Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết Lê Thành

Cris Beo,
Chia sẻ

Đúng như những hình ảnh và tin tức rò rỉ ngay trước khi tập cuối "Người phán xử" được phát sóng, Phan Quân đã bắn chết Lê Thành, Phan Thị chính thức tan rã dưới bàn tay của Bảo Ngậu.

Tập cuối của bộ phim truyền hình Người phán xử lên sóng tối 31/8 đã chính thức khép lại với cái kết đúng như những gì đã bị tiết lộ trước đó. Thế Chột (Chu Hùng) cuối cùng cũng lộ mặt thật rằng ông ta chỉ đang lừa gạt Lê Thành (Hồng Đăng) hòng biến anh trở thành tay trong của ông trong Phan Thị. Thật ra Thế Chột không hề có đứa con thất lạc nào cả. Ông đã từng bước gieo vào đầu Lê Thành cái ý nghĩa rằng ông mới chính là bố đẻ của anh, khiến Lê Thành ngày càng trở nên hoang mang và mắc kẹt giữa 2 người bố.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 1.

Lương Bổng sau khi đưa cuốn sổ ghi chép lại cho Bảo Ngậu thì cũng tự tử.

Sau khi giết bà Hồ Thu, Thế Chột đã gọi cho Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) và nói với ông rằng Lê Thành chính là con mình. Ông ta cố tình khích tướng Phan Quân: "Chính con trai mày đã cầm súng chĩa vào vợ mày và bóp cò. Nó là ấu trùng của tao đấy, chính mày đã nuôi nó và giờ nó đã thành phượng hoàng". Dù đang rất đau lòng trước cái chết của vợ nhưng Phan Quân vẫn còn rất tỉnh táo, ông không hề tin vào những gì Thế Chột nói. Kết quả ADN mà Thế Chột vừa gửi cho ông xem cũng chưa đủ khiến ông tin Lê Thành không phải con mình. Ngay sau đó, ông đã gọi cho Lương Bổng để xác minh chuyện này.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 2.

Thế Chột đã xuất sắc khi lừa được cả Lê Thành và Phan Quân.

Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) cũng chưa từng tận mắt thấy kết quả xét nghiệm ADN của Lê Thành trước đây. Thế nhưng trước khi chết, Hùng Cá Rô đã kịp gọi lại cho Lương Bổng và nói rằng Lê Thành đích thực là con ruột của Phan Quân. Để chắc chắn, Lương Bổng sai A Lý đến nhà Hùng Cá Rô tìm lại giấy xét nghiệm ADN của Lê Thành. Nào ngờ vợ Hùng Cá Rô lại tiết lộ rằng trước đó Lê Thành từng ghé đến và mang tất cả giấy tờ của Hùng Cá Rô đi.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 3.

Ông trùm nghi ngờ về thân thế của Lê Thành.

Cùng thời điểm đó, Phan Sơn tỉnh lại sau nhiều ngày bất tỉnh. Ông liền gọi cho Phan Quân và báo rằng Lê Thành chính là con ruột Thế Chột. Kèm theo cuộc điện thoại báo tin là đoạn video bằng chứng Lê Thành bí mật gặp Thế Chột. Hàng loạt chứng cứ chứng minh Lê Thành không phải con Phan Quân ập đến cùng một lúc. Ông trùm đã bị loạt chứng cứ thuyết phục, ông ngay lập tức đi tìm Lê Thành để hỏi cho ra lẽ.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 4.

Phan Sơn tỉnh dậy và gọi điện báo tin cho Phan Quân rằng Lê Thành là con Thế Chột.

Vừa gặp được Lê Thành thì Bảo Ngậu cũng xuất hiện và báo tin hiện trường buổi tiệc bị cài bom. Ngay lúc này, Phan Quân rút súng bắn vào Lê Thành khiến anh ngã gục xuống mà chưa kịp đưa kết quả ADN thật cho bố mình xem. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, Phan Quân gào khóc thảm thiết nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ông đã giết chết chính đứa con trai của mình.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 5.

Tờ kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Lê Thành chính là con ruột của Phan Quân.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 6.

Phan Quân khóc lóc thảm thiết bên cạnh xác Lê Thành.

Thân phận thật sự của Bảo Ngậu chính là cảnh sát chìm, anh đã ẩn mình trong Phan Thị suốt bây lâu nay hòng triệt phá đường dây làm ăn bất chính của tập đoàn này. Ngay sau khi áp giải Phan Quân, Phan Hải và Diễm My đi, Bảo Ngậu đi tìm cuốn sổ tay ghi chép những việc làm ăn bất chính của Phan Thị. Lương Bổng bất ngờ xuất hiện và chĩa súng uy hiếp anh. Ông đưa cho anh quyển sổ ghi chép và nói rằng: "Cậu là một người rất xuất sắc. Cậu đã lừa được cả tôi và chủ tịch. Tôi thật sự đã bị cậu làm cho khâm phục". Nói xong, Lương Bổng tự chĩa súng vào đầu mình và bóp cò.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 7.

Bảo Ngậu lộ diện là cảnh sát chìm bấy lâu nay.

Ở một diễn biến khác, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Trần Tú trở về gặp Mỹ Hạnh. Nhưng giờ đây cô chỉ còn lại cái xác không có hơi thở. Mỹ Hạnh đã tự tử. Cả bang Bạch Hổ và Thế Chột cũng tử nạn vì số thuốc nổ mà Lê Thành cài trong đống hàng ma túy anh gửi đến. Kết quả là tất cả mọi người đều chết hoặc bị bắt trừ Bảo Ngậu và Trần Tú.

Tập cuối Người phán xử: Bảo Ngậu lật đổ Phan Thị, Phan Quân tự tay giết chết  Lê Thành - Ảnh 8.

Mỹ Hạnh tự tử trước khi Trần Tú kịp quay về.

Chia sẻ