Lý giải hành vi "chặt chém' 2 người dân tộc Mông cuốc xe 4,2 triệu đồng, tài xế taxi cho biết do thấy họ dễ quá mới thu giá cao, vì lòng tham nên quẫn trí.
Sau khi đăng vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng 2 cuốc xe, anh Trường nhận được tin nhắn người xưng là em trai tài xế taxi, mong được trả lại tiền.
Anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa - hai thím cháu trong vụ người đồng bào dân tộc bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm tại Hà Nội đã trở lại thủ đô để làm việc với cơ quan công an.
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội và gây bức xúc dư luận, hai nạn nhân cho biết sẽ xuống Hà Nội làm việc với công an theo lịch hẹn. Một nhà xe cũng nhận hỗ trợ phương tiện miễn phí để họ trở lại Thủ đô.