“Thái tử phi” muốn con đi phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ đứa trẻ... giống cha

Shindo,
Chia sẻ

Trong những tập phim mới của “Thái tử phi thăng chức ký”, Trương Bồng Bồng đã tính tới chuyện cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ nếu đứa trẻ sinh ra… giống chồng mình.

Những tập phim mới của Thái tử phi thăng chức ký tiếp tục làm khán giả cười ngất vì loạt tình tiết bi hài xoay quanh nhân vật Hoàng hậu Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái đóng). Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, cuối cùng, Bồng Bồng cũng tới kỳ sinh nở. Vì lần đầu sinh con nên Bồng Bồng gặp khá nhiều khó khăn. Cô đau đớn, la hét rồi ngất xỉu nhiều lần trong quá trình sinh. Đứng ngoài cửa nghe Bồng Bồng thét, Hoàng đế Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân) lòng như lửa đốt. 

thái tử phi thăng chức ký sinh con 2
Bồng Bồng đau đến chết đi sống lại vì sinh con

Sau một hồi vất vả, cuối cùng Bồng Bồng cũng hạ sinh một tiểu hoàng tử. Tề Thịnh đến bên nàng an ủi, động viên. Trong lúc chuyện trò, Bồng Bồng nhanh miệng hỏi Tề Thịnh tiểu hoàng tử có gương mặt như thế nào. Tề Thịnh vui vẻ bảo là giống Bồng Bồng như đúc. Đến đây, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “May không giống chàng. Sinh nó ra còn phải đưa đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ”. Lời thoại hài hước, bất ngờ mà Bồng Bồng thốt ra khiến khán giả phải bật cười vì thích thú.

thái tử phi thăng chức ký sinh con 3
Tề Thịnh an ủi Bồng Bồng

thái tử phi thăng chức ký sinh con 4

thái tử phi thăng chức ký sinh con 5
Bồng Bồng thở phào nhẹ nhõm vì không phải đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ

Hạnh phúc đón đứa con đầu lòng không duy trì được lâu, Bồng Bồng đã trở lại tâm thế đối đầu cùng Tề Thịnh. Để ép Bồng Bồng thay đổi thái độ với mình, Tề Thịnh đã nghe theo lời Thái hậu là dùng Giang Thị - Ánh Nguyệt làm bia đỡ đạn. Tề Thịnh cố tình giữ Giang Thị bên mình, đối đã với Giang Thị thật tốt trước mặt Bồng Bồng. Không những thế, Tề Thịnh còn tỏ ra quan tâm, chăm sóc Giang Thị trong yến tiệc của hoàng cung. 

thái tử phi thăng chức ký sinh con 1

thái tử phi thăng chức ký sinh con 8
Tề Thịnh cố tình dùng mỹ nữ Giang Thị làm cái cớ chọc tức Bồng Bồng

Không chịu nỗi việc bị Giang Thị qua mặt, Bồng Bồng cuối cùng cũng ra tay. Buổi tối, nàng đến thư phòng của Tề Thịnh, sau đó đuổi Giang Thị ra khỏi. Bồng Bồng trò chuyện với Tề Thịnh một lúc rồi giả vờ thiếp đi. Tề Thịnh liền bề nàng vào phòng ngủ và tựa đầu vào thành giường. Dù không có cử chỉ thân mật gì thêm nữa song mối quan hệ của 2 người cũng dần được kéo gần lại.

thái tử phi thăng chức ký sinh con 6

thái tử phi thăng chức ký sinh con 7
Bồng Bồng vui vẻ vì được Tề Thịnh quan tâm, chăm sóc
Chia sẻ