Thân vương William thể hiện tài lẻ quá "mượt" trên truyền hình, fan kêu gọi nhận thêm nghề tay trái

Ái Vi,
Chia sẻ

Không chỉ đưa con trai đi cổ vũ Aston Villa, Thân vương William còn khiến fan bóng đá ngỡ ngàng với màn phân tích chiến thuật cực sắc sảo trên sóng truyền hình.

Sự xuất hiện bất ngờ của Thân vương William (42 tuổi) và con trai cả, Hoàng tử George (11 tuổi), tại trận tứ kết Champions League giữa Aston Villa và PSG đã thu hút sự chú ý lớn. Không chỉ đến cổ vũ đội bóng yêu thích, Thân vương còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với những phân tích bóng đá sắc sảo khi xuất hiện trên kênh TNT.

Thân vương William thể hiện tài lẻ quá

Thân vương William, người kế vị ngai vàng Vương quốc Anh, đã cùng Hoàng tử George và người bạn thân thuở nhỏ Thomas van Straubenzee bay tới Pháp để theo dõi trận đấu. Trước giờ bóng lăn, ông tham gia trò chuyện cùng Rio Ferdinand và Ally McCoist của kênh TNT, chia sẻ về niềm đam mê bóng đá và lý do đưa George theo cùng.

Trong vai trò người bảo trợ của Liên đoàn bóng đá Anh, Thân vương đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc khi bình luận: “Chúng ta đều đã chứng kiến trận đấu của Liverpool. Cường độ của PSG, trong trận lượt đi, thật không thể tin được. Họ gây áp lực rất lớn, họ đá pressing rất căng. Vì vậy, đối với Unai Emery và đội bóng của ông ấy tối nay, vấn đề là phải kiểm soát được áp lực đó”.

Thân vương William thể hiện tài lẻ quá

Sau buổi trò chuyện, mạng xã hội tràn ngập lời khen dành cho Thân vương William. Nhiều người thậm chí đề xuất ông nên làm bình luận viên thể thao. Một người dùng viết: “Phân tích tuyệt vời từ Thân vương William. Ông ấy sẽ là một bình luận viên xuất sắc – ăn nói lưu loát, thông minh và am hiểu”. Một người khác hào hứng: “Hãy mời Thân vương William lên Sky Sports làm bình luận viên”. Có người còn đùa vui: “Wow, Thân vương William thực sự là một bình luận viên xuất sắc. Liệu ông ấy có thể nghỉ hưu khỏi nhiệm vụ hoàng gia và trở thành bình luận viên không?”.

Trên khán đài sân Parc des Princes, Thân vương William và Hoàng tử George đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Khi Aston Villa ghi bàn, ông vui sướng nhảy lên và ôm chầm lấy con trai. Dù sau đó đội nhà thất bại với tỉ số 1-3, hình ảnh cha con ăn mừng bàn thắng đã lan truyền mạnh mẽ, chiếm trọn cảm tình người hâm mộ.

Theo Express

Chia sẻ