Thanh Thảo kể chuyện con trai cưng

,
Chia sẻ

“Dù đám cưới có hay không thì chúng tôi vẫn yêu nhau và luôn mong ước có với nhau những đứa con như một kết quả đẹp của tình yêu ấy” – "Búp bê" tâm sự.

Thanh Thảo và con nuôi Dollar

-Gần đây trên trang blog cá nhân của chị có rất nhiều hình ảnh của một cậu bé tên là Dollar mà chị gọi là con trai. Nhiều người nghĩ rằng đó là con trai của chị với người đàn ông giấu mặt. Chị nói gì về điều này?

- Dollar tên thật là Nguyễn Hùng, là con nuôi của Thanh Thảo 3 năm nay. Bé cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn, lại ngoan ngoãn và biết cách nịnh mẹ Thảo lắm. Mỗi lần Thảo đem Dollar đi đâu chơi, bé cũng tạo ấn tượng với những người đối diện. Có lẽ vì bé khá điển trai lại thông minh, sắc sảo trong cách trò chuyện, rất thích hát và hát khá ổn nên mọi người rất chú ý.

Dollar thuộc rất nhanh các bài hát, nhất là các bài hát trong album của mẹ Thảo, bài nào Dollar cũng thuộc làu. Những ngày thường bé đi học ở trường còn những ngày cuối tuần thì bé thường ở bên Thảo nhiều hơn ở với bố mẹ đẻ. Dollar là niềm vui của Thanh Thảo mỗi khi gặp stress trong công việc. Ở riết bên bé nên mỗi lần xa là Thảo lại thấy nhớ như nhớ chính con mình vậy.

- Trong khi bên cạnh chị còn tồn tại khá nhiều xùm lùm về chuyện tình cảm thì bé Dollar lại xuất hiện trong sự tò mò của rất nhiều người. Chị không sợ mọi người nghĩ đó là con thật của mình hoặc mượn đứa bé này để tạo scandal?

- Mọi người hiểu Dollar con của Thảo là đúng quá rồi còn gì! Lúc nào Thảo cũng nghĩ Dollar là con mình chứ không nghĩ là con nuôi hay con kết nghĩa gì cả. Những đoạn nhật kí Thảo viết về Dollar trên blog cá nhân hoàn toàn là cảm xúc thật lòng mình, Thảo viết để bộc bạch cảm xúc chứ không hề muốn lợi dụng việc đó để tạo scandal. Thảo cũng đang mong có Euro vào năm sau cho Dollar có bạn nè (cười lớn)!

Hiện tại Thảo khá bận với nhiều dự án âm nhạc và việc riêng nhưng thật sự trong lòng lúc nào cũng muốn có một đứa con với người mình yêu. Đó là “trái ngọt” của tình yêu mà, ai mà chẳng mong ước như thế.

- Nghĩa là chị sẽ sinh con với người đàn ông mà chị đang yêu vào năm tới mà không cần tổ chức lễ cưới?

- Đó là những dự tính cho tương lai chứ ngay bây giờ thì điều kiện chưa cho phép, dù đã mong muốn từ rất lâu rồi. Hy vọng sẽ có một cái kết có “hậu” cho tình yêu đẹp của Thảo và người ấy. Biết đâu Thảo tổ chức một đám cưới thật đơn giản, không ồn ào và sau đó cũng sinh con đẻ cái như những người phụ nữ khác. Thảo luôn quan niệm, dù sự nghiệp có quan trọng đến đâu thì mình vẫn là những người phụ nữ, vẫn có những ham muốn được trọn vẹn với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đó là điều mà người phụ nữ luôn hướng về gia đình như Thảo đặt ngang cạnh sự nghiệp.

- Nếu đám cưới không diễn ra được như mong muốn thì chị vẫn sẽ sinh con với người ấy?

- Khi yêu ai chẳng muốn tình yêu đơm hoa kết trái bằng những đứa con. Dù đám cưới có hay không thì bọn Thảo vẫn yêu nhau và luôn mong ước có với nhau những đứa con như một kết quả đẹp của tình yêu ấy. Hiện tại Thảo chưa thể trước được điều gì vì đó vẫn là những bí mật chỉ hai đứa ấp ủ với nhau thôi.

