Tôi thực sự rất lo lắng trước thái độ của gia đình bạn trai.
Thế mới biết trí tưởng tượng siêu phàm của chị em đỉnh cao tới cỡ nào!
Câu chuyện của cô gái trẻ đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau trên Facebook.
“Để đi hết được hành trình với điểm đến thành công, ta phải luôn tự cổ vũ mình, ta phải vững vàng để có thể cười vào khó khăn, để có thể tự mình đứng lên sau thất bại, để không nản lòng khi đường có vẻ còn xa”.
Lười biếng được nhắc đến ở đây không phải hiểu theo nghĩa “siêng ăn, nhát làm” mà là một thái độ sống nhàn nhã, giản dị.
Trên hành trình hoàn thiện bản thân để trở thành bà mẹ tốt lẫn một nhân viên xuất sắc, chị em sẽ cần ngộ ra nhiều bài học mà chẳng sách vở nào dạy chúng ta.
Chúng ta cần tâm niệm rằng, đây là thời điểm khó khăn và mọi người ai cũng rất căng thẳng; thứ mỗi người cần làm là thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.
Thông thái đến đâu mà thiếu đi sự duyên dáng, nhạy bén khi trả lời phỏng vấn thì đại sự cũng "xôi hỏng bỏng không".
Trách nhiệm vốn không phải là đức tính bẩm sinh mà cần một quá trình rèn luyện, trau dồi mới có được.
“Thành công” - hai từ mà dân công sở nào cũng có thể nói ra dễ dàng nhưng có mấy ai thực sự đạt được nó?