Thăm căn phòng nhỏ của 1 du học sinh người Việt tại Anh

Ngô Huyền, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Góc thích nhất trong căn phòng của tôi là khung cửa sổ nhìn xuống vườn. Tôi thích ngồi thu lu trên chiếc ghế mây ngắm tuyết rơi những ngày mùa đông lạnh...

Chào các bạn, 
 
Tôi tên là Ngô Thu Huyền, sinh năm 1985, hiện đang theo học chuyên ngành Kinh tế tại trường Đại học Nottingham, Anh quốc.
 


Tình cờ biết đến chương trình "Chia sẻ không gian sống của chính bạn" của mục Nhà đẹp, tôi cảm thấy rất thú vị và cũng muốn được chia sẻ căn phòng của mình với mọi người dù đó chỉ là căn phòng trọ giản dị bởi với với tôi, nói một cách đơn giản, nhà, là nơi mỗi khi mình trở về, mình được là mình với những gì gần gũi nhất, ấm áp nhất, thân quen nhất. Là khi mệt mỏi mình có thể nghỉ ngơi, là nơi mình có những khoảng lặng và một không gian riêng chỉ cho mình với những gì rất cá nhân, rất riêng tư.
 
 
 
Căn phòng của tôi nằm trong một khu nhà vườn mang đậm phong cách của người Nottingham, nhìn bên ngoài khá giản dị, cũ kỹ nhưng bên trong được bố trí rất hợp lý, gồm nhiều cửa kính để ngắm ra khu vườn nhiều cây bên dưới tuyệt đẹp.
 
 
Nhìn bên ngoài, ngôi nhà khá giản dị, cũ kỹ nhưng bên trong được bố trí rất hợp lý, 
gồm nhiều cửa kính để ngắm ra khu vườn nhiều cây bên dưới tuyệt đẹp.
 


Quang cảnh xung quanh nhà tôi ở.
 
Những công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh, cầu thang tuy diện tích khá hẹp nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất hợp lý, gọn ghẽ và thuận tiện cho sinh hoạt.
 
Tủ bát để thoáng, tận dụng ô ngay bên kệ bếp.
 
Bàn ăn lãng mạn.

Chiếc gương ở cầu thang để "chỉnh trang" đồ mặc trước khi ra khỏi nhà.

Cầu thang hơi dốc để tiết kiệm diện tích.


Nơi rửa bát cũng tràn ngập ánh nắng và tươi mát bởi những chậu hoa nhỏ.
 
Riêng phòng ngủ của tôi rộng khoảng 20 m2. Tôi chọn tông trắng chủ đạo cho phòng, các đổ vật khác từ giường đến bàn, đồng hồ, burner (cái để đốt nến và có dầu thơm ở trên), lọ sứ, bình nước, lọ xức thơm, đều là màu trắng. Giường ngủ cần màu nhẹ cho đỡ trống nên tôi pha màu xanh.
 
Ngoài ra, để phòng có thêm màu sắc cho đỡ đơn điệu  xa lạ và có điểm nhấn tôi có thêm một chút màu đỏ của chiếc chăn tôi hay đắp khi ngồi ở ghế, màu nâu của ghế mây... 
 
Trong phòng, hai cái ghế là nơi tôi phải bỏ nhiều công nhất để sắp xếp sao cho vừa tiện sinh hoạt vừa đối xứng hài hòa (lúc đầu tôi để hai cái ở phía cửa sổ để lúc nào thích đọc sách thì ngồi cuộn lên cái ghế to mà vẫn có ánh sáng tự nhiên, xong rồi thấy tôi cũng không dùng đến nó nhiều đến thế vào ban ngày nên kê lại thế này thấy hợp lý hơn).
 
Để phòng có thêm màu sắc cho đỡ đơn điệu  xa lạ và có điểm nhấn,
tôi thêm một chút màu đỏ của chiếc chăn tôi hay đắp khi ngồi ở ghế, màu nâu của ghế mây... 
 
Ghế ngồi đọc sách thoải mái.
 
Xen vào đó trong phòng tôi con có những vật có dấu vết của thời gian, hơi cũ kỹ một chút như khay trà, ấm trà, lọ sứ, cặp da để cân bằng giữa quá khứ và hiện tại mà không bị hoài cổ. 

 
 Những vật có dấu vết của thời gian, hơi cũ kỹ một chút như khay trà, ấm trà, lọ sứ, cặp da
để cân bằng giữa quá khứ và hiện tại mà không bị hoài cổ. 
 
Tôi thích những vật nho nhỏ trong phòng như cái để nến màu đỏ, cái đồng hồ màu trắng hơi cũ cũ có chữ paris, cái cặp da vintage ở dưới chân ghế... Nhưng quan điểm của tôi lại rất rõ ràng, những thứ đó đều có ý nghĩa riêng của nó, hoặc để trang trí, hoặc có giá trị sử dụng. Còn nếu cảm thấy thừa thãi tôi sẽ cho xuống kho hoặc đem cho. 
 
Giỏ đựng đồ cũng được "làm điệu".
 
Nơi mà tôi chăm chút và thích nhất trong căn phòng của mình chính là khung cửa sổ, nó khá rộng, hướng ra vườn tạo sự thư giãn, gần gũi với tự nhiên, rèm cửa có thể thay đổi ánh sáng cho phù hợp với thời gian trong ngày cũng là để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời.  
 
Nơi mà tôi chăm chút và thích nhất trong căn phòng của mình chính là khung cửa sổ

 

Một bức tranh ghép dở bên khung cửa là nơi tôi vừa ngắm
 cảnh vườn, vừa tranh thủ ghép hình.
 
-----------------
Độc giả Ngô Thu Huyền sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là 2 chiếc gối tổng trị giá 300.000 VND của:
 
Cửa hàng gối Kenzo Pillow
Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 04 62781134/ 0988440098 
 
 
 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùngChia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