Muốn quên anh - một người trong thế giới ảo

,
Chia sẻ

Em và anh quen nhau cũng hơn 1 năm rồi anh nhỉ? Chỉ là quen trên game thôi nhưng không hiểu sao lại yêu anh nhiều tới vậy.

Em và anh quen nhau cũng hơn 1 năm rồi anh nhỉ? Chỉ là quen trên game thôi  nhưng không hiểu sao lại yêu anh nhiều tới vậy. Đó là lần đầu tiên em chơi game online và  lần đầu tiên em yêu 1 người trên game. Bạn bè nói em ngốc khi đặt tình yêu vào 1 thế  giới ảo nhưng em không biết làm cách nào để thôi nhớ về thôi yêu anh nữa. Ban đầu chỉ là tình bạn, là sự quan tâm chia sẻ nhưng dần dần em nhận ra  tình cảm em dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình bạn. Lúc đó em buồn, đã khóc thật nhiều vì khi đó anh cũng yêu 1 người khác trên game.

Có thể mọi người nghĩ đây là suy nghĩ của 1 cô bé 14, 15 nhưng không. Em đã 21 tuổi,  đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học, ở cái tuổi có thể coi là biết suy nghĩ chín chắn nhưng em  lại đang bế tắc trong tình yêu với anh.     

Hàng ngày em vẫn online, vẫn ở bên cạnh anh ấy với tư cách như một người bạn vì em sợ tình cảm này sẽ bị phát hiện, sợ sẽ mất tình bạn với anh.Nhưng mỗi lần nhìn anh vui vẻ bên người con gái ấy em như chết thêm một phần, có thể khóc cười theo những câu nói của anh. Càng ngày em càng lạc trong mê cung tình yêu dành cho anh, càng cố quên thì càng nhớ càng nhớ, và càng yêu thì lại càng cố quên.


Giống như bao cô gái khác, em  cũng có cuộc sống ngoài thế giới ảo và cũng có những người theo đuổi em. Đôi lần vì muốn quên anh mà em nhận lời yêu người ta nhưng dần dần em nhận ra tình yêu em dành cho anh lớn quá  Vậy là cái gì đến cũng đã đến em chia tay và lại lao vào những mối tình tiếp theo. Lần nào kết thúc cũng như lần nào: chia tay.

Để quên được anh em đã từ bỏ game, em đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng là sẽ được nhưng anh ơi, mọi thứ không đơn giản như thế, em không thể quên anh. Mỗi lần  online yahoo em lại hồi hộp xem anh có online không, hồi hộp xem anh có pm em không để rồi  lại buồn, lại thất vọng khi không thấy anh. Em tự nhủ chắc giờ này anh đang mải mê vói những nhân vật trong game hoặc  anh đang vui vẻ bên người con gái đó.

Anh có hạnh phúc không anh? Em tự nhủ chỉ cần anh  hạnh phúc thôi là em vui rồi nhưng sự thật lại không phải thế anh ạ. Em buồn lắm khi người mang lại hạnh phúc,  người mang lại nụ cười cho anh lại không phải là em.

Giờ em đã có người yêu - 1 người yêu em thật nhiều và em cũng yêu người ấy nhưng tình yêu đó không đủ nhiều để có thể giúp em gạt bỏ hình ảnh của anh trong tim. Đôi lần em vẫn nhớ anh vẫn nhớ về bạn bè trong game, nhớ về thế giới đầy hạnh phúc đó.

Người ta nói có thể  yêu nhiều người nhưng thật ra trong tim lại chỉ có 1 nhưng em không muốn điều đó em không muốn làm người yêu của em bây giờ buồn. Chỉ cho em biết làm thế nào để quên anh đi, chỉ cho em biết làm thể nào để gạt bỏ 1 hình bóng trong tim.
Nguyễn Mai Linh

Chia sẻ