Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau

Thu Thảo,
Chia sẻ

Thông qua phần thi giành ghế căng thẳng, "Táo Quân 2018" đã truyền tải thông điệp ý nghĩa về chuyện chạy chức quyền gây nhức nhối trong dư luận thời gian qua.

Tối 15/2, chương trình truyền hình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2018 đã lên sóng cùng với loạt diễn biến hài hước, vui nhộn. Năm nay, chương trình vẫn có sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Đỗ Duy Nam, Minh Vượng, Minh Hằng. Ngoài ra, con trai Xuân Bắc - bé Bi cũng tham gia chương trình với vai diễn "con ông cháu cha".

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 1.
Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 2.

"Táo Quân 2018" là chương trình truyền hình được mong đợi bậc nhất trong đêm giao thừa.

So với các năm trước, Táo Quân 2018 có thời lượng dài hơn hẳn. Các vấn đề về văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế, môi trường đều được ekip sản xuất lồng ghép vào kịch bản chương trình. Mở đầu Táo Quân 2018, các Táo có phần vượt cổng thiên đình để vào chầu Ngọc Hoàng khá nhộn nhịp. Bởi lẽ, trước khi đến được thiên đình, các Táo phải vượt qua chướng ngại là 6 vị Thiên Lôi mặt mày hung tợn. Các Thiên Lôi yêu cầu dàn Táo Quân phải nộp lệ phí mới được qua trạm. Hẳn nhiên, các Táo chẳng chịu đưa tiền vì cho rằng thu phí qua trạm ở con đường công cộng là điều quá vô lý.

Trong khi các Táo còn đang bận rộn với chuyện chuẩn bị tấu sớ vào chầu Ngọc Hoàng thì ở một khu vực khác, các cậu bé thuộc hàng "con ông cháu cha" đang tranh giành, ganh đua quyết liệt vị trí quan chức tương lai. Dẫu còn khá bé nhưng các cậu bé này đã thể hiện tinh thần "con quan thì lại làm quan" quyết liệt. Tình tiết này khiến khán giả phải ngao ngán suy ngẫm về thực tế cuộc sống là dẫu có cố gắng nhiều như thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào tránh được "luật bất thành văn": Chỉ cần có bố mẹ làm to là cả đời sẽ no ấm, đủ đầy.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 3.
Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 4.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh quyết định bỏ phần báo cáo thường niên.

Gây ấn tượng bậc nhất Táo Quân 2018 chính là phần các Táo vào gặp Ngọc Hoàng. Thay vì để các Táo báo cáo như những năm trước, năm nay Ngọc Hoàng quyết định bỏ hẳn phần báo cáo, các Táo không cần phải "vắt óc" suy nghĩ nên kê khai thành tích như thế nào cho ấn tượng nữa. Thay vào đó, "Nam Tào" Bắc Đẩu quyết định tổ chức cuộc thi "tinh hoa đệ nhất Táo" để tìm ra người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế quan chức ở thiên đình nhất.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 5.

Các Táo xuất hiện trên sân khấu với dải băng hoành tráng như đi thi hoa hậu.

Ở trò chơi đầu tiên, "Nam Tào" Xuân Bắc cho các Táo thực hiện phần thi hóa thân dựa vào lĩnh vực mà mình đang nắm giữ. "Táo Kinh Tế" Quang Thắng mang đến câu chuyện khởi nghiệp với dàn vũ công xinh đẹp, gợi cảm hết mực. Khi theo dõi phần trình diễn này, Ngọc Hoàng đã thích thú rời vị trí để đến gặp từng vũ công xin làm quen. Phản ứng bất ngờ này khiến "Bắc Đẩu" Công Lý phải vội vã lôi Ngọc Hoàng quay lại, sau đó hết lời khuyên can rằng phải giữ phong thái đạo mạo, tôn nghiêm đúng chuẩn người đứng đầu thiên đình.

Phần hóa thân của các "Táo Hưu Trí" Minh Vượng, "Táo Môi Trường" Minh Hằng, "Táo Y Tế" Vân Dung, "Táo Quy Hoạch" Chí Trung, "Táo Xã Hội" Tự Long cũng gây ấn tượng không kém cạnh. Trong mỗi phần hóa thân, khán giả được theo dõi những câu chuyện chua chát, sâu cay được lồng ghép bằng loạt tình tiết hài. Với "Táo Môi Trường", hình ảnh Hoa hậu Đại dương Việt Nam Lê Âu Ngân Anh đã xuất hiện. "Táo Quy Hoạch" Chí Trung bị nhắc khéo chuyện xây dựng các dự án nghìn tỷ còn dang dở chưa có đường ra. Trong khi đó, "Táo Xã Hội" Tự Long lại bị chê trách chuyện "anh hùng bàn phím" gây náo loạn khắp nơi trong năm qua.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 6.
Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 7.

"Táo Y Tế" Vân Dung.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 8.
Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 9.

"Táo Xã Hội" Tự Long kỳ kèo trả giá với Nâm Tào - Bắc Đẩu.

Sau khi khép lại phần thi hóa thân, Nam Tào và Bắc Đẩu tiếp tục tổ chức phần thi giành ghế cho các Táo. Ban đầu, Nam Tào đưa ra 5 chiếc ghế rồi yêu cầu 6 Táo phải nhảy theo nhạc và giành ghế khi nhạc kết thúc. Vì tuổi già sức yếu, "Táo Môi Trường" bị loại đầu tiên. Tiếp đến, "Táo Hưu Trí" cũng bị loại vì không đua lại các Táo khác.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 10.

Các Táo sôi nổi, hào hứng trong phần thi giành ghế.

Khi sân khấu chỉ còn "Táo Y Tế" Vân Dung, "Táo Quy Hoạch" Chí Trung, "Táo Xã Hội" Tự Long, "Táo Kinh Tế" Quang Thắng, cuộc đua giành ghế bất ngờ yên ả. 4 Táo này kiên quyết không đấu với nhau nữa, mặc cho Nam Tào có nói điều gì chăng nữa, 4 Táo vẫn xin được "nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu". Lý do các Táo đưa ra là thà cùng nhau đi lên chứ không chịu tan rã. Các Táo quyết định giữ ghế của mình cho đến phút cuối cùng.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 11.

Dẫu vậy, người tính không bằng trời tính. Khi Nam Tào - Bắc Đẩu đưa ra chiếc ghế khổng lồ, các Táo đã giẫm đạp lên nhau để giành lấy cho bằng được. Cuối cùng, "Táo Xã Hội" Tự Long là người trèo lên chiếc ghế đầu tiên, 3 Táo còn lại dù có nhiều cố gắng vẫn không thể giành được vị trí tốt. Tuy nhiên, cuộc đua giành ghế này không mang lại lợi ích cho ai. Bởi ngay sau đó, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã yêu cầu các Táo soi xét lại bản thân, không thể vì bản thân mà làm ra những chuyện không có ích cho người dân.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 12.
Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 13.

Khép lại chương trình, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh cùng Nam Tào - Bắc Đẩu và các Táo gửi lời chúc xuân an lành, hạnh phúc đến tất cả mọi người. Táo Quân 2018 kết thúc với ấn tượng đẹp cùng những tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.

Táo Quân 2018: Náo loạn vì cuộc đua giành ghế, Vân Dung - Tự Long - Quang Thắng giẫm đạp lên nhau - Ảnh 14.

"Táo Quân 2018" khép lại với lời chúc xuân ấm áp của dàn diễn viên tham gia chương trình.

Chia sẻ