Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát

Minh Khôi - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Chưa hết bàng hoàng sau phút thoát khỏi lưỡi dao của kẻ sát nhân, những người sống sót kể lại vụ thảm sát thương tâm. Vụ việc bất ngờ xảy ra, biến khu xóm nhỏ trở nên tang thương, não nề.

Sáng nay (26/12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Công an huyện Định Hoá và các lực lượng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hoá, Thái Nguyên), kẻ chém tử vong vợ và 4 người khác.

Đối tượng Chín đã chém vợ tử vong, sau đó chạy ra ngoài chém tiếp 4 người gồm anh rể, cháu họ và hàng xóm thiệt mạng. 

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 1.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 2.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chạy lo liệu hậu sự cho các nạn nhân trong thôn, ông Lã Văn Tích (trưởng thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), người thoát chết trong vụ thảm sát cho biết, khoảng 5h sáng nay, nghe bà Tý, mẹ ông Chín kêu cứu, chạy ra đường thì thấy bà Tý bị chém vào tay chảy máu đang chạy ngược vào làng. 

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 4.

Ông Lã Văn Tích trưởng thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

“Bà Tý kêu thằng Chín nó chém chết vợ nó rồi, tôi kêu mọi người băng bó cho bà cụ, lúc đấy chị Trần Thị Hường (35 tuổi) mang lá từ trong nhà chạy ra”, ông Tích cho biết.

Trong lúc chị Hường đang giúp bà Tý băng bó tay, ông Tích thấy Chín cầm dao từ đằng sau chém tới vội nhảy xuống ruộng tránh, đồng thời hô hào chị Hường bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy không kịp, chị Hường bị chém 1 phát vào sau đầu, sau đó chạy vào cổng nhà ông Tích kêu cứu thì ngã xuống, Chín tiếp tục đuổi theo chém thêm 2 nhát khiến chị tử vong. 

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 5.

Người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 6.

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến người dân khu xóm nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng

Nghe vợ trong nhà kêu cứu, ông Hoàng Văn Luận (44 tuổi) chạy ra cổng thì gặp Chín đi từ nhà ông Tích ra, Chín chém ông Luận nhiều nhát vào đầu tử vong ngay tại chỗ. 

Sau khi thoát khỏi dao của Chín, ông Tích chạy vào làng hô hoán mọi người, cùng lúc ông Hoàng đi xe máy từ ngoài vào gặp Chín, bị chém hai phát vào cổ và 1 phát vào mặt gục tại chỗ. 

Trên đường chạy từ nhà vào làng, Chín tiếp tục gặp anh Lường Văn Bánh (45 tuổi) vừa từ nhà bước ra, Chín chém nhiều nhát vào đầu anh Bánh, thấy chồng bị chém, vợ anh Bánh trong nhà kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu, anh Hoàng Văn Nam (26 tuổi) cháu anh Bánh chạy ra, bị Chín vung dao chém tử vong ngay tại sân nhà. 

Gây án xong, Chín tiếp tục cầm dao chạy xuống thôn Lương Bình 1, ông Tích vội thông báo cho trưởng thôn Lương Bình 1 để đề phòng. 

Cùng có mặt giúp lo hậu sự cho các nạn nhân, ông Trần Văn Lan, trưởng thôn Lương Bình 1 cho biết khoảng gần 6h sáng thì nhận được tin báo trên địa bàn thôn Lương Bình 2 có đối tượng chém người đang bỏ chạy xuống thôn mình. 

Thảm sát ở Thái Nguyên: Bàng hoàng lời kể của người thoát chết sau vụ truy sát - Ảnh 7.

Ông Trần Văn Lan, trưởng thôn Lương Bình 1

''Tôi thông báo cho người dân đóng cửa không ra đường, tránh bị đối tượng đâm chém, sau đó vội chạy lên thôn Lương Bình 2 để hỗ trợ mọi người'', ông Lan thông tin.

Lên tới nơi ông Lan phát hiện có 5 người bị chém tử vong, mùi máu tanh xộc lên. Vợ Chín được phát hiện tử vong ngay trong nhà, các nạn nhân còn lại bị chém chết ngoài cổng. Đa phần các vết thương đều ở vùng mặt, cổ và sau gáy. 

“May mắn lúc đấy vào mờ sáng, không có trẻ con ra đường, nếu không hậu quả thật khó lường”, ông Lan chia sẻ. 

Sau nhiều giờ gây án, Hoàng Văn Chín bị bắt khi đang lẩn trốn tại đồi keo, chè ở thôn Lương Bình 1. Đối tượng sau đó được di lý về công an tỉnh Thái Nguyên. 

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín khá tỉnh táo, trả lời lạnh lùng, bước đầu đối tượng khai nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Đặc biệt Chín bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. 

Sáng cùng ngày, chị Hưởng, vợ Chín đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức, lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó đối tượng lấy dao chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn...

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại gia đình các nạn nhân tổ chức thăm hỏi động viên. 

Thông tin từ bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, anh Lương Văn Hoàng người bị thương trong vụ thảm sát đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang cần điều trị tích cực. 

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