Thanh Mai - Hạnh phúc là có một người để yêu thương

,
Chia sẻ

Vai diễn trong "Bẫy tình" của chị khiến người ta nghĩ về người đàn bà trót mang phận "giai nhân" nên mãi đa đoan. Nhưng đến giờ quy luật "hồng nhan bạc phận" vẫn chưa thể phủ gam màu trầm lên cuộc đời cô MC của Sức Sống Mới.

Những ngã rẽ tình cờ

"Tất cả mọi người đều sở hữu một sự may mắn, tình cờ nào đó. Lúc trước Mai cũng không hề nghĩ mình sẽ là diễn viên hay hoạt động một lĩnh vực nghệ thuật. Năm đó, ba mẹ chỉ cho Mai học múa balê để rèn luyện sức khỏe chứ không ngờ Mai theo múa balê cho đến lớn", chị đã khởi đầu câu chuyện về những ngã rẽ tình cờ của mình như thế.

Tất cả niềm vui khi được tuyển chọn vào lớp năng khiếu múa balê, khi được khen học tốt hay cả khi được mời đi diễn, được lên tivi, được nhiều người biết đến... đều là những niềm vui rất trong veo của một cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo chạm ngõ cuộc đời.

Vẻ đẹp quyến rũ mộng mơ

Trở thành người mẫu thời trang với chị là một sự tình cờ thứ hai. Bởi thời đó, khi tìm kiếm người mẫu thời trang, người ta hay tìm đến diễn viên múa. Nhờ ưu thế chiều cao, vẻ đẹp thanh tú, trong sáng, chị đã được chọn và trở thành người mẫu thời trang. Dầu khó khăn, không chuyên nghiệp như hiện nay nhưng thế giới người mẫu ấy đã mở ra cho chị những trải nghiệm mới mẻ khác bên ngoài sàn múa.

Và rồi con đường đến nhà cô bạn thân trong một ngày rất xưa lại tiếp tục đưa chị đến với điện ảnh. Một đạo diễn đã phát hiện và mời chị tham gia casting. Ban đầu, chị chỉ thử một vai phụ nhưng cuối cùng lại được giao vai chính... Từ đó, cái tên Thanh Mai bắt đầu được đóng dấu bởi Cô thủ môn tội nghiệp, Giọt mưa biến mất, Bẫy tình...

Sau này, trở thành MC - một công việc tình cờ gắn bó với chị cách đây hơn hai năm cũng chưa hề được dự báo trước. Chị đã theo Sức Sống Mới từ những ngày đầu chương trình bỡ ngỡ làm quen khán giả. Cho đến nay thì cứ mỗi tuần 5 buổi, chị vẫn đều đặn chuẩn bị cho công việc lên sóng cùng Sức Sống Mới. Chất "đời" trong cách dẫn của chị đã góp phần tạo nên lượng khán giả riêng cho chương trình truyền hình này.

Các nghề trong lĩnh vực nghệ thuật đến với chị đều từ những ngã rẽ tình cờ như thế. Nhưng Thanh Mai đã ghi dấu trên con đường sau các ngã rẽ ấy bằng tất cả nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức liên tục... chứ không hề đi qua những sự tình cờ ấy bằng dấu chân nhẹ băng vô tâm.

Người đẹp ham học hỏi

Bất ngờ lặn mất tăm khi gia nhập làng điện ảnh, khi gặp lại, chị chỉ giải thích giản dị: "Tính Mai thích làm ngay những gì mình đã quyết định nên khi nhận thấy kiến thức về thế giới bên ngoài và trình độ ngoại ngữ của mình còn hạn chế, Mai quyết định ngưng đóng phim để đi học".

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi chị được nhiều người gọi là "người đẹp ham học hỏi". Bởi, như chị giải thích: "Cuộc sống ngày xưa của gia đình Mai cũng khó khăn vì bố mẹ đều là công nhân viên chức, lại phải nuôi mấy chị em ăn học. May mà Mai có học bổng từ năm 10 tuổi nên cũng đỡ gánh nặng cho gia đình".

