Táo quân 2024: Thổ địa khiếp sợ giai điệu kinh điển "Có bàn chân lặng lẽ..."

Hà Linh,
Chia sẻ

Mỗi khi nghe thấy giai điệu quen thuộc này, Thổ địa lại rùng mình và lo lắng cho số phận của bản thân.

Trong quá trình vi hành, Ngọc Hoàng và Nam Tào đã tới một khu đất để khảo sát giá thị trường. Trong đó, cả hai tỏ ra ngạc nhiên khi một khu đất rộng lại bị bỏ hoang nhiều năm giữa lòng thành phố.

Chủ khu đất cho biết đã đăng ký nhưng vẫn không thể xây dựng được do không đúng quy trình quy định. Mảnh đất vì thế nằm im phăng phắc mà không rõ nguyên nhân. Khi được Nam Tào hỏi về lý do tại sao lại lãng phí đất giữa thành phố, Thổ địa trả lời rằng đây là hành động "lãng phí đúng quy trình".

Ngay sau đó, Nam Tào đã hát giai điệu kinh điển quen thuộc "Có bàn chân lặng lẽ..." trong bài "Những bước chân lặng lẽ" - nhạc phim "Cảnh sát hình sự". Điều này liên tục khiến Thổ địa khiếp sợ tới mức phải "bò" ra khỏi khu đất trống. "Ở cái đất này bò nhiều nhỉ" - Ngọc Hoàng sau đó bình luận.

Táo quân 2024: Thổ địa khiếp sợ giai điệu kinh điển Có bàn chân lặng lẽ... - Ảnh 1.

Táo quân 2024: Thổ địa khiếp sợ giai điệu kinh điển Có bàn chân lặng lẽ... - Ảnh 2.

Táo quân 2024: Thổ địa khiếp sợ giai điệu kinh điển Có bàn chân lặng lẽ... - Ảnh 3.

Chia sẻ