- Trên blog của chị có đoạn: “Mẹ và ba tưởng rằng sắp chia tay nhau rồi nhưng vì sự xuất hiện của con mà ba mẹ làm lành với nhau trong dịp Trung thu. Ba đã mua lồng đèn cho hai mẹ con mình và đã đưa chúng ta vào mùa Trung thu thật đầm ấm phải không con? Ba con là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này trong mắt của mẹ và con cũng là đứa con mà mẹ ao ước được giữ chặt con suốt đời”. Hình như tình yêu của chị cũng khá nhiều sóng gió?

- Tình yêu nào cũng cần có chút sóng gió để thú vị hơn, trầm lắng hoặc êm đềm quá đôi khi lại nhanh chán nhau hơn (cười). Với lại mỗi lần sóng gió lại hiểu và càng yêu nhau hơn. “Qua cơn mưa, trời lại sáng” ấy mà. Bây giờ thì mọi sóng gió đã qua, mâu thuẫn đã được hóa giả và chúng tôi lại về bên nhau như ngày xưa.

Dollar cũng là người rất nhiều lần hàn gắn Thảo với người yêu mỗi khi hai đứa giận hờn nhau. Chỉ cần Dollar gọi nói “ba ơi đừng làm mẹ Thảo buồn nha, ba làm mẹ buồn con sẽ không thương ba nữa", vậy là người ấy sẽ gọi cho Thảo để làm lành ngay. Anh ấy cũng rất thương và xem Dollar như con mình.

- Không chỉ nhờ Dollar mà xem ra hai người cũng nặng duyên với nhau đấy chứ?

- Khi yêu nhau chẳng ai muốn rời xa nhau cả. Thời gian của Thảo hiện nay ngoài dành cho công ty Music Box, cho Gia Viên quán thì còn dành cho tình yêu của mình nữa. Hạnh phúc nhất là được chăm sóc và luôn bên cạnh người mình yêu. Và dù có sóng gió hay bất trắc nào thì chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua để đến với nhau.

- Nhưng chính chị cũng đã từng nhận rằng đôi khi mình cảm thấy bất lực trước mọi thứ?

- Thảo không phủ nhận có những lúc mình không kiểm soát nổi mình nhưng bế tắc hay bất lực chỉ là những cảm giác thoáng qua. Thảo là một người khá mạnh mẽ nên chuyện đứng lên để đi tiếp âu cũng không khó khăn. Nhất là làm trong ngành giải trí, một ngành nghề đặc thù khá nhiều áp lực, nếu những người như Thảo không cứng cáp, mạnh mẽ thì sao có thể trụ lại được với nghề.

- Chuyện khiến chị thấy mình bất lực có phải là những chuyện liên quan đến nghi án tình cảm với chàng diễn viên điển trai Bình Minh ồn ào trên báo chí gần đây?

- Đúng là thời gian qua Thảo có khá nhiều chuyện không vui nên chỉ muốn sống khép mình lại và tránh va chạm với thị phi để cuộc sống mình bình yên hơn. Có những lúc Thảo thấy mình mệt mỏi và căng thẳng quá. Công việc của Thảo rất nhiều, một tháng chạy show trong và ngoài nước không biết bao lần, rồi phải quản lí cả một công ty giải trí với năm ca sĩ độc quyền cùng mấy chục học viên, mới đây là chủ cafe Gia Viên... Đầu Thảo luôn căng như sợi dây đàn, chẳng còn thiết gì đến những chuyện khác. Nhưng khổ nỗi, dư luận có buông tha ai đâu.

Chuyện với Bình Minh, Thảo đã nói rất nhiều lần nhưng đâu đó vẫn có người chỉ cần Thảo sơ hở là họ lại đưa Thảo vào thế khó xử. Điều này Thảo đã từng tâm sự trên blog cá nhân: “Đâu đó vẫn có người, chỉ cần mình sơ hở là có chuyện xảy ra ngay, họ không tiếc gì chuyện gây ra những dư luận phủ xuống đầu mình, rồi bỗng dưng mình là người mang tiếng tự tạo ra scandal…”.

