Bé sốt cao nhưng bị 2 bệnh viện chẩn đoán nhầm dẫn đến biến chứng nặng, phải cắt bỏ 1 phần chân

H.H ,
Chia sẻ

Ban đầu, cậu bé bị sốt cao, đau họng, đau tai và nổi mẩn đỏ khắp người, nhưng sau đó, đứa trẻ rơi vào hôn mê và phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo vệ mạng sống.

Một bà mẹ đến từ Rochdale, Greater Manchester (Anh) đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh khác sau khi con trai chị, Harley (7 tuổi) bị tàn tật vĩnh viễn vì các bác sĩ đã chẩn đoán sai bệnh, dẫn đến bị nhiễm trùng huyết phải cắt bỏ một chân.

Chị Emma Holt (37 tuổi) cho biết ban đầu chị đã đưa Harley đến cấp cứu tại một bệnh viện nhỏ ở gần nhà trong tình trạng sốt cao, đau họng, đau tai và nổi mẩn đỏ khắp người. Nhưng bác sĩ chỉ kê cho bé trai là thuốc giảm đau, hạ sốt rồi cho về nhà.

Dù đã đi khám ở 2 bệnh viện, nhưng bé trai 7 tuổi vẫn bị tàn tật vĩnh viễn chỉ vì các bác sĩ chẩn đoán sai bệnh khiến bệnh bị biến chứng nặng - Ảnh 1.

Harley được mẹ đưa đi khám trong tình trạng sốt cao.

Không yên tâm, bà mẹ lại tiếp tục đưa con đến cấp cứu ở bệnh viện Hoàng gia Oldham. Tại đây, các bác sĩ cũng chỉ bảo là đứa trẻ bị nhiễm virus đường hô hấp mà thôi. Họ cho Harley về nhà mà không cho thêm bất cứ loại thuốc nào khác.

Bất chấp việc Harley hét lên đau đớn khi bị chạm vào chân và mẹ bé đã quả quyết rằng có gì đó đã sai trong quá trình kiểm tra bệnh, vị bác sĩ ở bệnh viện Hoàng gia Oldham vẫn ghi trong sổ khám bệnh là "Hiện tại không có gì quá nghiêm trọng".

"Tôi cảm thấy mình như một người mẹ cộc cằn, hay cằn nhằn khi đưa con trai đến bệnh viện. Tình hình của Harley ngày càng trầm trọng, và tôi đã đưa con đến 2 bệnh viện trong tình trạng thằng bé la hét đau đớn nhưng tôi lại bị các bác sĩ nhìn như thể tôi là một bà mẹ bị thần kinh, lo lắng cho con mình quá mức", chị Emma buồn bã nói. "Nhưng cũng rất may là tôi tin vào trực giác làm mẹ của mình. Tôi quyết định mang con đến bệnh viện thứ ba".

Dù đã đi khám ở 2 bệnh viện, nhưng bé trai 7 tuổi vẫn bị tàn tật vĩnh viễn chỉ vì các bác sĩ chẩn đoán sai bệnh khiến bệnh bị biến chứng nặng - Ảnh 2.

Cho đến khi vào phòng cấp cứu ỏ bệnh viện thứ 3, bé trai mới được chẩn đoán là bị nhiễm trùng huyết.

Và chỉ đến khi Harley được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa North Manchester, bé trai mới được chẩn đoán là bị nhiễm vi khuẩn nặng, dẫn đến bị viêm màng não và nhiễm trùng huyết, khiến cơ thể bé xuống cấp nghiêm trọng.

Sau đó, Harley rơi vào hôn mê và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện nhi đồng Manchester - nơi các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để giành lại sự sống của đứa trẻ từ tay tử thần. Đồng thời, họ cũng báo chị Emma hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Dù đã đi khám ở 2 bệnh viện, nhưng bé trai 7 tuổi vẫn bị tàn tật vĩnh viễn chỉ vì các bác sĩ chẩn đoán sai bệnh khiến bệnh bị biến chứng nặng - Ảnh 3.

Harley đã rơi vào hôn mê và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Dù đã đi khám ở 2 bệnh viện, nhưng bé trai 7 tuổi vẫn bị tàn tật vĩnh viễn chỉ vì các bác sĩ chẩn đoán sai bệnh khiến bệnh bị biến chứng nặng - Ảnh 4.

Harley đã bị cụt mất nửa chân trái, đoạn từ đầu gối đi xuống.

May mắn là sau khi trải qua 4 tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt và tiếp theo là 2 tháng nằm viện trước khi được về nhà vào tháng 4 năm 2015. Tuy đã thoát khỏi cửa tử, nhưng Harley đã bị hạn chế sử dụng tay phải và bị cụt mất một nửa chân trái, đoạn từ đầu gối đi xuống.

Sau vụ việc của Harley, các chuyên gia nhận định Harley sẽ an toàn và bảo vệ được cơ thể của mình, nếu như cậu bé được điều trị bằng thuốc kháng sinh ngay từ lúc mới bắt đầu phát bệnh.

Do đó, khi thấy con mình có những biểu hiện bệnh lạ thì cha mẹ hãy đưa con đến khám ngay ở các bệnh viện lớn uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt, các cha mẹ hãy tin vào bản năng của mình. Nếu thấy có điều gì không ổn trong quá trình khám chữa bệnh, thì hãy nhanh chóng đưa con đến bác sĩ khác để được hỗ trợ.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