Ban đầu, cậu bé bị sốt cao, đau họng, đau tai và nổi mẩn đỏ khắp người, nhưng sau đó, đứa trẻ rơi vào hôn mê và phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo vệ mạng sống.
Đánh con trai lúc 6 tháng tuổi, em bé tội nghiệp giờ phải ăn qua đường ống truyền và không thể tự ngồi, di chuyển, quay người hay lẫy dù đã gần 3 tuổi.
Đoạn video ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ tần tảo lưng cõng chồng tàn tật, một tay bế con, một tay cầm micro đi hát rong ngoài đường hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Trung Quốc.
Chen Shengkuan, một người cha tàn tật sinh sống tại Thành Duyệt, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã bò lê từ thành phố này đến thành phố khác để tìm cậu con trai thất lạc.