Tạ Đình Phong: "Tôi yêu và nhớ Trương Bá Chi rất nhiều"

Gia Lạc,
Chia sẻ

Đó là lời nói đầu tiên mà người hâm mộ được nghe từ chính Tạ Đình Phong, sau một thời gian dài anh giấu mặt...

Hôm qua (26/6), sau một thời gian dài "giấu mặt" tại phim trường ở Malaysia, Tạ Đình Phong đã xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để tham dự buổi họp báo cho bộ phim "Quán trọ thần tài". Ngay khi anh chàng điển trai họ Tạ xuất hiện, người hâm mộ cùng với cánh báo giới đều đã "nổ tung", tất cả mọi người đều mong được nghe từ phía anh một điều gì đó nhưng tuyệt nhiên anh vẫn im lặng.
 


Tạ Đình Phong xuất hiện tại sân bay hôm 26/6
 
Tuy nhiên, ngay sau đó, khi có mặt tại buổi ra mắt phim, đúng như mọi người vẫn dự đoán, chuyện gia đình của Tạ Đình Phong đã trở thành tâm điểm của sự chú ý chứ không phải là nội dung hay dàn diễn viên đẹp ngất ngây của "Quán trọ thần tài".
 
Tạ Đình Phong và đoàn làm phim "Quán trọ thần tài"
 
Không làm cho người hâm mộ và giới truyền thông phải thất vọng, cuối cùng Tạ Đình Phong lần đầu tiên đã chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình: "Tôi vẫn yêu Bá Chi và nhớ cô ấy rất nhiều, tuy nhiên điều đó không thể giúp tôi có thể biết rõ ràng về tương lai của cuộc hôn nhân này.".
 
Cũng trong buổi ra mắt phim, Tạ Đình Phong đã bày tỏ anh rất buồn khi thấy báo giới đã liên tiếp viết những lời lẽ không hay để chỉ trích vợ anh, Trương Bá Chi, anh không muốn Bá Chi tổn thương, càng không muốn hai con của mình sau này lớn lên sẽ đọc được những điều không hay về mẹ mình.
 
 
Tuy nhiên, không vì thế mà Tạ Đình Phong phủ nhận chuyện gia đình mình đang lục đục và gặp những vấn đề khá phức tạp: "Vợ tôi và tôi đều lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ chia tay, bởi thế chúng tôi đều thấu hiểu những mất mát lớn lao khi những đứa trẻ phải lớn lên trong một gia đình không tròn vẹn. Chúng tôi không muốn Lucas và Quintus phải lớn lên trong tình cảnh ấy. Tuy nhiên, hôm nay, tại lúc này đây, tôi lại không thể khẳng định được liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có tiếp tục hay không!", Tạ Đình Phong nói những điều này với bộ mặt buồn bã, mệt mỏi và rất tâm trạng.
 
 
Đặc biệt, mọi người cũng đều rất chú ý đến một chi tiết đó là Tạ Đình Phong đã không còn đeo kính râm và tỏ ra lạnh lùng như mọi khi, giờ đây chiếc kính đen đã được cài trên đầu và người hâm mộ lần đầu cảm thấy thần tượng của mình trở nên vô cùng gần gũi khi chia sẻ những chuyện gia đình. Đây được xem là một tín hiệu thay đổi từ phía Tạ Đình Phong khi tuần trước, vợ anh đã từng vì chuyện anh luôn đeo chiếc kính đen lạnh lùng mà "buộc tội" anh là kẻ đạo đức giả.
 
 


Tạ Đình Phong thường xuất hiện với chiếc kính râm
 
Kết thúc phần phát biểu ngắn của mình khi được hỏi về chuyện gia đình, Tạ Đình Phong đã nhen nhóm lên một hy vọng mới cho cuộc hôn nhân tưởng như đang trên bờ vực của sự đổ vỡ: "Hôm qua, vợ chồng tôi đã nói chuyện điện thoại, cũng đã nhắn tin rất nhiều. Cô ấy nói yêu và nhớ tôi vô cùng. Tôi tin điều đó..."
 
Tuy nhiên, cái đầu lạnh của Tạ Đình Phong vẫn khẳng định: "Bất kể mối quan hệ sắp tới của chúng tôi có là gì, yêu thương, đau đớn, thù ghét hay thậm chí là giết chết trái tim của nhau thì tôi cũng sẵn sàng đón nhận..."
 
Liệu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng Đình Phong - Bá Chi có thể được cứu vãn?
Chia sẻ