Tâm sự của ông bố sợ "tình nhân kiếp trước" khổ vì lấy chồng gây xúc động mạnh

Huyền Trang,
Chia sẻ

"Rồi thì nghĩ đến một ngày nó về nhà người khác, lúc sướng thì chả nói. Còn thì chẳng may không sướng... ở chốn ấy, nhà cũ thì coi như không thuộc về nó, nhà mới thì chưa phải là của nó. Có khác gì là trẻ mồ côi đâu..."

Giữa bố và con gái luôn có một sự liên hệ tình cảm đặc biệt, đặc biệt tới nỗi người ta cho rằng họ chính là... "tình nhân kiếp trước", vì dang dở yêu thương trong kiếp trước nên kiếp này có cơ hội để yêu thương nhau, theo một cách đặc biệt hơn. Với những ông bố có con gái, hành trình yêu thương, nuôi nấng con là trải nghiệm khó phai mờ, là những trăn trở nối dài hạnh phúc và băn khoăn.

Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion), một blogger nổi tiếng với những bài viết sâu sắc, thú vị khiến người ta suy ngẫm về những chủ đề cuộc sống, một người cha có con gái trong tuổi "ẩm ương" cũng vừa chia sẻ những tâm sự ngọt ngào về trải nghiệm của mình và "tình nhân kiếp trước". Chỉ trong vài ngày đăng tải, những dòng tâm sự của anh đã gây sốt cộng đồng mạng với gần 36.000 lượt thích và hơn 6.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lời bình luận đồng tình của những ông bố có con gái cũng như nhiều phụ nữ.

Anh viết về những điều tuyệt vời khi có con gái, về những ngỡ ngàng của người cha bị "bỏ rơi" khi con vào tuổi dậy thì : "Chuyện thằng đàn ông có con gái...
...thấy ai đó bảo là "con gái là người tình kiếp trước của người cha - kiếp này sinh ra để người cha phải phải hầu hạ tiếp một cách không điều kiện"
Cũng đúng ! Mình chắc kiếp trước cũng phụ tình gái, nên kiếp này có đứa con gái phải chiều chuộng nó đủ thứ đến mệt luôn...

Nhưng nói thật nhé: Có con gái thì vui lắm ... Thề !
Ừ thì con trai và con gái nó đều yêu bố mẹ, nhưng con gái nó thể hiện một cách rõ ràng cảm xúc, và thực sự nó là sự kết nối gia đình một cách tuyệt vời...

Chỉ tội là... Rồi đến tuổi lớn lớn chút... độ hơn chục tuổi - nó như người khác ấy!
Hồi bé chơi với nó vui là thế, đến lúc tuổi dậy thì... thì cứ như là mất con vậy: nó cứ ngơ ngẩn nghe nhạc, xem phim, nhắn tin cho bạn... Mình chỉ còn là thằng lẽo đẽo đi theo hầu hạ ...

Đứa nào mà hay lừa lọc gái - cứ có con gái là sáng mắt ra luôn!

bố và con
Những tâm sự của ông bố chớm bước vào tuổi trung niên về con gái khiến dân mạng thích thú.

Rồi xót xa hơn, Hiếu Orion nói về những nỗi cay đắng, cô đơn của những cô con gái và những ông bố, khi một ngày con đi lấy chồng: "Rồi thì nghĩ đến một ngày nó về nhà người khác, lúc sướng thì chả nói... Còn thì chẳng may không sướng... ở chốn ấy, nhà cũ thì coi như không thuộc về nó, nhà mới thì chưa phải là của nó... Có khác gì là trẻ mồ côi đâu...
Rồi thì nhỡ may thằng chồng nó lại hùa theo mẹ chồng nữa thì có khác gì con mình bị quây hội đồng - rồi cũng chả dám nói ra đâu, rồi cũng chỉ dám khóc một mình...

Thôi thì... Các cậu mà có con gái - hãy tận hưởng vui đùa và chiều chuộng nó đi... Rồi nó sẽ phải cô đơn ở đâu đó xa chúng ta...
Rồi thì có con gái, các cậu cũng sẽ thấy thương vợ mình hơn...


