Thanh niên Hàn Quốc được trải nghiệm lớp học...chết

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhiều trung tâm y tế, trường học tổ chức các lớp học “chết” để người học biết yêu và trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc phải đối mặt với khủng hoảng tự tử diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê, mỗi ngày có 40 người Hàn Quốc tự tử. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống quá cạnh tranh, người trẻ bị áp lực thành công trong khi người già đối mặt với gánh nặng tài chính.

Để ngăn chặn tình trạng trên, nhiều trường học đã tổ chức những lớp học “chết” để học sinh trải nghiệm cái chết một lần, từ đó thêm yêu cuộc sống hơn. Trung tâm Y tế Hyowon ở Seoul, nơi thường xuyên tổ chức lớp học "chết", đang kinh doanh ngày càng phát đạt.
 
Bên trong một lớp học “chết”, nơi học sinh được trải nghiệm cảm giác nằm trong quan tài để yêu cuộc sống hơn

Trong những giờ học “chết”, lễ tang bắt đầu bằng việc chụp ảnh thờ. Các bạn trẻ nằm trong quan tài, mặc đồ truyền thống để chụp ảnh. Sau đó, họ viết di chúc và soạn thư chào tạm biệt gia đình. 

Khi đến giờ "chết", trưởng nhóm sẽ nói: “Đã đến lúc sang thế giới bên kia”. Nến thắp sáng, “tử thần” bước vào phòng. Lúc này, những “người chết” sẽ nằm trong quan tài. Bên ngoài, thần chết niêm phong. Xung quanh chiếc quan tài sẽ vô cùng im ắng, bên trong tối đen để “người chết” cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh. Sau ít nhất 10 phút, “người chết” sẽ được “sống lại”.

Hầu hết người trải nghiệm đều nói rằng, họ cảm thấy như được giải thoát khỏi những rắc rối và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới. Trong số các sinh viên, có người áp lực thi cử, người áp lực vì kỳ vọng của bố mẹ và cảm thấy mình trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình.

Chỉ sau một vài thập kỷ, Hàn Quốc, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới đã vươn lên thành nền kinh tế số 12. Sự thay đổi nhanh chóng nền kinh tế dẫn đến thay đổi ý thức hệ. Người Hàn Quốc sống cá nhân hơn, những gia đình truyền thống dần tan rã khiến nhiều người cảm thấy bị cô lập.

1/3 người cao tuổi tại Hàn Quốc phải sống trong điều kiện khó khăn. Việc suy nghĩ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội khiến tỷ lệ người già tự tử tại Hàn Quốc cao gấp 4 lần các quốc gia khác.


Những học sinh phải nằm im trong quan tài ít nhất 10 phút để biết cảm giác “chết” đau khổ như thế nào.


Ban đầu, các thanh niên sẽ được viết di chúc, được chụp ảnh thờ và viết tâm thư chia sẻ những điều cuối cùng với gia đình.


Không gian tối tăm chỉ có ảnh nến bên trong một buổi học“chết”.


Những người tham gia lớp học “chết” đều là người trẻ, đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống như học hành, thi cử, tiền bạc, công việc,…


Các bạn trẻ cầm “di ảnh” của mình trước khi vào lớp học.


Phần lớn người học đều cảm thấy “lột xác” sau khi kết thúc khóa học này.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