Tần Lam trở thành hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Hoa

Thu Thảo (TH),
Chia sẻ

Ngoài ra, “Bạch Cốt Tinh” Hàn Tuyết khiến Hồ Binh sa vào lưới tình trong phim truyền hình "Em Yêu, Hãy Về Nhà".

“Bạch Cốt Tinh” Hàn Tuyết khiến Hồ Binh sa vào lưới tình

 
Bộ phim Em Yêu, Hãy Về Nhà hiện đang phát sóng trên đài Hồ Nam – Trung Quốc và gây nhiều chú ý bởi sự góp mặt của “Đệ nhất mỹ nam” Hồ Binh và “Bạch Cốt Tinh” Hàn Tuyết. Em Yêu, Hãy Về Nhà xoay quanh nhân vật Trình Hoa (Hàn Tuyết) bị chồng phản bội và hãm hại đến mức vào tù. Sau bao biến cố, Trình Hoa từng bước trưởng thành bằng sự thông minh, tài trí.

 
Với Em Yêu, Hãy Về Nhà, Hồ Binh diễn vai thương nhân giàu có Tống Nghiêu. Anh gặp gỡ và đem lòng yêu mến Trình Hoa, giúp đỡ cô vượt qua khó khăn mà không hề tính toán. Thế nhưng, đến phút cuối cùng Trình Hoa cũng quay về bên người chồng đã từng phụ bạc (Tưởng Nghị). Tống Nghiêu trở thành người thứ ba bất đắc dĩ, ôm nỗi đau về mối tình sâu đậm với Trình Hoa.
 

Hàn Tuyết

Hồ Binh
 
Ngoài Hàn Tuyết, Hồ Binh, Em Yêu, Hãy Về Nhà còn có sự góp mặt của các ngôi sao Tưởng Nghị, Vu Na, Uyển Quỳnh Đan, Mục Đình Đình… Phim là câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình thân đầy xúc động. Giữa cuộc sống hiện đại, đôi khi mâu thuẫn gia đình dẫn con người ta đến những sai lầm không đáng có. Yêu thương và tha thứ lỗi lầm cho nhau là thông điệp quý giá nhất mà bộ phim muốn đem lại.
 





Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp khiến Hồ Binh rơi vào lưới tình




Tuy nhiên cô vẫn lựa chọn về bên chồng cũ Tưởng Nghị

Những ngày mới công bố dự án, Em Yêu, Hãy Về Nhà được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ đáng quan tâm. Tuy nhiên, rating phim lại không cao như mong đợi, khán giả cho rằng Em Yêu, Hãy Về Nhà chưa thoát được cái bóng Dụ Dỗ Về Nhà có cùng nội dung trước đó. Thế cho nên dù đoàn phim có tổ chức tuyên truyền rầm rộ thì Em Yêu, Hãy Về Nhà vẫn ở tình trạng không mấy khả quan.

Tần Lam trở thành hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Hoa

Phim truyền hình sử thi bom tấn của đạo diễn Cao Hy Hy vẫn đang trong quá trình quay phim mặc dù đã chính thức bấm máy từ tháng 9 năm ngoái. Ngoài dàn diễn viên ngôi sao Trần Đạo Minh, Hà Nhuận Đông, Tần Lam, Tôn Hải Anh,… Hán Sở Truyền Kì còn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi mức đầu tư lên đến 170 triệu NDT (khoảng 560 tỷ đồng). Phim dự kiến dài 80 tập và được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất của Tân Tam Quốc đình đám trước đó.

Sau khi tung ra tạo hình Lưu Bang (Trần Đạo Minh) và Hạng Vũ (Hà Nhuận Đông), Hán Sở Truyền Kì còn rục rịch hé lộ tuyến vai nữ chính là Ngu Cơ và Lữ Trĩ. Tuy nhiên, khác với các bản phim lấy đề tài Hán – Sở khác, Hán Sở Truyền Kì sẽ tập trung khắc họa nhân vật Lữ Trĩ, còn Ngu Cơ sẽ rơi vào tuyến vai nữ thứ.

Được đạo diễn Cao Hy Hy tin tưởng giao cho vai Lữ Trĩ, Tần Lam gây ấn tượng bởi nét đẹp đằm thắm, dịu dàng. Thế nhưng, trong lịch sử Trung Hoa, Lữ Trĩ được biết đến như người phụ nữ chuyên quyền, mưu sâu đầy toan tính. Bà góp phần lớn trong việc sát hại các công thần, giết con của Cao Đế Lưu Bang, hãm hại tình địch, tranh đoạt ngai vàng.
 
Tần Lam nổi tiếng với vẻ đằm thắm, dịu dàng
 
Ngoài Hán Sở Truyền Kì, trong năm qua, Tần Lam góp mặt ở bản phim điện ảnh Bữa Tiệc Cuối Cùng. Điều đặc biệt, cả hai bộ phim Tần Lam đều thể hiện vai Lữ Trĩ. Nói về điều này, Tân Lam cho biết: “Lữ Hậu là một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi, có vị trí và ảnh hưởng đặc biệt đến lịch sử toàn Châu Á. Đóng vai Lữ Hậu, với tôi đó là thách thức lớn. Hai nữ hoàng ở hai độ tuổi khác nhau, có những diễn biến tình cảm phức tạp, chứ không chỉ là một bản sao đơn giản.”
 
 




Tần Lam trở thành Lã Hậu lừng danh trong "Hán Sở Truyền Kì"

Sau đó, cô còn nói thêm:“Trong quá khứ, Lữ Hậu được biết đến là người đàn bà xấu xa, độc ác. Thế nhưng, thực tế cho thấy, bà ấy là người khoan dung, đầy quyết tâm và ẩn chứa phẩm chất mà bất cứ nữ chính trị gia nào cũng có.

Chia sẻ