Ngoài trình độ ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ, hiện nay, chị đã sở hữu trong tay tấm bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của trường Washington State University kết hợp với ĐH Kinh tế quốc dân. Với kiến thức làm đẹp học được tại Pháp, chị còn là giám đốc của trường dạy nghề BB đã có hơn 10 năm tuổi.

Nói về chuyện chuẩn bị cho những lần lên sóng, chị cười vui: "Trước mỗi chương trình, Mai đều tham khảo sách báo, tìm hiểu về nội dung quay và nhân vật khách mời... Bởi thế, khi mọi người hỏi Mai cảm thấy mình có lợi thế gì so với những MC khác thì Mai luôn nói: "Có lẽ nhờ Mai "cao tuổi" hơn nên có nhiều kinh nghiệm hơn".

Không lên kế hoạch cho cuộc đời mình

- Trong những giai đoạn đã từng trải qua, chị thích nhất công việc nào?

- Lĩnh vực mà Mai được đào tạo lâu và bài bản nhất là múa balê. Diễn viên múa balê phải tập liên tục một ngày đến 6, 7 tiếng. Đây là một ngành nghề đặt biệt, phải rèn luyện trong một thời gian rất dài mới có thể ra sàn diễn. Tuổi nghề đẹp nhất của diễn viên múa balê là vào độ tuổi 16, 17 tuổi. Bởi thế, họ phải được đào tạo ngay từ khi còn bé và phải tập luyện liên tục. Khi người ta gần 30, có thể nói đó là độ tuổi bắt đầu cho các nghề khác nhưng với balê thì đó là độ tuổi kết thúc.

Nhưng để chọn công việc Mai thích nhất thì cũng còn tùy theo giai đoạn. Khi Mai đóng phim, Mai rất yêu các vai diễn của mình. Vì trong phim ảnh Mai được sống bằng nhiều cuộc đời khác nhau với những cung bậc cảm xúc đa dạng.

Riêng công việc MC cũng mang đến cho Mai rất nhiều trải nghiệm thú vị, thu thập được thêm nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực như nấu ăn, trang trí nhà cửa... Áp lực của công việc này khiến Mai phải học hỏi thật nhiều nên đến hôm nay, nhìn lại lượng kiến thức mình đã có, Mai cảm thấy rất vui.

Bên cạnh niềm vui nho nhỏ khi đã có thể tự tin vào bếp nấu nhiều món ngon, mới lạ cho bạn bè, người thân cùng thưởng thức còn là niềm vui được tiếp xúc với nhiều người tài giỏi trong các lĩnh vực khác nhau.

Có thể nói Mai là người khá may mắn khi không toan tính, không lên kế hoạch xắp đặt trước nhưng mọi thứ đều đến một cách rất suôn sẻ.

- Vậy trong hai lĩnh vực MC và diễn viên, chị cảm thấy mình thành công ở lĩnh vực nào hơn?

- Ở cả hai vai trò, Mai đều dựa trên nền tảng kiến thức sẵn có. Tuy nói không có kế hoạch cho những công việc đó nhưng không có nghĩa là Mai buông xuôi, phó mặc cho sự may mắn mà khi đã nhận việc thì bao giờ Mai cũng đầu tư một cách cẩn thận.

Đó là sự cố gắng hết sức mình, trau dồi, bổ sung kiến thức để có thể thể việc tốt hơn. Khả năng ngoại ngữ, kiến thức về quản trị kinh doanh, về diễn viên, người mẫu... đều là vốn quý tạo nên cái chất riêng, giúp Mai tự tin nói chuyện với khách mời của Sức Sống Mới.

- Ngoài Sức Sống Mới, nếu chị được mời vào chương trình khác, chị sẽ lựa chọn chương trình thuộc lĩnh vực nào?

