Trong quá trình chờ vợ sinh, anh Đạt gặp bác sĩ và đề xuất nếu cần thiết thì mổ cho vợ. Tuy nhiên sau đó, dù được bác sĩ đánh giá sức khỏe bình thường nhưng vài tiếng sau đó, chị M. bỗng nhiên mất con một cách khó hiểu?
Đặt chân xuống nghĩa trang thai nhi, không khí cô liêu và lạnh lẽo nơi đây đã ám ảnh chúng tôi. Và đây là một câu chuyện khác trong hành trình cùng A. - cậu sinh viên 19 tuổi đi "nhặt xác" thai nhi trước phòng khám mà chúng tôi đã kể trước đó.
Liên tục trong thời gian qua, chúng tôi ghi nhận tại nhiều phòng khám trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu tuồn những túi ni lông bên trong có vật phẩm giống với rác thải y tế ngoài môi trường.