Tá hỏa vì bao cao su bỗng dưng… mất tích

Nhã Đan,
Chia sẻ

Đừng cười lớn và cho rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, bởi thực sự chẳng ai đoán trước được điều gì.

Khi nhắc đến sự cố tuột bao cao su, nhiều người nghĩ đơn giản: đó là khi bao cao su rơi ra khỏi “cậu nhỏ” lúc “trận chiến” đang ở hồi gay cấn nhất. Bởi thế, chỉ đến khi “tàn cuộc vui”, không ít người giật mình hoảng hốt khi thấy “chiếc giày” này nằm chơ vơ ở một vùng đất khác ngoài "cậu bé".

Nhớ lại sự cố này, chị Phan Thị Minh Hằng (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn còn nguyên nét hoảng sợ: “Tôi nhớ như in đêm tân hôn của hai vợ chồng. Khi chúng tôi đang hứng khởi đi nốt ‘chặng cuối’, tôi giật mình bởi tiếng anh hoảng hốt trong đêm ‘toi rồi em ơi, bao cao su tự dưng biến mất. Dậy, dậy mau!”

Anh chị phải lồm cồm bò dậy, bật đèn trần sáng trưng để tìm “đôi giày” đang mất tích kia. Một cuộc lùng sục, truy quét diễn ra diện rộng, thế mà chẳng thấy tăm hơi cái vật đáng trách kia ở đâu.

Chị kể thêm: “Lúc đó tôi rất lo vì chuyện 'tuột giày' thì biết rồi nhưng mất tích thì chưa nghe bao giờ”.

Khỏi phải tả, mặt anh Hữu Chính, chồng chị lúc đó tái mét, mặt cắt không còn giọt máu vì sự cố này. Đêm tân hôn của anh chị diễn ra không bình yên như nhiều đôi khác.

Anh chị hoảng hồn khi tìm thấy "chiếc giày" nằm trong "cô bé" (Ảnh minh họa)

Bao suy nghĩ nảy ra trong đầu cả hai. “Hay mình quên chưa đi ủng?”, “Hay mình mua phải hàng đểu, tan chảy từ lúc nào không hay?” Sau một hồi vắt tay lên trán suy nghĩ, anh Chính bật dậy bắt chị nằm im để kiểm tra “cô bé” xem có dấu vết gì không. Ơn trời, hóa ra “chiếc giày mỏng” đáng ghét "vào nhầm nhà".

Việc tiếp theo là tìm cách lấy nó ra thôi. Dù mọi chuyện đã qua lâu, nhưng đến tận bây giờ cả hai anh chị vẫn phải phá lên cười với sự cố vô duyên, không đỡ được đó.

Những lần sau, cả anh và chị, cứ một lúc lại nhắc nhau phải "kiểm tra" xem bao cao su đang ở yên vị hay "chạy" linh tinh đi đâu rồi.

Không chỉ những đôi “gà gà” mới tập tọe xông pha trận mạc như anh Chính - chi Hằng mới mắc lỗi này, mà ngay cả những bậc lão làng như cặp vợ chồng anh Việt Hoàng, chị Thi Khánh cũng bị "dính đòn".

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh chị quyết định dành cho nhau 1 đêm lãng mạn ở nhà nghỉ sau khi đã gửi con cái cho ông bà ngoại. Nghĩ nát óc, anh mới hăm hở vác cả chai champagne đi để "đổi gió". Nửa tỉnh nửa say, anh chị đã để “lạc” chiếc bao mỏng mỏng kia ở đâu đó.

Tá hỏa, tỉnh cả say, hai người thi nhau tìm kiếm dấu vết. Buổi "đổi gió" diễn ra không tốt đẹp như họ mong, mất 2/3 thời gian để họ đầu tư cho công cuộc tìm kiếm. Tìm mãi không xong lại quay ra trách nhau. Nhắc lại, chị Khánh vẫn cười tủm tỉm: "Tôi cũng lo quýnh lên vì sự cố đó, chỉ tội ông chồng bị tôi mắng lấy mắng để".

Rồi một lúc sau, thấy khó chịu ở "cô bé", ngâm cứu một lúc chị mới tìm ra thủ phạm.

Ý kiến chuyên gia:

Nguyên nhân phổ biến nhất xảy ra sự cố này là do chủ nhân đã đeo bao cao su không đúng cách. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ cần trùm “áo mưa” qua đầu “cậu nhỏ” là có thể yên tâm “xông pha trận mạc”, thế nhưng, những chiếc “áo mưa” này phải được lồng đến tận gốc dương vật, có như vậy nó mới đủ khả năng “bám trụ” khi chủ nhân “lâm trận” với đủ loại thao tác.

Nguyên nhân thứ hai là do kích thước của bao cao su không phù hợp với kích thước của “cậu nhỏ”.

Bên cạnh đó, bao cao su cũng có thể bị tuột do bạn đã không lấy bao cao su ra khỏi dương vật sau khi đã xuất tinh, đồng thời vẫn “ngâm” “cậu bé” bên trong “cô bé”. Lúc này, do không còn cương cứng, kích thước dương vật sẽ giảm đi từ hai đến ba lần, nên bao su trở nên quá rộng rãi và dễ dàng rơi vào phía trong âm đạo.

Khi sự cố xảy đến, bạn hãy ngay lập tức dùng tay đưa vào trong “cô bé” để lấy bao cao su ra. Trong trường hợp đã cố gắng hết sức mà “chiếc giày” vẫn lì lợm không chịu ra ngoài, bạn cần đến gặp bác sĩ để được giúp đỡ.
Chia sẻ