Tặng hoa hướng dương cho cô gái đang lặng lẽ khóc, người đàn ông không ngờ bản thân mình lại thay đổi

Newben,
Chia sẻ

Trước khi Wakefield kịp trao tận tay đóa hoa hướng dương cho người phụ nữ này, anh bất ngờ khi thấy cô ấy gục đầu trong vòng tay của anh và khóc nức nở như thể anh là người cô từng yêu và đánh mất. Những gì cô ấy nói tiếp theo đã khiến Wakefield hoàn toàn bất ngờ.

Danny Wakefield (Seattle, Mỹ) mua một đóa hoa để đặt lên kính chắn gió một người nhưng bỗng dưng sau đó, anh lại thay đổi ý định. Anh quyết định tặng đóa hoa đó cho một người xa lạ, giúp người này có một ngày tươi sáng hơn. Nhưng anh không hề nghĩ rằng hành động đơn giản đó đã thay đổi cuộc sống anh mãi mãi.

Tặng hoa hướng dương cho cô gái đang lặng lẽ khóc, người đàn ông không ngờ bản thân mình lại thay đổi - Ảnh 1.

Danny Wakefield (Ảnh: littlethings)

Mỗi ngày, anh thường đến quán mua tách cà phê để mang đi. Thế nhưng một buổi sáng cuối năm 2016, anh quyết định ngồi tại cửa hàng để nhâm nhi ly cà phê. Anh kể: “Đêm qua tôi mua một cành hướng dương để đặt lên kính chắn gió của người mà tôi có cảm tình. Sau khi xem xét, tôi quyết định không tặng vì chúng tôi chỉ mới hẹn hò 1 buổi mà thôi, vào đêm hôm trước. Thế nên tôi quyết định mang theo đóa hoa đó vào sáng hôm nay với ý định sẽ tặng ai đó tôi gặp trên đường đi làm vì tôi không muốn đóa hoa héo úa. Những gì xảy ra sau đó đã thay đổi tôi theo cách tôi không biết phải dùng từ nào để diễn đạt”.

Khi đang thong thả thưởng thức tách cà phê, anh chợt thấy một người phụ nữ ở bàn khác đang đọc sách nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Người phụ nữ ấy lặng lẽ khóc giữa quán cà phê tấp nập người qua lại. “Giống như trong cành hướng dương có một thỏi nam châm hút về phía cô ấy. Tôi biết trong thời điểm đó, cô ấy sẽ là người nhận đóa hoa hướng dương”, Wakefield viết lên trang cá nhân.

Vậy là anh quyết định mang đóa hoa đó tặng cho người phụ nữ kia. Nhưng khi mang cành hướng dương trao cho người phụ nữ lạ mặt, cảm xúc của Wakefield còn hơn cả bất ngờ. “Khi tôi đến bên bàn và nói: “Xin lỗi. Tôi có cành hướng dương và tôi hy vọng có thể tặng nó cho người đặc biệt. Tôi cảm thấy cô cũng rất đặc biệt vì thế tôi muốn tặng cô cành hoa này”, Wakefield chia sẻ.

Tặng hoa hướng dương cho cô gái đang lặng lẽ khóc, người đàn ông không ngờ bản thân mình lại thay đổi - Ảnh 2.

Đóa hướng dương mà Wakefield đã tặng cho người lạ. (Ảnh: littlethings)

Trước khi Wakefield kịp trao tận tay đóa hoa hướng dương cho người phụ nữ này, anh bất ngờ khi thấy cô ấy gục đầu trong vòng tay của anh và khóc nức nở như thể anh là người cô từng yêu và đánh mất. Những gì cô ấy nói tiếp theo đã khiến Wakefield hoàn toàn bất ngờ.

“Cô ấy vừa khóc vừa nói vị hôn phu của cô ấy đã qua đời một tuần trước đó, khi chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới của họ. Vào ngày hẹn hò đầu tiên của họ, anh ấy đã tặng cô hoa hướng dương và kể từ đó, cô luôn nhận được hoa hướng dương chứ không phải là hoa hồng bởi với anh ấy, cô là ánh sáng của cuộc đời anh”, Wakefield giải thích. “Hôm nay, thông qua tôi, anh ấy lại có thể cho cô ấy thấy rằng cô luôn là ánh sáng của cuộc đời anh”.

Anh nói tiếp: “Những thông điệp có thể được truyền tải bằng nhiều cách chứ không chỉ là lời nói. Bạn sẽ không bao giờ biết một cử chỉ đơn giản như tặng đóa hoa 5 đô la sẽ thay đổi cuộc sống họ cũng như cuộc sống của bạn. Cuộc sống là cho và nhận. Tôi thử thách tất cả mọi người có thể tìm được một cách để giúp cuộc sống một người nào đó tươi sáng hơn hôm nay. Bạn sẽ không bao giờ biết khả năng ảnh hưởng của mình đến người khác”.

Bài viết của Wakefield nhận được sự hưởng ứng của nhiều người với hàng chục ngàn lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận. Và kể từ đó, hashtag #sunflowerchallenge đã được lan truyền khắp nơi.

“Tôi không biết tên cô ấy nhưng hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy những điều này. Tôi hy vọng cô ấy biết rằng cô đã thay đổi cuộc sống của tôi theo một cách sâu sắc như vậy”, Wakefield chia sẻ với Littlethings.

(Nguồn: littlethings)

Chia sẻ