Cùng với Việt Nam, các nước khác trên thế giới cũng ăn mừng Tết Nguyên Đán vài giờ qua.
Khác với không khí buôn bán tấp nập như mọi năm, chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội nằm trên phố Trần Quý Cáp những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý thưa thớt người mua.
Những ngày gần Tết, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đâu đâu cũng thấy không khí nhộn nhịp, tất bật khi hàng nghìn người tụ tập về đây lúc nửa đêm.
Còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý, thời gian này tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đến "nghẹt thở" khi hàng nghìn người dân Thủ đô tranh thủ kéo đến để mua sắm đào quất, hoa tươi.
Nhiều nhà xe tại bến Mỹ Đình những ngày giáp Tết than thở vì khách vắng hơn cả ngày thường, có những xe rời bến chỉ có vài người trên xe.
Từ dạo đó đến nay, bố mẹ tôi không hề gọi điện cho tôi. Chỉ lúc nào tôi gọi về thì mẹ tôi nghe máy và cũng không bao giờ nhắc tới vợ tôi.
Nhìn cọc tiền mỏng, tôi nghi nghi, đếm ra thì thấy có 20 triệu. Tôi hỏi anh: "Tất cả thưởng Tết của chồng đây à?". Chồng gật gật đầu...
Dù dịp Tết ông Công ông Táo là ngày lễ truyền thống của người dân Việt Nam, tuy nhiên nhiều người nước ngoài đã chung tay thu dọn rác và giơ cao khẩu hiệu "đừng để táo quân mang rác lên chầu".