Thì ra bao lâu nay, tôi đã hiểu lầm chị đồng nghiệp thân thiết của mình. Đây có lẽ là bài học lớn của tôi.
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nha các chị em!
Kể cả khi bạn sắp nghỉ việc, nhưng cũng đừng nên kể cho đồng nghiệp nghe về dự định tương lai của mình nhé!
Vài lần Hân bắt gặp cả hai nắm tay, khoác vai nhau khi đi ăn trưa ở công ty như thể người yêu. Lần này, cô lại phát hiện cô ả kia nhắn tin rủ chồng mình cuối tuần đi "uống bia giải sầu", thế mà tra khảo họ lại còn cãi cùn.
Hóa ra linh cảm của tôi là đúng, số tiền 120 triệu ấy quả thực đã được dự tính ngay từ đầu.
Nào chị có trẻ trung gì, 26 tuổi đầu rồi mà không kiểm soát nổi bản thân.
Chưa bao giờ tôi lại ghét giọng của mình đến thế, một con tôm cũng gây ra họa chính là đây.
Thích mắm tôm là một chuyện, nhưng cuồng như anh bạn tôi thì quả khó nói nên lời.
"Chị nhất định sẽ bất ngờ với lì xì của em cho mà xem, Trinh chuẩn bị riêng cho chị mà!".
Hai chữ đó khiến tôi muối mặt, phần vì xấu hổ, phần vì bó tay với cách phát âm trời đánh của chị.