"Thời buổi bây giờ, não lớn không bằng ngực khủng"

Thanh Hằng,
Chia sẻ

Những cô nàng ngực khủng "ngoáy cháo" khoe thân thì hái ra tiền. Trong khi đó, biết bao cử nhân chăm chỉ dùi mài kinh sử, trang bị kiến thức đầy mình, kể cả những thủ khoa lại bị xã hội đối xử rẻ mạt, thất nghiệp thảm hại.

Chào các anh chị!

Giờ phút này em đang buồn và ức chế rất nhiều nên những lời dưới đây có lẽ đôi chỗ sẽ hơi phản cảm và mang tính phiến diện, cá nhân. Tuy nhiên, em mong mọi người sẽ đọc hết bài của em và dành cho em đôi lời động viên, chia sẻ. Đó là những gì em cần nhất ở thời điểm này.

Em là con gái nhưng em không xinh. Nhiều người cho đó là thiệt thòi, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác như thế. Từ bé em đã sáng dạ và có thành tích học tập tốt. 12 năm học phổ thông, em luôn là một lớp trưởng gương mẫu, liên tục nhận bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Lên Đại học, em tốt nghiệp bằng giỏi và chưa một học kỳ nào bỏ lỡ học bổng của trường. Các ông bố, bà mẹ trong khu nhà em ở luôn lấy em ra làm tấm gương cho con cái họ. Và cha mẹ em thì luôn tự hào về con gái cho dù em không xinh đẹp. Nói chung, em chưa bao giờ mất tự tin vì em xấu cả bởi đơn giản rằng em đã nghĩ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Ra trường, em tự tin đi xin việc. Với thành tích học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa, em đã đinh ninh trong đầu sẽ dễ dàng kiếm được việc làm ưng ý. Thế nhưng đến bây giờ, tốt nghiệp đã 1 năm, em vẫn vất vưởng, chưa xin được công việc mà em thích.

Em học chuyên ngành ngân hàng và cực thích làm tín dụng. Tuy nhiên, lần nào đi thi là lần đó trượt chỏng gọng. Và nguyên nhân thì vô lý không thể tả. Là do ngoại hình mọi người ạ.

Có vài nhà tuyển dụng còn phũ phàng khuyên em “Dáng dấp em nhỏ con thế này thì không làm tín dụng được đâu”. Khi em bảo sẽ cố gắng dùng kiến thức để che lấp khuyết điểm ngoại hình, họ gạt phăng “Chẳng có ai đủ kiên nhẫn nghe em trình bày kiến thức khi họ không có thiện cảm với ngoại hình của em”.


Lẽ nào đến nước này thì em nên gác một thời gian tìm công việc yêu thích lại để xin bố mẹ tiền và dành một chuyến tân trang nhan sắc, nhất là đi bơm ngực để có được sự chú ý dù là thiện cảm hay không thiện cảm với mình? (Ảnh minh họa)

Sau hơn 1 năm thất bại trong chuyện tìm việc, em đã từ bỏ công việc tín dụng yêu thích, chuyển sang nộp hồ sơ sang vị trí “back office” không đòi hỏi nhiều về ngoại hình. Sáng nay, em mới đi nộp hồ sơ ứng tuyển công việc kế toán tại một ngân hàng lớn.

Thế nhưng, vừa vào đến nơi, em đã bị một ông anh chặn lại bảo “Mang hồ sơ về đi, không được nhận đâu, khỏi phải nộp”. Khi em hỏi lý do tại sao, anh ta nói em không đủ chiều cao theo yêu cầu. 

Em cự lại rằng trong yêu cầu tuyển dụng đâu có ghi rõ phải cao bao nhiêu mới được nộp hồ sơ, rồi vị trí “back office” không tiếp xúc khác hàng thì cần gì phải ngoại hình. Lúc ấy anh ta mới vùng vằng bảo: “Ừ, em thích thì cứ để ở đây. Rồi vào vòng trong người ta cũng loại ngay thôi. Anh chỉ nói vậy cho em đỡ mất công mong đợi rồi lại buồn”.

Nghe cái giọng kỳ thị của anh ta, em tức sôi máu. Em định nói lại vài lời cho anh ta biết mặt. Nhưng khẽ liếc qua hình nền điện thoại của anh ta, thấy mặt một hot girl ngực khủng đang nổi như cồn trên mạng gần đây, em chẳng thèm nói nữa. Cái loại đi làm công sở mà còn để ảnh gái ngắm ngực là biết được độ teo não của anh ta nhiều thế nào rồi.

Đang bực mình sẵn, về tới nhà mở máy tính vào mạng, em lại thấy mặt cô nàng ngực bự đó nhan nhản trên mọi trang báo. Dưới mỗi bài viết về cô nàng này, dân tình thì xôn xao bình luận loạn xạ cả lên. Ai cũng suýt xoa khen nàng đẹp, nóng bỏng và ngực khủng.

