Ngoài tụ họp dưới chân tháp để chào mừng ngày biểu tượng sống dậy, rất nhiều người Paris cũng đã tỏa ra đường trong những ngày vừa qua như một cách để giúp chính mình và những người xung quanh vượt qua bi kịch. Họ lặng lẽ đứng bên nhau vào hào phóng trao cho nhau những cái ôm thật chặt.

Sau những giờ phút sợ hãi, mọi hoạt động của thủ đô Paris dường như đã trở lại bình thường. Các cặp đôi vẫn chụp ảnh cưới kỷ niệm, nhà hàng vẫn mở cửa phục vụ khách hàng.

paris
Rất nhiều du khách tập trung trước cửa bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

paris
Cửa hàng đồ lưu niệm cũng treo banner "Tôi yêu Paris" để khơi lại hứng thú cho các khách du lịch.

Paris
Một cặp đôi chụp ảnh cưới trên đường phố Paris.  Ảnh: TranVan

Paris
Thanh bình bên hồ Enghien nơi có sòng bài nổi tiếng.  Ảnh: TranVan

Chia sẻ