"Sao bỗng dưng vợ tôi lại thích chưng diện và mua sắm toàn đồ gợi cảm?"

Ông chồng ghen tuông,
Chia sẻ

Tôi bất ngờ vì vì bỗng dưng vợ chưng diện áo ren, hở trước hở sau hoàn toàn không giống với gu thời trang trước đó của cô ấy.

Kể ra chuyện này tôi cũng thấy hơi xấu hổ nhưng quả thật tôi không dám hỏi ai quen biết cả. Bởi chuyện này cũng khá tế nhị.

Tôi lập gia đình được 4 năm 6 tháng và có một cô con gái 3 tuổi. Cả hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng. Chúng tôi biết nhau từ thời đại học. Sau ra trường, gặp lại mới yêu nhau. Vợ tôi là một người hướng nội, ăn mặc khá bảo thủ. Còn tôi là người không quan trọng vấn đề ăn mặc với trang điểm lắm. Tôi thích tính cách mộc mạc của cô ấy hơn.

Trước kia, quần áo đi làm của vợ tôi vẫn là kiểu áo sơ mi quần tây, cũng có vài bộ vest rất đứng đắn để mặc trong những lần họp hành hoặc đi công tác. Còn đồ đi chơi thì đơn giản hơn nhiều, thậm chí cô ấy còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà để đi dạo phố với tôi và con. Vóc dáng cô ấy cao gầy nên mặc gì cũng rất đẹp, tôi đều thích hết.

Cho đến một tháng trước, đột nhiên một hôm trước khi ra khỏi cửa, tôi thấy vợ đứng ngắm nghía thử hết một loạt quần áo trước gương. Sau khi thử đi thử lại, cô ấy quyết định mặc chiếc áo cổ ren mua từ cách đây 3, 4 năm với quần jean bó sát người, rồi mới lên xe đi làm.

Chiều tối hôm ấy, bố con tôi ngồi chờ cơm mãi đến gần 9 giờ tối vợ mới ôm một đống túi lớn túi bé về nhà. Vừa về nhà, việc đầu tiên cô ấy làm không phải cuống quýt nấu cơm, hay hỏi han bố con tôi đã ăn gì chưa mà là đi sắp xếp quần áo trong tủ.

Nhìn số quần áo mới mua sắm của cô ấy mà tôi bất ngờ. Không phải váy điệu đà thì cũng là áo ren, hở trước hở sau hoàn toàn không giống với gu thời trang trước đó của cô ấy. Đến khi vợ tôi lấy túi đồ lót ra thì tôi còn choáng váng hơn nữa. Đó là những thứ mà tôi chỉ dám nhìn lén mỗi khi đi qua cửa hàng bikini. Tôi không dám tưởng tượng người bảo thủ như cô ấy có thể mặc những thứ này.

Ở nhà cứ thấy vợ có điện thoại là tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Cứ thế này, tôi sợ mình phát điên mất (Ảnh minh họa)

Nỗi nghi ngờ bỗng chốc trào dâng trong tôi. Phải chăng vợ tôi ngoại tình, có phải cô ấy có người đàn ông khác? Cô ấy đang chưng diện vì hắn? Bao nhiêu ghen tuông điên cuồng cứ ầm ầm xuất hiện trong đầu tôi. Bực mình hơn nữa là sau khi sắp xếp đồ xong, cô ấy quay lại nhìn thấy tôi đứng ở cửa thì thản nhiên nói “Anh làm em giật mình”. Sau đó tung tẩy đi hỏi han con gái được bố cho ăn gì rồi, đã tắm rửa chưa... Hoàn toàn phớt lờ tôi.

Tối đó, nằm bên cạnh vợ mà tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi muốn chất vấn cô ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hỏi cô ấy sao tự nhiên mua nhiều quần áo sexy như vậy thì sợ cô ấy cho rằng tôi ích kỷ, không muốn vợ làm đẹp. Tôi quyết định phải theo dõi xem cô ấy có cặp bồ thật không.

Chờ buổi sáng cô ấy đi vệ sinh cá nhân, tôi lấy trộm điện thoại đọc hết các tin nhắn, soi cả danh bạ và các cuộc gọi trong một tháng gần đây. Thấy số lạ nào tôi đều chép lại qua điện thoại của mình. Khi vợ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy tôi cầm điện thoại cũng không có dấu hiệu giật mình, ngược lại kẻ chột dạ lại là tôi. Tôi giả vờ chụp hình mình rồi lưu vào điện thoại của vợ, còn cố ý đặt một chiếc đẹp nhất làm màn hình nền.

Đến công ty, tôi lấy máy bàn của cơ quan, gọi cho 5 số lạ mà tôi vừa ghi lại được từ điện thoại của vợ. Tôi giả mình là nhân viên chăm sóc khách hàng của một sản phẩm sữa. Gọi đến nhắc nhở khách hàng đến đại lý gần nhất để nhận quà tặng miễn phí. Trong 5 số đó, có 2 số là phụ nữ nên tôi loại ngay khỏi danh sách. Còn 3 số kia thì có 1 số của đàn ông nói về sẽ hỏi lại bà xã, còn 2 số cũng là của đàn ông nói không có nhu cầu.

Khoanh vùng “tội phạm” được 3 số điện thoại. Tôi cảm thấy mình đang đi đến gần chứng cứ phạm tội của vợ. Nhìn ba số điện thoại đó mà trong đầu tôi tưởng tượng đến hàng trăm khuôn mặt, thậm chí cả diễn viên người mẫu tình cờ tôi nhìn thấy trên mấy trang báo mạng cũng bị tôi gán làm tình nhân của vợ. Nếu không sớm điều tra ra, chắc tôi phát điên lên mất.

Buổi trưa, tôi đến công ty của vợ, thấy cô ấy đang ngồi ăn với mấy chị đồng nghiệp ở phòng họp của công ty. Tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng. Tôi lấy lý do đến bảo vợ chiều mình sẽ về sớm đón con, rồi hỏi sao máy vợ gọi mãi không được làm tôi phải cất công đến đây. Vợ tôi vội vã kiểm tra điện thoại, thấy pin, sóng bình thường. Tôi mới cười nói chắc tại lúc vừa rồi lỗi mạng.

Chiều đến, tôi gọi điện nhờ em gái đi đón con giùm rồi ngồi ở cổng công ty vợ rình mò. Tôi muốn đợi xem vợ có gặp gỡ ai hay đi với ai hay không. Chờ mãi, chỉ thấy vợ lấy xe, phóng về nhà một mình.

Tôi có theo dõi thêm mấy lần nữa nhưng chưa từng bắt được tận tay. Ở nhà cứ thấy vợ có điện thoại là tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Những ngày cuối tuần, vợ ra khỏi cửa là tôi lặng lẽ gửi con rồi bám theo. Mặc dù chưa từng bắt được lần nào nhưng tôi cảm thấy đúng là vợ tôi có tư tưởng ngoại tình.

Tôi chưa từng thấy vợ tôi mặc những đồ lót ren điệu đà đó trước mặt tôi, vậy cô ấy mặc cho ai xem? Sao bỗng dưng cô ấy lại trang điểm, thay đổi phong cách ăn mặc 180 độ. Có phải vợ tôi đang thích một ai khác không? Tại tôi đa nghi hay có lửa mới có khói? Mong chị em phụ nữ hay những anh đàn ông có kinh nghiệm giải thích cho tôi với.

Chia sẻ