Thanh Thanh Hiền: "Nếu được chọn, vẫn thích gặp nhiều phiền toái vì là người đẹp"

,
Chia sẻ

Gặp lại nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Là nghệ sĩ đất Bắc duy nhất xuất hiện trên sân khấu cải lương Sài Gòn, nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật cải lương, chị có cảm nghĩ thế nào?

- Điều này với Hiền như một chất kích thích, nó giúp Hiền lao động nghệ thuật tốt hơn.

Sau 10 năm vắng bóng, chị trở lại với sân khấu cải lương với một vai diễn vô cùng nặng ký là Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Đây là nhân vật có nhiều giai thoại thực thực hư hư, đa tính cách. Khó khăn lớn nhất đối với chị khi thể hiện vai diễn này là gì?

- Đối với Hiền, cái khó nhất là làm sao phải thể hiện được một hình ảnh Hồ Xuân Hương rất thực nhưng phải rất hấp dẫn. Làm sao phải để khán giả cảm nhận được đây là người phụ nữ rất vất vả, rất truân chuyên nhưng vẫn đáng yêu, vẫn là niềm khát khao của các đấng mày râu.

Đến giờ, Hồ Xuân Hương vẫn là một hình tượng văn học gây nhiều tranh cãi với sức hấp dẫn đặc biệt. Người thì cho rằng bà dũng cảm khi dám bày tỏ khát vọng sống, người thì cho rằng bà quá ngông nghênh, nổi loạn…

- Theo cảm nhận của Hiền, bà Hồ Xuân Hương có lúc có tri âm tri kỷ nhưng thường là cô độc, lẻ loi, ít người đồng cảm được với bà. Chính vì vậy, Bà tìm cho mình một lối sống ngạo nghễ, bất cần để sống tốt hơn.

Hiền thích nhất là sự khát khao yêu, khát khao sống trong tính cách Hồ Xuân Hương. Hiền nghĩ, người phụ nữ như vậy rất quyến rũ, rất "đậm đà".(Cười)



Trong Thanh Thanh Hiền có bao nhiêu phần tính cách Hồ Xuân Hương?

- Có nhiều điều Hiền đồng ý với bà Xuân Hương. Không biết đồng ý như vậy có phải là có đồng tính cách không. (Cười)

Như chị vừa chia sẻ, điều chị cảm phục nhất ở nữ sĩ Hồ Xuân Hương chính là thái độ sống. Chị tâm đắc điều gì ở thái độ sống đó: quyết liệt, đầy thách thức hay đó là một cách để chạy trốn nỗi cô đơn khi một người ý thức sâu sắc giá trị bản thân mình?

- Hiền cho rằng Hồ Xuân Hương chưa bao giờ chạy trốn mà chỉ buồn. Bà bất cần cũng là cái bất cần tích cực, bất cần là để bảo vệ quan điểm của mình.

Phụ nữ dẹp thường truân chuyên. Hiền cũng là một phụ nữ có nhan sắc. Vậy Hiền nghĩ sao về điều này?

- (Cười). Đâu phải phụ nữ đẹp nào cũng truân chuyên. Nhưng Hiền nghĩ người đẹp thường gặp nhiều rắc rối hơn. Ví dụ, một người phụ nữ không đẹp đi qua đi lại, không mấy khi bị để ý. Nếu người phụ nữ đẹp cũng làm như vậy, chắc chắn sẽ gặp nhiều dò xét hơn. Nhưng nếu được chọn, Hiền vẫn thích được gặp nhiều phiền toái vì là người đẹp.


Trong cuộc sống, Hiền đã từng chọn cho mình những con đường riêng không theo số đông, không sợ dư luận. Tại sao vậy?

- Hiền cũng như những người phụ nữ khác, luôn muốn có một cuộc sống êm ấm để chăm chồng chăm con. Chỉ khi bất đắc dĩ  mới có những lựa chọn như vậy. Khi Hiền thấy quyết định của mình là đúng thì quyết làm đến cùng. Khó khăn hay dư luận… những lúc đó giống như liều thuốc càng kích thích Hiền cố gắng chứng minh bản thân mình hơn.

Cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện lý thú này!

Theo GĐ/Suc song moi
Chia sẻ