"Tân Ỷ thiên": Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Yêu thương nồng ấm chưa được bao lâu, cha mẹ Trương Vô Kỵ đã lên đường lãnh cát xê. Nhưng trước khi ra đi, cặp đôi còn kịp làm khán giả cười ra nước mắt.

Bộ phim Tân Ỷ thiên đồ long ký được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Kim Dung đã lên sóng vào tối 27/2. Trong ngày đầu tiên phát sóng, những tài khoản VIP trên QQ và Tencent được xem 8 tập cùng lúc, riêng các tài khoản thường chỉ được xem 2 tập.

Vừa mới vui mừng vì cha mẹ Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố thể hiện tình cảm mặn nồng, khán giả đã khóc thét đau đớn khi đến tập 8, Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố tự sát ngay núi Võ Đang.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 1.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 2.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 3.

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đã quay lại núi Võ Đang sau nhiều năm sống ngoài hoang đảo.

Chuyện bắt đầu khi Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố cùng theo Tạ Tốn ra ngoài hoang đảo. Trong thời gian này, 2 người kết thành phu phụ, đồng thời nhận Tạ Tốn làm huynh đệ kết nghĩa. Ít lâu sau, Ân Tố Tố sinh ra con trai là Trương Vô Kỵ. Đến lúc Vô Kỵ lớn lên, Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố quyết định về lại Trung Nguyên. Tạ Tốn giữ Đồ Long Đao và tiếp tục ở hoang đảo 1 mình.

Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng - đó là câu chuyện của Ân Tố Tố - Trương Thúy Sơn lúc này. Từ khi về lại Trung Nguyên, 2 người liên tục gặp rắc rối vì đám đồng đạo võ lâm truy đuổi để điều tra về tung tích Tạ Tốn - Đồ Long Đao. Đến lúc đại chiến trên núi Võ Đang diễn ra, Trương Thúy  - Ân Tố Tố bị dồn vào đường cùng khi đám người của Thiếu Lâm, Nga Mi bắt ép phải nói cho bằng được nơi Tạ Tốn đang ở.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 4.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 5.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 6.

Trương Thúy Sơn tự tử trước mặt Ân Tố Tố.

Bị vu oan kết giao Thiên Ưng Giáo (do Ân Tố Tố là con gái của giáo chủ Thiên Ưng Giáo), lại bị bắt làm chuyện bất nghĩa với Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn đã tự sát. Ngay trước mặt sư phụ Trương Tam Phong, Trương Thúy Sơn cầm kiếm cứa vào cổ rồi ngã xuống. Quá đau đớn trước cái chết này, Ân Tố Tố cũng tự sát theo. Vậy là chỉ trong 1 canh giờ, vợ chồng Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố đã lần lượt qua đời.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 7.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 8.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 9.

Trương Vô Kỵ chứng kiến cảnh cha và mẹ lần lượt ra đi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Vô Kỵ - Trương Tam Phong và đám đệ tử Võ Đang không khỏi đau lòng. Trong giờ phút sinh tử, Ân Tố Tố vẫn một mực chung tình với Trương Thúy Sơn. Nàng gào khóc trong uất nghẹn rồi bất lực đưa mắt nhìn các môn phái đang chực chờ nuốt chửng mình. Cách tự sát của vợ chồng Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố là lựa chọn duy nhất để bảo vệ Tạ Tốn - người mà cả 2 đều gọi là đại ca.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 10.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 11.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 12.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 13.

Tân Ỷ thiên: Cha mẹ Trương Vô Kỵ tự sát, khán giả vừa cười vừa khóc vì “slow motion” lại xuất hiện vô tội vạ  - Ảnh 14.

Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố đã mãi mãi xa lìa Vô Kỵ.

Tuy cảnh quay này khiến người xem đau lòng rơi nước mắt nhưng khi ekip sản xuất sử dụng slow motion quá đà, nó lại vô tình tạo nên cảm giác buồn cười. Tân Ỷ thiên đồ long ký là phim võ hiệp hiếm hoi bị chê bai vì dùng hiệu ứng slow motion quá nhiều. Dù là đánh đấm, tỏ tình hay tự sát, tất cả đều sử dụng chung một thủ pháp duy nhất ấy là slow motion. Vậy nên mới có chuyện xem hết tập 8 Tân Ỷ thiên đồ long ký, nhiều khán giả đã nhận xét rằng: "Đến Cô dâu 8 tuổi cũng phải gọi Tân Ỷ thiên đồ long ký là sư phụ".

Chia sẻ