Thơ tặng CON:

Rồi bờ vai nào sẽ che chở cho con
Để một ngày kia con gục vào nhỏ bé
Đến một nơi xa vòng tay bố mẹ
Đầy những vui buồn - và cả sự cô đơn

Sẽ chẳng ai yêu con nhiều hơn
Chẳng ai giống Ba: yêu chiều vô điều kiện
Nhưng cuộc đời còn muôn vàn câu chuyện
Chỉ cần nhớ rằng - Ba mãi ở bên con
".

bố và con
Hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh của bố và con trong những ngày du xuân đầu năm

Những tâm sự chân thành và thấm thía của anh đã khiến nhiều dân mạng xúc động. Nick Trần Thu Hương bình luận: "Anh là một ông bố tuyệt vời, hiểu thấu tâm tư của con gái, điều này hiếm người làm được đấy ạ, suy nghĩ của anh rất hợp thời đại, có con gái phải yêu thương nó hơn nhiều so với con trai, sau cái đoạn về nhà chồng ấy còn cả một giai đoạn chửa, đẻ, nuôi con, chăm lo gia đình, đối nhân xử thế nội ngoại đôi bên, rồi công việc, trăm thứ bà dằng đổ lên đầu, rồi đủ thứ áp lực của cuộc sống. Ấy vậy mà nhiều người vẫn mang nặng suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng nhất con trai, nói con gái là con người ta. Con mình mà mình còn nghĩ thế thì ai mới coi con mình là con?".

Ông bố Hoàng Hải cũng đồng tình với Hiếu Orion, cho rằng: "Ai có con gái hãy tranh thủ thương yêu con nhiều hơn vì thời gian con sống bên ta ngắn lắm, nuôi ăn học xong chưa kịp thở nó đã về nhà chồng rồi", còn nick Nguyễn Công Diệu Linh thì bông đùa, cho rằng việc bị con gái "bỏ rơi" một cách phũ phàng chính là nét thú vị giữa tình cảm giữa bố và con gái: "Thế nếu người cha trở nên không yêu chiều vô điều kiện nữa thì sao ạ? Có lẽ người tình kiếp trước là cha gây ra tội gì, để kiếp này sự yêu thương bị rơi rớt giữa đường chăng?".

bố và con
Tình cảm giữa cha và con gái luôn đặc biệt và sâu nặng theo cách riêng.

Cũng trong tâm trạng với bài viết trên, Facebooker Manhquan Bui chia sẻ suy nghĩ của mình về trải nghiệm làm cha của một cô con gái bằng mấy vần thơ giản dị: "Yêu con gái tuổi hồn nhiên vô tư mơ mộng
Nó tỳ vai vít tóc quấy rầy
Rồi một ngày nó thỏ thẻ bên tai
Bố ơi, con đi lấy chông bố có buồn không?
Đôi má đào rưng rưng giọt lệ
Rồi gục đầu thủ thỉ: bố ơi...
"

Với những người mẹ, việc có một người con cùng giới tính với mình mang lại những cảm xúc khác lạ hơn, vừa xót xa, vừa trầm ấm, như tâm sự của Facebooker Len Thị: "Em không may mắn có người cha tốt như anh. Nên khi sinh con gái, em chả nói gì nhiều với chồng, em chỉ nói: "Anh hãy nhìn từ cuộc đời em để không lặp lại với con chúng mình, sinh ra là con gái đã thiệt thòi và khổ lắm anh ạ " hay Hang Doan: "Em là single mom, và cũng có một cô con gái! Nhiều lúc thương con đến thắt lòng. Không sợ gì trên đời, chỉ sợ không thể bảo vệ con, sợ con phải lặp lại kiếp mình!".

Những chia sẻ ấy khiến chúng ta hiểu, dầu đã bước vào thời hiện đại, đã có những đổi thay rõ nét trong tư tưởng về phụ nữ cũng như sự "tự cởi trói" của thế hệ phụ nữ mới, những âu lo và ám ảnh thiệt thòi, những buồn tủi về thân phận và tâm hồn mong manh của phụ nữ, về những áp lực vô hình mà trĩu nặng họ phải gánh chịu khi sinh ra trên đời, vẫn còn là một vấn đề nóng hổi.
Chia sẻ