Bị trầm cảm, người phụ nữ 42 tuổi ở Quảng Nam tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.
Giận nhau với chồng, chị T. mang can xăng ra phía ngoài phòng trọ rồi tưới lên người châm lửa tự thiêu dẫn đến tử vong.
Trước khi xảy ra sự việc, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau từ gia đình anh K. và lát sau phát hiện toàn thân anh này bốc cháy...
Dù 2 mẹ con đã có mối bất hòa từ trước và thường xuyên cãi vã nhau nhưng không ai có thể ngờ chị Đ. lại cùng quẫn để rồi kết thúc cuộc đời trong bi kịch. Đau đớn cho chính bản thân, gia đình và sự tiếc thương, hờn trách từ dân làng.
Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Đăng đã tẩm xăng lên người rồi châm lửa, ôm vợ nhằm tự tử.
Việc vợ chồng anh T mâu thuẫn, cãi vã, đánh đập nhau như cơm bữa đã xảy ra nhiều năm nay. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong phút nóng giận, không kìm nén được bản thân, anh T đã tẩm xăng, tự thiêu sống mình.
Nghe tiếng la hét thất thanh bên trong ngôi nhà anh T., hàng xóm chạy đến thì thấy anh T. đang quằn quại như ngọn đuốc sống, mùi xăng bốc lên nồng nặc nên tri hô nhau dập lửa ứng cứu.
Sáng 31/10, liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị bỏng toàn thân do tự thiêu ở cổng khu vực KCN Yên Phong, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã thông tin về vụ việc.
Vì sự việc xảy ra quá nhanh, bố mẹ vợ chàng trai chỉ biết đứng nhìn, không kịp can ngăn hành động dại dột của người con rể.