Tạm giữ 3 người trong vụ việc nghi vấn tài xế 'chặt chém' hơn 4 triệu đồng

Hà Long,
Chia sẻ

Công an đang tạm giữ 3 người để điều tra vụ việc nghi vấn tài xế taxi 'chặt chém' 4,2 triệu đồng với quãng đường khoảng 20km ở Hà Nội.

Tạm giữ 3 người trong vụ việc nghi vấn tài xế 'chặt chém' hơn 4 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an vào cuộc vụ nghi vấn tài xế taxi 'chặt chém' hơn 4 triệu đồng.

Chiều ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 người liên quan, gồm tài xế taxi và 2 người chạy xe ôm để điều tra vụ việc nghi vấn hai hành khách là người dân tộc thiểu số bị “chặt chém” 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai hành khách được xác định là chị C.M. (32 tuổi, người dân tộc Mông) trú tại xã Cao Sơn (Mường Khương, Lào Cai) và anh Giàng H. (cùng trú tại địa chỉ trên) đã được mời đến trụ sở Công an để làm việc.

Tạm giữ 3 người trong vụ việc nghi vấn tài xế 'chặt chém' hơn 4 triệu đồng - Ảnh 2.

Hai hành khách được cho là nạn nhân làm việc với cơ quan chức năng - (Ảnh: Xuân Trường).

Tại buổi làm việc, hai hành khách xác nhận sự việc và trình bày lại diễn biến câu chuyện đúng với nội dung được lan truyền trên mạng xã hội vừa qua.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, vào chiều 13/6, mạng xã hội facebook có lan truyền video với nội dung: Một người đàn ông tên Trường trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thì bắt gặp hai người (một nam, một nữ ) đang đi bộ giữa trời nắng nóng.

Anh Trường dừng xe hỏi chuyện thì được biết 2 người này đang di chuyển để tìm bắt xe khách về Lào Cai. Thấy vậy, anh Trường đã cho họ đi nhờ ra trạm soát vé với mục đích để họ dễ bắt xe hơn.

Hai người này đã kể lại câu chuyện về việc đưa con nhỏ từ Lào Cai xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị bệnh. Họ đã gọi xe ôm qua ứng dụng để di chuyển đến bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê.

Khi đến bến xe Mỹ Đình, có một người xe ôm hỏi: “Đi xe về đâu?”. Hai hành khách cho biết muốn đón xe khách về Lào Cai.

Người xe ôm đề nghị chở 2 người này đuổi theo với lý do xe vừa rời bến. Người lái xe ôm chở họ đi được một đoạn và thông báo "xe khách đang đợi ở km23". Nếu muốn di chuyển phải đi taxi mới tới nơi. Hai người lúc này phải trả số tiền 700.000 đồng đi xe ôm.

Tiếp đó, khi hai người lên xe taxi để di chuyển, tài xế taxi chỉ chạy đến đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì bất ngờ dừng xe và yêu cầu trả 4,2 triệu đồng tiền cước.

Một trong 2 người phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, còn lại đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt cho tài xế taxi.

Sau khi được nghe kể lại câu chuyện, anh Trường cho biết, đã lưu lại thông tin cá nhân của tài xế, bao gồm số điện thoại và mã QR nhận tiền chuyển khoản.

Sáng ngày 16/6, tại cơ quan Công an, chị C.M. (được cho là nạn nhân) cho biết: Lần đầu tiên từ Lào Cai xuống Hà Nội để chăm con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nên không rành đường xá.

“Con trai tôi mới 15 tuổi, đang điều trị bệnh tim, gia đình phải vay mượn số tiền gần 100 triệu đồng để lo thuốc thang, chữa trị lâu nay cho cháu. Tôi chỉ mong Công an làm rõ để lấy lại số tiền bị chiếm đoạt", chị C.M. sụt sùi nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