Em chợt nhận ra một thực tế là, thời đại bây giờ cứ một cô gái đẹp lên mạng ưỡn ẹo khoe body, nhất là khoe ngực khủng là ngay lập tức cô ta nổi tiếng rầm rộ luôn dù trước đó vô danh không ai biết tới. 

Chưa kể sau đó, khi đi tới đâu dù là trong ngõ hay ngoài phố, em thấy ai ai cũng "bình loạn" về cô ta. Nhất là cánh thanh niên nói riêng và đàn ông nói chung, mỗi lần mở máy tính, điện thoại mà đập vào mắt hình ảnh những cô nàng này thì mắt sáng rực...

Qua theo dõi những người đẹp khoe body và ngực khủng này, em thấy sau đó họ bỗng dưng... rất nổi tiếng. Có thể khẳng định nhờ việc khoe thân nên đường sống của các cô nàng này cũng phất nhanh chóng và lên nhanh như diều gặp gió. 

Nhiều lúc em nghĩ mà thấy nản quá. Gái xấu chúng em đây khi PR bản thân bằng kiến thức thì hết lần này đến lần khác trầy trật vẫn chưa được ghi nhận, chưa được chú ý. Nhưng còn các nàng ấy PR bằng ngực khủng thì mọi nguồn lực nhanh chóng đổ dồn vào. Thường thì các ả thích khoe ngực bự, thích gây sốc khoe thân có thu nhập ngút trời, cưỡi xế tiền tỉ, quần áo xịn...

Em thấy kể cả những ca sĩ, diễn viên, người của công chúng cũng gặp tình trạng tương tự thế. Bây giờ ca sĩ có giọng hát, tài năng có khi chẳng quan trọng nữa, khán giả chỉ nhìn vào bộ ngực để quyết định độ nổi tiếng. Một ca sĩ khổ luyện bao nhiêu năm, miệt mài tập luyện mà chẳng phất lên được. Còn một cô nàng bất tài, vô danh chỉ cần đăng clip “thả rông” nhảy, ngực nảy tưng tưng là hôm sau ai ai cũng biết.

Chẳng thế mà giờ người ta cứ đua nhau bơm ngực, khoe hàng. Có cô nàng còn bỏ học dở dang để đi kiếm tiền bằng cách khoe ngực, khoe mông, uốn éo ở những quán bar. Chuyện đau lòng nhất là vẫn có những người bỏ tiền để xem cô ta “ngoáy cháo” và cô ta hái ra được tiền chỉ nhờ bộ ngực.

Trong khi đó, biết bao cử nhân chăm chỉ dùi mài kinh sử, trang bị kiến thức đầy mình thì bị xã hội đối xử rẻ mạt. Họ không tìm được một việc làm tử tế, hoặc có thì cũng với mức lương thấp tè. Kể cả những thủ khoa cũng không ngoại lệ. Thật đáng buồn khi những người có đầu óc, có tri thức lại phải chịu sự đối đãi tệ bạc, thua xa những cô nàng "ngực to, não phẳng".

Thật khó chịu khi những cô nàng ngực to não phẳng hái ra tiền trong khi những tân cử nhân trang bị kiến thức đầy mình thì thất nghiệp thảm hại (Ảnh minh họa)

Thậm chí, chuyện ưu tiên cho ngực khủng còn diễn ra ngay cả trong những ngành nghề bình thường nhất. Chính mắt em đã từng chứng kiến ở lần đi phỏng vấn trước.

Hôm đó, em cùng nhóm với một bà chị ngực khủng mặc chiếc áo sơ mi chật căng như thể sắp bung cúc vào phỏng vấn. Vì chị để lộ ngực khủng hấp dẫn nên chị ta hút được sự chú ý của các chú, các anh trong hội đồng tuyển dụng. Ngay cả lúc em trả lời phỏng vấn, mắt họ vẫn chăm chăm nhìn vào bộ ngực của chị kia và chẳng thèm để vào tai một lời nào của em cả.

Thật đáng buồn khi xã hội càng phát triển, văn hóa con người lại càng đi xuống. Những giá trị đích thực bị lãng quên và thế chỗ nó là những thứ phù du, dung tục. Giỏi giang để làm gì, học nhiều để làm gì, trau dồi kiến thức để làm gì khi nó bị coi rẻ. Thôi thì có khi cứ để tiền đi làm ngực, bơm ngực khoe ra, chẳng cần tốn tí sức lực, chất xám nào mà vẫn giàu sú sụ.

Lẽ nào đến nước này thì em nên gác một thời gian tìm công việc yêu thích lại để xin bố mẹ tiền và dành một chuyến tân trang nhan sắc, nhất là đi bơm ngực để có được sự chú ý dù là thiện cảm hay không thiện cảm với mình? Vì em thực sự thấy một thảm họa của cuộc sống hiện nay là: Não lớn không bằng ngực khủng!




Chia sẻ