Nghi ngờ sự trong sáng của chồng

,
Chia sẻ

Từ dạo chồng đi công tác về, thấy liên tục nhắn tin, gọi điện cho ai đó. Thỉnh thoảng đang đi cùng mình, nhận được điện thoại lại lén lén lút lút ra chỗ khác nghe...

 
Từ dạo chồng đi công tác về, thấy liên tục nhắn tin, gọi điện cho ai đó. Thỉnh thoảng đang đi cùng mình, nhận được điện thoại lại lén lén lút lút ra chỗ khác nghe. Bạn thân bảo: "Cẩn thận đấy, chắc nó có bồ rồi". Mình lắc đầu không tin, vì trước sau vẫn nghĩ "chồng mình bảo anh trong sáng như trăng rằm". Con bạn cười hô hố: "Trăng vào hôm trời có mây ấy hử". Không tin nhưng về vẫn căn vặn chồng, và nhận được câu trả lời: "Bạn cũ lâu ngày mới gặp nên hay liên lạc hơn thôi".

Một buổi trưa, tự nhiên sốt ruột gọi điện cho chồng, chồng bảo: "Anh đang đi liên hoan với mấy ảnh học cao học". Đến chiều đứa bạn a lô: "Tao thấy chồng mày trưa nay ăn trưa với con bé nào đó". Chiều lại về hỏi chồng, chồng bảo: "À, nó là bạn cũ, trước nó cũng thích anh, nhưng anh không thích nó, từ ngày chuyển về cùng cơ quan, nó hỏi được email lúc anh đi vắng, có liên hệ. Hôm nay sinh nhật, nó mời đi ăn, chứ anh cũng có nhớ đâu".

Xí xoá không nói gì hết, nhưng đâm ra nghi ngờ cái sự trong sáng như trăng rằm của chồng. Đã thế thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại cái xem sao. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, đọc được tin em bạn cũ đấy gọi chồng mình là "honey". Tức lộn ruột lên, rút điện thoại ra gọi cảnh cáo. Người đẹp cười nhạt rồi trả lời: "Chị hãy hỏi chồng chị ý, xem ai là người liên lạc trước".

Lại về hỏi chồng, chồng bảo: "Người thích anh thì có rất nhiều, nhưng em cứ thử kiểm tra xem anh có thèm trả lời ai không, so với em thì bọn nó chỉ là giẻ rách". Nghe cũng sướng. Nhưng chồng bồi thêm mấy câu: "Mà sao em lại xem điện thoại của anh? Mỗi người phải tôn trọng tự do của nhau chứ, đấy là lý do tại sao bây giờ anh phải để em làm quen dần với việc anh đi chơi bên ngoài mà không có em".

Biết mình có chỗ sai nên im tịt không dám phản kháng gì. Thế rồi liên tục mấy ngày nay chồng cho mình thấy thế nào là "tập làm quen". Cứ sát giờ ăn cơm mới thèm mò về (mà chắc là vì ở chung với ông bà, chứ không ở chung chắc chẳng thèm về ăn cơm nữa). Đi về muộn cũng không thèm giải thích, lúc sau nhìn lén xem mình phản ứng thế nào.

Thì còn biết nói gì, chẳng phản ứng gì cả, tôn trọng tự do mà. Nhưng mấy ngày rồi mà không quen được. Mà chắc mình không quen được đâu, vẫn quen nếp như xưa, tức là đi đâu về muộn thì chí ít cũng phải thông báo chứ nhỉ. Mình cứ nghĩ thế mới là tôn trọng nhau cơ đấy.

Thôi được, cứ tập làm quen với việc không được chồng tôn trọng nữa xem sao. Lại còn chưa biết giải quyết sao với vụ có kẻ gọi chồng là honey nữa. Mà thôi, nghĩ làm gì cho mệt óc, nghe hai bé nhà mình cười cái đã nào. Chắc chắn mấy kẻ đang thèm muốn chồng mình chẳng bao giờ có được cái hạnh phúc này đâu. Khà khà khà.

Nga
Vnexpress

Chia sẻ