- Điều này nghĩa là...?

- Nghĩa là những chuyện liên quan đến cái gọi là nghi án tình cảm giữa Thảo với anh Bình Minh phần nhiều do dư luận tạo nên. Giữa chúng tôi không hề có gì ngoài bạn bè, tình cảm. Nhiều bài báo làm Thảo phát hoảng, bởi thông tin bị bóp méo và dư luận trở nên ồn ào trước những thông tin đó. Ai không hiểu lại tưởng Thảo đang cố tình tạo dư luận xung quanh mình để PR cho album. Thảo thấy mình đâm ra thận trọng khi trả lời phỏng vấn báo chí và có lẽ với những vụ như thế thì im lặng vẫn là cách tốt nhất.

- Nhiều người thắc mắc không biết chị gặp bé Dollar trong hoàn cảnh nào?

- Dollar là cháu của một người bạn thân nhất của Thảo. Ngay lần đầu Thảo đã ấn tượng với vẻ sáng sủa, ngoan ngoãn và ăn nói rất thông minh của bé. Đặc biệt Dollar rất lễ phép, nghe lời người lớn. Thích nhất là lần đầu mới gặp mà Dollar đã khen “Cô Thanh Thảo xinh quá” (cười). Hôm đó, Thảo nói chuyện với bé cả buổi tối và trong lòng mình bỗng dấy lên những cảm xúc thật gần gũi với bé. Không cưỡng lại được cảm xúc lúc đó, Thảo buột miệng hỏi “Dollar có thích làm con trai cô không? Có chịu gọi cô là mẹ không?”. Dollar suy nghĩ một lúc rồi nói “Ok” rất lớn. Sau đó quay sang gọi mẹ ngay khiến Thảo vừa bất ngờ nhưng cũng đầy xúc động. Còn người ấy của Thảo đi ăn tối với Thảo, gặp Dollar, nói chuyện một vài lần thấy cậu bé rất hợp với mình, vậy là anh ấy cũng yêu luôn. Dollar trở thành “sứ giả tình yêu” của hai đứa mỗi khi có trục trặc, giận hờn.

- Khi chị đề cập chuyện đó, bố mẹ Dollar phản ứng thế nào?

- Dĩ nhiên là khi Dollar nhận Thảo làm mẹ nuôi và Thảo nhận Dollar làm con nuôi, bố mẹ Dollar rất vui mừng, hoan hỉ. Đôi khi chính họ cũng phải bất ngờ bởi những tình cảm mà cháu dành cho mẹ Thảo nữa.

- Chị thấy mình với Dollar giống nhau ở những điểm nào?

- Đó là tính nhanh nhẹn, khéo léo trong cách ăn nói và cư xử. Trong việc giải quyết tình huống bé cũng thông minh và biết cách nói để đẹp lòng người đối diện như Thảo vẫn hay cư xử.


- Chị bận bịu với hàng mớ công việc như vậy thì lấy đâu thời gian để dành cho con trai nuôi?

- Cuối tuần bé nghỉ học thì Thảo đưa bé đi chơi, nếu đi hát thì cũng dắt bé theo. Còn nếu trong tuần có thời gian rảnh thì sẽ đưa bé đi ăn tối, đi chơi. Những ngày thường trong buồn bé bận học cả ngày ở trường nên mẹ con ít được gặp nhau nhưng tối về Thảo vẫn thường xuyên gọi cho con trai nuôi của mình để nói chuyện cho đỡ nhớ. Hôm nào bận quá chưa kịp gọi thì Dollar lại gọi cho Thảo. Ai mà nghe Dollar nói chuyện một lần Thảo chắc chắn không ai không mê. Có lẽ vì thế từ lâu trong Thảo đã hình thành một thói quen, mỗi lần buồn chuyện gì đó, không muốn tâm sự với ai lại gọi điện để nghe Dollar nói cho khuây khỏa.

 
 
Theo BĐVN
Chia sẻ