Tại sao bức ảnh về những đôi dép bừa bộn lại trở nên nổi tiếng nhất Tết 2025?
Nếu bạn cũng có bức ảnh này thì xin chúc mừng!
Với nhiều người, Tết là dịp để đoàn viên, sum họp. Trong những ngày này, hình ảnh gia đình quây quần gói bánh chưng, bánh tét; đi chúc Tết, nhận lì xì,... ngập tràn trên mạng xã hội. Trong đó, mới đây nhất, bức ảnh quy tụ những chiếc dép, đôi giày để trên bậc thềm của một căn nhà gây chú ý hơn cả.
Chủ nhân bài đăng chú thích: “Sự bừa bộn mà ngoại thích”.
Không chỉ bà ngoại mà những người trẻ, trung niên,... đều thích những bức ảnh này. Bởi, bao nhiêu đôi dép, đôi giày là bấy nhiêu người đang có mặt để vầy, cười rộn ràng. Sự bừa bộn, lộn xộn mà bất kỳ ai cũng mong ngóng dịp Tết.
Đặc biệt là với ông bà nội ngoại, bố mẹ,... Sau 1 hoặc nhiều năm con, cháu đi làm xa thì Tết mới là thời điểm được đoàn viên, cả nhà cùng ăn uống, trò chuyện những vui buồn đã qua, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới.
Bức ảnh với dòng caption chỉ 6 chữ này đang thu hút lượng tương tác “khủng” trên Threads. Nhiều người cũng đăng tải lại bức ảnh này và chia sẻ câu chuyện tương tự của gia đình mình.
Ai nấy cho hay đều cảm thấy trân quý, biết ơn những khoảnh khắc mà chắc chỉ dịp Tết mới có này. Không chỉ người thân trong gia đình, mà Tết với nhiều người cũng là dịp để gặp gỡ lại bạn bè, thầy cô,...
"Ngoại thích Tết đến con cháu về vui nhà vui cửa lắm. Có điều Tết đến nhanh mà đi cũng nhanh, rồi lại còn mình Ngoại lủi thủi mong chờ tới Tết năm sau thôi", "Nhà đông vui nhìn thích quá", "Mỗi lần về là 'báo' bà đủ thứ nhưng mà tuần nào bà cũng chờ về", "Đến cả mình còn thích cơ mà, dịp duy nhất mà gia đình có thể sum họp lại kể về cuộc sống của mình xong bày trò chơi với nhau. Siêu yêu luôn",... là những bình luận của netizen.
Bên cạnh bức ảnh những chiếc dép, giày lộn xộn trước hiên nhà thì những clip ghi lại khoảnh khắc “ồn ào như cái chợ” khi Tết đến mà gia đình nào cũng muốn có. Đó là khoảnh khắc con cháu cùng nhau tụ họp, cùng dọn nhà, nấu cỗ, ăn uống, trò chuyện.
Càng đặc biệt và đáng trân trọng hơn bao giờ hết khi những bức ảnh trên không phải gia đình nào cũng có được. Trên mạng xã hội, nhiều người cho hay mình chạnh lòng song cũng càng trân trọng hơn 2 tiếng gia đình khi nhìn những bức ảnh nêu trên, bởi họ đã đi làm ăn xa nhiều năm chưa về nhà, có người đã mất đi những người thân yêu trên đời, chẳng có cơ hội đoàn viên.
Và, khoảnh khắc “sự bừa bộn mà ngoại thích” trên cũng có thời hạn. Niềm vui này sẽ kết thúc khi những ngày Tết qua đi, cũng là lúc có người rời quê lên thành phố để học tập, làm việc; người ở quê cũng tất bật đi làm. Để rồi sau một năm nữa hoặc có dịp đặc biệt như đám cưới, đám giỗ,... mới có cơ hội để anh em, họ hàng sum họp.
Tuy nhiên với bố mẹ, ông bà, được nhìn thấy con, cháu hạnh phúc, thành công đã là món quà quý báu nhất.