Tâm thư của Brooklyn hé lộ "cung đấu" đời thực trong gia đình Beckham: Tại sao một đứa con chấp nhận mang danh bất hiếu để đổi lấy sự tự do?
Trong suốt một thời gian dài, công chúng đã quen với hình ảnh một Brooklyn Beckham bị chỉ trích là "kẻ phản bội" gia đình, quay lưng với cha mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thế nhưng, tâm thư đầy đau đớn của Brooklyn đã bóc trần một sự thật khác phía sau hào quang của gia đình nổi tiếng nhất thế giới: Một cuộc "cung đấu" thực sự giữa tình thân và quyền lực của "Thương hiệu Beckham".

Khi gia đình là một "thương hiệu" cần bảo vệ bằng mọi giá
Đối với thế giới, nhà Beckham là biểu tượng của sự hoàn hảo. Nhưng với Brooklyn, đó là một chiếc lồng kính đầy áp lực, nơi những giá trị gia đình được định đoạt bằng tần suất đăng bài trên mạng xã hội hay những tấm ảnh "diễn kịch" trước ống kính truyền thông. Brooklyn thừa nhận bản thân đã phải im lặng trong nhiều năm khi cha mẹ và đội ngũ của họ liên tục thao túng báo chí để bảo vệ vẻ ngoài bóng bẩy của họ, ngay cả khi điều đó gây tổn hại cho những người vô tội.
Thậm chí, theo lời Brooklyn, tình yêu thương trong gia đình cậu dường như cũng bị đặt dưới cái bóng của lợi ích kinh tế. Cậu cả nhà Beckham tiết lộ rằng chỉ vài tuần trước ngày cưới, cha mẹ đã liên tục gây áp lực và tìm cách "hối lộ" để cậu ký vào văn bản từ bỏ quyền đối với tên tuổi của chính mình. Sự kiên quyết của họ nhằm mục đích kích hoạt các điều khoản kinh doanh ngay trước hôn lễ, và khi Brooklyn từ chối, thái độ của họ đối với cậu đã thay đổi mãi mãi.

Những vết sẹo từ "cuộc chiến" trong đám cưới thế kỷ
Đám cưới vốn là ngày hạnh phúc nhất, nhưng với vợ chồng Brooklyn, đó lại là một chuỗi những sự kiện gây tổn thương sâu sắc. Từ việc Victoria hủy may váy cưới cho Nicola vào phút chót, đến việc bà gọi con trai mình là "ác quỷ" (evil) chỉ vì Brooklyn và Nicola muốn mời bà ngoại của hai vợ chồng ngồi cùng bàn tiệc. "Chỉ vì họ không có chồng", Brooklyn viết.

Đỉnh điểm của sự bẽ bàng là màn "chiếm sóng" trong điệu nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể. Dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho một điệu nhảy lãng mạn, Brooklyn đã bị sốc khi Marc Anthony gọi cậu lên sân khấu để nhảy với mẹ thay vì với vợ mình.

"Bà ấy (Victoria) đã nhảy rất không đúng mực trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị sỉ nhục đến thế trong đời. Chúng tôi muốn làm lễ tái hôn để tạo ra những kỷ niệm mới về ngày cưới mang lại niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải lo lắng và xấu hổ", Brooklyn nói về khoảnh khắc không thể nào quên trong đám cưới mình. Và ngay cả trong đêm trước ngày trọng đại, các thành viên trong gia đình vẫn không ngừng tấn công tinh thần Brooklyn bằng cách khẳng định vợ cậu "không phải là máu mủ" và "không phải gia đình".

Từ "bất hiếu" đến bản năng "tự cứu" chính mình
Tại sao Brooklyn lại chọn cách công khai tất cả và chấp nhận sự chỉ trích của dư luận? Câu trả lời nằm ở sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ lớn lên trong sự kiểm soát tuyệt đối. Brooklyn thừa nhận cậu đã phải sống chung với nỗi lo âu tột độ (overwhelming anxiety) trong phần lớn cuộc đời mình.

"Thương hiệu Beckham" đặt lên vai cậu những nghĩa vụ nặng nề, buộc cậu phải bỏ rơi mọi công việc cá nhân chỉ để xuất hiện trong các sự kiện quảng bá gia đình. Thế nhưng, khi vợ cậu cần sự hỗ trợ để cứu những chú chó bị bỏ rơi trong vụ cháy rừng tại LA, mẹ cậu đã thẳng thừng từ chối.
Lá thư kết lại bằng một sự khẳng định mạnh mẽ về tự do: Kể từ khi bước chân ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, nỗi lo âu kéo dài nhiều năm của Brooklyn đã biến mất. Câu thức dậy mỗi sáng với sự biết ơn vì cuộc sống tự chọn, tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm khi không còn bị nhào nặn bởi hình ảnh hay truyền thông.
Có lẽ, cái danh "bất hiếu" mà dư luận gán ghép chỉ là cái giá quá nhỏ so với sự tự do và bình yên mà Brooklyn tìm thấy sau nhiều năm sống trong "ngục tù hào quang". Cậu không chọn quay lưng với cha mẹ, anh chỉ đang chọn cách tự cứu lấy chính mình và tương lai của gia đình nhỏ của mình.
