"Thần đồng opera" The Voice Kids: Thích cô Lưu Hương Giang vì cô đẹp

Saga,
Chia sẻ

Cô bé 12 tuổi được mệnh danh là “thần đồng opera” của The Voice Kids hồn nhiên chia sẻ về những ấn tượng dành cho nữ huấn luyện viên của mình.

Vượt qua liveshow 3 của Giọng hát Việt – The Voice Kids 2015 với biệt danh “thần đồng opera”, cô bé 12 tuổi Phạm Phương Khanh đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân chương trình này. Trò chuyện cùng Phương Khanh trước thềm đêm liveshow 4, cô bé không ngại ngần tiết lộ những thông tin thú vị về hành trình đến với The Voice Kids cũng như quá trình tập luyện để có được các tiết mục ấn tượng trên sân khấu.

 
Chào Phương Khanh. Nghe giọng nói của em thì chắc là vẫn còn đang rất vui vì đã vượt qua liveshow 3 với rất nhiều tin nhắn bình chọn từ khán giả. Cảm giác là 1 trong 9 thí sinh cuối cùng của The Voice Kids năm nay nó như thế nào nhỉ?

Em cảm thấy vui và vinh hạnh. Cả nhà em không ai ngờ là lại được nhiều khán giả bình chọn đến thế. Lúc các cô chú huấn luyện viên nhận xét, em đã rất run và sợ. Cuối cùng được vào vòng trong, rồi còn được khen nữa. Em nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn để đi được sâu hơn. Bây giờ thì hơi lo lắng. Nhưng mà chắc là cũng ổn thôi vì em đã tập bài kỹ rồi.

 
Phương Khanh nhận xét như thế nào về 2 thí sinh Hồng Minh và Thu Thủy – những bạn nhỏ được đánh giá là có rất nhiều tiềm năng trong đội của huấn luyện viên Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh?

Em chơi với em Hồng Minh và bạn Thu Thủy rất vui. Em Hồng Minh nhỏ tuổi nhưng rất ngoan, em với Hồng Minh thường chơi búp bê, chơi bán đồ hàng khi rảnh rỗi. Với bạn Thu Thủy, cùng tuổi với nhau nên em hay nói chuyện, kể cho Thủy nghe về bài hát của mình. Tụi em chơi thân với nhau lắm, không ai nghĩ là phải thi đấu, được gặp Hồng Minh và Thu Thủy mỗi ngày thì lại càng thích ạ!

Sau những tiết mục ấn tượng vừa qua, rất nhiều người đã gọi Phương Khanh là “thần đồng opera”. Em và gia đình cảm thấy như thế nào về biệt danh này nhỉ?

Đầu tiên là em cảm thấy rất vui. Vì cố gắng của em đã được mọi người công nhận. Nhưng mà em cũng thấy gọi là thần đồng có hơi quá, em chỉ mới 12 tuổi, em còn nhỏ, giọng chưa được tốt lắm, làm sao em hát tốt bằng các anh chị, cô chú lớn hơn được. Với lại, bố mẹ em cũng có dặn, con không được tự cao trước những lời khen, con phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để không làm mọi người thất vọng. Mà bây giờ con thích được gọi là Ốc Tiêu hơn, vì nó đúng với con ngoài đời. Bố mẹ vẫn hay bảo em nhỏ như Ốc Tiêu ạ!

 
So với các bạn thí sinh khác, dòng nhạc opera mà Phương Khanh chọn khá kén người nghe. Vì sao em lại thích hát opera, em có nghĩ là mình nên thay đổi phong cách trong những vòng thi sắp tới không?

Em sẽ không thay đổi phong cách opera trong cuộc thi năm nay đâu. Vì em thích hát opera, em thấy nó phù hợp với chất giọng cao của em. Em hát opera em cảm thấy thích và thoải mái, tự tin. Em quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này và chưa có ý định hát những dòng nhạc khác. Vì hiện tại, những dòng nhạc ngoài opera rất là mới mẻ với em. Nếu tương lai có cơ hội thử sức, thì e cũng cố gắng hát để được đa dạng hơn.

Phương Khanh yêu thích dòng nhạc opera từ bao giờ? Có phải do bố mẹ định hướng không hay bản thân em tự thích nên theo luôn?

