Bị cáo cho biết trong cuộc sống hàng ngày không hề có mâu muẫn gì to tát với bố, mẹ cháu bé. Nguyên nhân duy nhất khiến đối tượng ra tay tàn ác như nêu trên chỉ là vì vài câu nói khó nghe của mẹ con bị hại.
Sáng 17/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người và Trộm cắp tài sản đối với Dương Đại Dương (SN 1994, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).
Trong phần xét hỏi, nhiều thân nhân của các nạn nhân liên tục đề nghị mức án cao nhất đối với ba bị cáo, các bị cáo cũng cúi đầu nhận tội, xin lỗi và mong được giảm mức án.
Ban đêm, cháu bé thường khóc do nhớ mẹ nên đối tượng cắn, tát khiến cháu sợ hãi phải ngủ. Khi người mẹ hỏi, đối tượng chống chế rằng cháu bị ngã hoặc mình “cắn đùa”.
Bực tức vì khách cò kè giá cả, Hằng cùng "tú bà" lao vào đoạt mạng khách mua dâm. Hành vi trên của Hằng đã phải trả giá bằng 9 năm tù về tội "Giết người" khi bị HĐXX - TAND TP Hà Nội tuyên phạt vào sáng nay 16-6.