- Vốn dĩ Mai cũng không thích ôm đồm nhiều quá, Mai chỉ muốn làm những gì mình thích và không bao giờ tự buộc mình vào quá nhiều công việc gây căng thẳng. Hiện nay, ngoài chương trình Sức Sống Mới, Mai còn có công việc ở trường dạy nghề BB Thiên Nga nên quỹ thời gian cũng hạn hẹp lắm rồi!

Tối về Mai chỉ muốn vừa tập thể dục vừa xem lại chương trình đã phát sóng. Mai không thích làm quá nhiều, mà muốn chừa ra một khoảng trống để thư giãn và phục hồi lại nguồn năng lượng cho chính mình.

- Bận rộn như vậy có khiến chị gặp khó khăn gì trong việc quản lý trường dạy nghề BB không?

- Trường dạy nghề đã đi vào hoạt động hơn 10 năm với nền tảng ban đầu vững chắc nên dù nhiều lúc Mai không trực tiếp điều hành thì vẫn có những cộng sự đáng tin cậy thay Mai làm việc đó.

Thanh Mai và con gái

- Để được như hôm nay, chị có tiếc nuối điều gì khi đã đi qua một chặng đường khá dài?

- Thực ra, không thể nói chính xác điều gì là đúng, điều gì là sai. Khi chính mình đi con đường này, mình nghĩ con đường khác có nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn nhưng không hẳn là như vậy. Không thể xảy ra chuyện quay lại quá khứ, vì thế Mai cũng không biết chuyện gì xảy ra nếu Mai không đi con đường đã qua.

Như ngày xưa, khi ngừng đóng phim, ai cũng tiếc cho Mai. Vì biết đâu nếu tiếp tục đóng phim, Mai sẽ đoạt được giải thưởng nào đó hay sẽ nổi tiếng hơn? Nhưng suy cho cùng, mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày thôi nên chỉ có thể làm một số việc. Nhìn lại hôm nay, Mai có được những kiến thức về kinh doanh, về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống... Và Mai hạnh phúc với những gì hiện có!

Hạnh phúc là những gì giản dị nhất

Nhìn lại những chặng đường chị đã đi, người ta dễ nhận thấy rằng chị đã "quên bẵng" điện ảnh kể từ khi trở thành MC. Còn Thanh Mai thì nhẹ nhàng: "Hiện giờ Mai không có nhiều thời gian dành cho phim ảnh. Nếu từ đây Mai không tham gia trở lại với nghiệp diễn viên nữa thì Mai cũng không buồn vì Mai đã được làm những gì mình thích".

Bận rộn là thế nên mỗi ngày nghỉ đối với chị đều đáng nâng niu, quý trọng."Đó là ngày của riêng mình. Mình có thể làm mọi thứ mình thích, nào là đàn, nào là đọc sách, nấu ăn... Mai không thích những gì ồn ào, sôi động...

Nên đôi khi, chỉ đơn giản là ngồi thư giãn, đọc sách trong căn phòng quen thuộc của mình cũng là một niềm hạnh phúc", cô MC xinh đẹp lý giải giản dị. Những gì chị có hôm nay là thành quả sau những ngày sống và nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi chị khẳng định: "Mai hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. Mong muốn thêm thì lúc nào người ta cũng có. Tài thì muốn mình tài hơn nữa, còn có nhan sắc thì muốn được giữa mãi. Nói đùa thế thôi chứ Mai còn rất nhiều kế hoạch và mong mình có thời gian để thực hiện".

Thành công trong sự nghiệp không giúp chị tránh được nỗi đau đổ vỡ trong hôn nhân. Và tôi cũng không muốn chạm vào nỗi đau cũ ấy nên chỉ mong chia sẻ với chị về một hạnh phúc trong tương lai gần.

"Cuối cùng thì những điều ý nghĩa trong cuộc đời này không phải là tất cả những gì mình đạt được mà là có một người để yêu thương, chăm sóc và sẻ chia". Chị cười vui khi chia tay tôi: "Hy vọng một ngày nào đó, gần thôi, Mai sẽ báo tin vui cho mọi người".

 
 
 
TheoKhánh Hùng
Mua sắm
Chia sẻ