Hồi em 9 tuổi, lúc nghỉ hè rảnh rỗi, bố mẹ em có cho đi học hát ở Nhạc viện TP.HCM. Ban đầu chỉ do thấy em thích hát mà đầu đĩa karaoke ở nhà không có nhiều bài nên bố mẹ tạo cơ hội để em thể hiện. Sau đó, em đi học trong mấy tháng hè, em trở nên vui vẻ, phấn khởi hơn nên bố mẹ tập trung phát triển nhiều hơn.

Em trước khi đi học thì chưa biết mình phù hợp với opera đâu. Chỉ đến lúc được thầy cô hướng dẫn các kỹ thuật mở giọng, luyến láy, lên cao như thế nào, em mới đi theo opera luôn. Sau mấy tháng hè đó, em không đi học hát ở đâu nữa, vì không có thời gian rảnh, chuyện học ở trường đã nhiều rồi. Những khi muốn luyện thanh, em thường vào 1 căn phòng trống trong nhà, đóng chặt cửa rồi bật máy vi tính lên nghe nhạc hát theo. Trên mạng có phần để luyện giọng, em tải về rồi tập chứ không có ai tập cùng cả. Bố mẹ biết chuyện thì ủng hộ hết lòng, bố mẹ cứ để cho em tự do làm cái gì em thích nhất. Em cũng cảm thấy thoải mái với cách luyện tập này.

Hát opera đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Vì nếu bị ốm đau, giọng hát của em sẽ bị ảnh hưởng, không thể lên được những đoạn cao trào. Phương Khanh có thể chia sẻ bí quyết giúp em giữ gìn sức khỏe không?

Đúng là muốn hát tốt dòng nhạc Opera thì phải giữ sức khỏe đó ạ. Từ việc lấy hơi đến nhả tiếng đều cần có nội lực. Do đó việc bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc vi khuẩn gây bệnh khá quen trọng với em ạ. Em hằng ngày chăm chỉ tập thể dục, uống nhiều nước lọc và nước cam mà mẹ chuẩn bị sẵn để tăng sức đề kháng. Em cũng luôn giữ cho cơ thể sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày bằng sữa tắm. Rồi còn chăm rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn nữa để phòng vi khuẩn xâm nhâp cơ thể. Rất may là từ lúc đi thi The Voice Kids tới giờ, em không có bị ốm lần nào cả. Mẹ em luôn nhắc là trong cặp nên dự phòng nước rửa tay diệt khuẩn Lifebuoy để sau khi tập lấm lem hay sau khi ăn thì em tiện rửa tay luôn. Chỉ lâu lâu thời tiết thay đổi thì hơi mệt một tí thôi. Mọi người hay trêu em là Ốc Tiêu nhưng thực sự thì em khỏe lắm ạ!

 
Huấn luyện viên Lưu Hương Giang cũng là người chuyên hát opera. Chắc hẳn Lưu Hương Giang đã hỗ trợ Phương Khanh rất nhiều trong quá trình tập luyện cho các vòng thi của The Voice Kids?

Dạ vâng ạ! Cô Lưu Hương Giang hát rất nhiều bài opera, em vào đội cô đã được chỉ cho cách mở giọng và tiết chế, xử lý làm sao cho phù hợp nhất. Trong quá trình luyện tập, cô chú Giang Hồ đã chỉ cho em nhiều kinh nghiệm hay. Cô chú cũng rất thân thiện và yêu thương học trò, không bao giờ cô chú la mắng gì dù tụi em có làm sai. Em thích cô Lưu Hương Giang nhất vì cô xinh đẹp và hát hay lắm ạ.

 
Thế còn các huấn luyện viên và thí sinh đội khác thì sao nhỉ?

Chú Dương Khắc Linh cực kỳ vui tính luôn. Còn cô Cẩm Ly thì sống tình cảm lắm ạ. Trong số các thí sinh của The Voice Kids năm nay, em thích nhất bạn Tiến Quang, vì bạn có giọng hát cực khỏe, cực cao mà phong cách biểu diễn lại tự tin nữa. Em nghĩ, giọng bạn Tiến Quang hát opera cũng rất tốt. Năm ngoái em đã thi cùng bạn Tiến Quang, năm nay có cơ hội gặp lại, em thấy bạn bản lĩnh hơn trước nhiều.

Xin cám ơn mẹ con Phương Khanh vì cuộc trò chuyện này. Chúc Phương Khanh gặp nhiều may mắn trong vòng thi sắp tới!

Chia sẻ