Tâm sự hot của bà mẹ chồng tương lai lần đầu "va chạm" với nàng dâu Gen-Z

VV,
Chia sẻ

Nhiều người đứng về phía phụ huynh, người lại "về phe" cô gái.

Ra mắt phụ huynh là câu chuyện muôn thuở của các chàng trai cô gái khi xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc. Đặc biệt là dịp Tết vừa rồi, có rất nhiều câu chuyện ra mắt được chia sẻ trên các diễn đàn, vui có, buồn có, dở khóc dở cười cũng có.

Tâm sự của bà mẹ chồng tương lai có nàng dâu Gen-Z

Trong số rất nhiều tâm sự của các chàng trai, cô gái thì trải lòng của 1 bà mẹ chồng tương lai khá "hút" like.

Nội dung như sau: "Tôi năm nay 45 tuổi, chưa phải tuổi quá già hay không hiểu nổi giới trẻ, Gen-Z. Thế mà tôi phải chịu thua với con trai tôi. Con trai tôi 25 tuổi. Tôi bảo nó để tầm 28-30 tuổi hãy cưới, mẹ chưa muốn làm bà nội sớm đâu. Tết vừa rồi nó dẫn bạn gái về ra mắt. Con bé năm nay vừa tròn 20.

Tâm sự hot của bà mẹ chồng tương lai lần đầu "va chạm" với nàng dâu Gen-Z- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng thông cảm là tuổi trẻ còn non nớt, chưa có kinh nghiệm sống, nhưng tôi không thể hiểu nổi các cháu bây giờ nghĩ gì. Ngày xưa tôi lấy chồng năm 19 tuổi mà biết làm đủ mọi việc, gánh vác cả 1 gia đình. Giờ các cháu được chiều quá nên kĩ năng sống không có, kĩ năng giao tiếp cũng ở điểm trung bình. Tôi không nói tất cả nhưng tôi thấy 1 số bạn Gen-Z (kể cả con trai tôi) lắm lúc sống rất hời hợt, chẳng để ý đến ai, chẳng biết nhìn trên nhìn dưới, hồn nhiên đến mức quá thể".

Không hiểu sao vị phụ huynh trên lại có phản ứng gay gắt như thế với bạn gái của con trai.

Câu chuyện xuất phát từ rất nhiều tiểu tiết. Đầu tiên là cô gái đến chơi nhà bạn trai với chiếc váy ngắn cũn, ngắn đến mức cô không dám cúi xuống. Lúc mọi người dọn mâm, sắp đồ cô ấy vẫn ngồi im 1 chỗ, không nói chuyện, ai hỏi thì trả lời cũng không giao lưu với bất kì ai trong nhà bạn trai. Lúc mẹ bạn trai mải tiếp khách có nhờ cô xuống bếp bê nốt thức ăn lên cô cũng làm vỡ đĩa. Đến lúc ăn xong mẹ anh biết ý nhờ cô gọt hoa quả, sai em gái anh đi rửa bát chứ không để "chị dâu" dọn thì cô gái buột miệng: "May quá, động vào bát lại hỏng bộ móng của em mất".

Vị phụ huynh này còn cho biết thêm: "Đã không bắt nó làm gì rồi nó còn cứ ngúng nguẩy ra hiệu cho con mình đứng dậy đi chơi. Lúc về tôi có hỏi con trai, con yêu bạn ấy ở điểm gì vậy mà nó cáu gắt với tôi, kêu 'Mẹ thì biết cái gì, cổ hủ, phong kiến'. Rốt cuộc thì tôi sai chỗ nào?".

Nhiều người đứng về phía phụ huynh, người lại "về phe" cô gái, nói "thời buổi nào rồi còn soi xét người yêu của con từng tí một như thế".

Mẹ chồng ngày xưa hay thời nay đều thích "tiêu chuẩn kép"?

Cách đây không lâu, 1 đoạn trong bộ phim "Hoa cỏ may" bỗng hot trở lại.

Cũng là bối cảnh ngày ra mắt, mẹ bạn trai niềm nở khoe: "Hôm nay cô sẽ chiêu đãi cháu 1 món đặc biệt, món bánh xèo". Cô gái hồn nhiên đáp: "Ở nhà mẹ cháu cũng hay làm món này lắm".

Clip ra mắt phụ huynh trong phim Hoa cỏ may

Mặt bà mẹ bỗng tối sầm, chàng trai biết ý giải thích "Cô ấy vẫn vô tư như vậy đấy ạ". Để "chứng minh" thêm sự hồn nhiên ấy, cô nghệt mặt hỏi lại: "Cháu có gì sai ạ?".

Bà mẹ gọi ngay con trai vào trong bếp tỏ rõ thái độ không đồng ý mối nhân duyên này. Cùng lúc ấy là tràng cười rất to và có chút vô duyên của cô gái ngoài phòng khách.

Tiếp sau đó cô vẫn liên tục làm "mất điểm" vì sự vô tư đến vô duyên của mình.

Dưới clip có rất nhiều bình luận. Vẫn như câu chuyện của bà mẹ chồng trên, chia 2 luồng ý kiến:

"Có thế mà cũng dỗi, bà mẹ này hẹp hòi thế. Người ta thật thà lại muốn nói dối cho vừa lòng à, tiêu chuẩn kép?".

"Sao thế nhỉ, câu nói có gì quá đáng đâu, xét nét câu nói vậy thì cả đời sống được với ai!".

"Cũng tại cô này vô ý quá, lúc đầu bà mẹ cũng vui vẻ đón tiếp mà, vô tư với vô duyên khác nhau lắm".

Cuối cùng thì ai đúng, ai sai?

Về phía phụ huynh: Thiết nghĩ các bậc phụ huynh cũng nên cởi mở, có cái nhìn toàn diện hơn với người con mình đã chọn để yêu thương. Có thể họ là những đứa trẻ chưa kịp lớn, đang trong quá trình trưởng thành nhưng hãy cho họ cơ hội để thể hiện mặt tốt, để 2 bên hiểu thêm về nhau. 1 lần gặp gỡ không thể đủ để chúng ta đánh giá cả 1 con người. Một cô gái có chút vô tư thái quá nhưng có thể cô ấy thật thà, chân chất. Còn 1 cô gái quá khéo léo, ngọt ngào thì biết đâu đằng sau lại là 1 nhân cách khác.

Về phía các bạn trẻ xin lưu ý: Trang bị cho mình kĩ năng mềm không phải để đối phó với những màn ra mắt nhà bạn trai mà sẽ giúp ích cho chính bản thân bạn trong cuộc sống, trong công việc. Có thể chúng ta không giỏi giao tiếp nhưng nhất định phải lễ phép, khiêm tốn. Có thể không đủ khéo léo, tinh tế nhưng nhất định phải biết nhìn trước nhìn sau. Có thể không biết chuyện bếp núc nhưng nhất định phải biết ý, biết những việc gì là cần thiết.

Chia sẻ