Thanh niên chụp ảnh tự sướng để... khóc ông trên Facebook bị "ném đá" thậm tệ

Phong Linh,
Chia sẻ

Bức ảnh tự sướng chụp gương mặt đẫm lệ và lời thương xót người ông đăng trên trang cá nhân của một thanh niên đã vấp phải chỉ trích gay gắt của dân mạng.

Vài giờ trước, status khóc ông vừa qua đời của một thanh niên "sống ảo" đã được chia sẻ trên một fanpage và khiến dư luận... sôi máu.

Thanh niên có nick N.K viết: "Ông à, vậy là ông đi thật rồi sao, ông không đợi cháu về nhìn ông lần cuối, cháu thật bất hiếu, cháu không xứng đáng làm cháu của ông. Giờ phút này đây, cháu ăn cơm chan nước mắt thương nhớ ông, cái cảm xúc ấy, nó nghẹn ngào làm sao, nói không thành lời. Ông à, ông đi ngủ thật say rồi xuống với bà nhé, bà đợi ông gần 20 năm rồi đấy. Ông bà nhớ thật vui vẻ. Cháu xin vĩnh biệt cúi đầu lạy 1 lạy ạ, mong rằng ở trên thiên đàng sẽ là điều tuyệt nhất với ông và bà". 

Status này sẽ không có gì đáng lên án, thậm chí còn có thể gây xúc động đến nhiều người, nếu như nó không được đăng tải trên Facebook kèm theo một bức ảnh tự sướng khuôn mặt ướt đầm nước mắt chủ nhân, như làm minh chứng cho đoạn viết: "Cháu ăn cơm chan nước mắt nhớ thương ông".

chụp ảnh tự sướng
Status và bức ảnh tự sướng chụp cảnh khóc ông của chàng thanh niên gây tranh cãi.


Trào lưu chụp ảnh tự sướng để check-in Facebook mỗi khi có sự kiện quan trọng hay điều gì thú vị của giới trẻ không có gì đáng lên án, nhưng chụp ảnh tự sướng để chứng minh sự đau buồn như chàng "thanh niên sống ảo" này thật khó có thể chấp nhận. Đó là lý do vì sao dân mạng đã "ném đá" chàng trai không thương tiếc. 

Nick Lương Văn Khánh Quy bức xúc: "Lúc sống thì không thấy thằng cháu đâu, lúc chết thằng cháu lên FB rêu rao nhớ thương ông này nọ. Sao không thuê thêm vài người vào ngồi khóc chung với, cái loại đạo đức giả!". Một Facebooker khác cũng bực bội bình luận: "Thương ông thì đi cùng ông luôn đi. Xuống mà chăm sóc ông bà cho có hiếu đi em. Ảo tưởng sức mạnh. Trẻ trâu manh động".

Status này cũng được dân mạng lấy làm "ví dụ đắt giá" cho mẫu hình "thanh niên sống ảo" hiện nay. Facebooker Ngân Hà bình luận: "Em lạy thánh. Chuyện như này cũng đưa lên FB được. Quá là sống ảo!". Nick Bi Bảo thì ngao ngán viết: "Tôi rất dị ứng khi thấy những thanh niên up status thương nhớ người đã khuất như này...".

Một số người, như nick Hoàngg Linhh's thì có chút thông cảm với người trong cuộc, vì có thể thanh niên kia sống xa nhà, không về kịp lúc ông lâm chung nên mới tỏ ra ân hận, thương xót như thế, nhưng dân mạng này cũng thẳng thắn cho rằng: "Nhưng mà thể hiện trên FB thế này thì thấy hơi lố bịch".

Đây không phải lần đầu dân mạng sốc vì những thanh niên chụp ảnh tự sướng nhòe nhoẹt nước mắt rồi đăng lên mạng để tỏ lòng thương tiếc người thân đã khuất. Trước đây không lâu, những bức ảnh tự sướng của đàn con chụp trước quan tài cha đã khiến người xem phẫn nộ. Trước đó nữa, những hình ảnh một cô gái khóc nức nở cùng status đầy "hối hận": "Trời ơi. Con không kịp về mà nội đã qua đời vậy nội ơi" cũng "làm mưa làm gió" trong thế giới ảo.

chụp ảnh tự sướng
Status khóc thương nội cùng ảnh chụp đẫm nước mắt từng được lan truyền trên mạng.

chụp ảnh tự sướng
Cũng tương tự như thanh niên sống ảo tung ảnh tự sướng khóc ông ở trên, cô gái này cũng bị "ném đá" tơi bời.

Những bức ảnh "quái đản" trong trào lưu chụp ảnh tự sướng của giới trẻ khi có chuyện đau buồn khiến dân mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi: Tại sao họ có thể... bình tĩnh mà chụp ảnh khi đang khóc lóc thảm thiết như vậy, tại sao có chuyện buồn mà vẫn kịp tạo dáng đăng Facebook, phải chăng đây là kết quả của "bệnh" cuồng chụp và post ảnh tự sướng?

Bên cạnh "mốt" viết status lâm ly bi đát và chụp ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt khi người thân mất, một "phiên bản" khác cũng hot không kém là chụp ảnh khóc lóc khi bị người yêu chia tay để tung lên Facebook, thậm chí tag tên người kia vào để chứng tỏ nỗi đau.

chụp ảnh tự sướng
Chụp ảnh khóc lóc khi bị chia tay cũng là một "phiên bản" quái đản của những thanh niên sống ảo.


Chia sẻ