Suýt lạc khi mua sắm ở HongKong

Theo K.V - Transviet,
Chia sẻ

Lạc khi đi du lịch theo đoàn có lẽ không phải là chuyện hiếm, nhưng với một người cẩn thận và vốn rất sợ lạc như tôi, chuyện này thật hy hữu.

Trước khi lên đường đi HongKong, bạn bè đã nhắc nhở con nghiện mua sắm là tôi phải cẩn trọng, các dãy phố, cửa hàng kế tiếp nhau ở Nathan hay Jardine's Bazzar sẽ làm tôi mê muội và rời đoàn, tạt ngang ngửa, sa đà về những món thời trang ngộ nghĩnh giá rẻ. Vì vậy tôi luôn luôn bám sát đoàn, vừa chọn, ngắm nghía, vừa luôn miệng gọi tên cô hướng dẫn viên để không bị tụt hậu.

 

Nhưng khi đến Jardine's Crescent, thì tôi quá mệt, nên lẳng lặng tìm một quầy bán nước trái cây tươi ở gần cửa ra vào ngồi nghỉ. Tôi quyết định chờ cả đoàn quay ra thì sẽ đi về chung, vì ngân sách cho việc mua sắm cũng đã gần cạn, và chân tôi cũng đã mỏi nhừ. Nhưng cả một tiếng rưỡi đồng hồ sau, (theo lịch trình thì đoàn chỉ mua sắm ở đây khoảng 1 giờ), tôi vẫn không thấy ai quay ra.

Sốt ruột, tôi đi vào khu trung tâm thương mại này thì mới vỡ lẽ, đoàn đã đi ra bằng cửa khác! May mà tôi còn nắm được lịch trình kế tiếp nên bắt taxi đến thẳng đó. Trong một đoàn có đến 12 người ai cũng điên đảo vì shopping như tôi thì chuyện lạc mất một người chẳng là lạ…

Nhưng thú thật, nếu đã là tín đồ shopping mà chưa đến Hồng Kông thì bạn phải xem lại danh xưng này của bản thân.

 

Các khu mua sắm ở thiên đường mỹ miều này tập trung chủ yếu tại đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long. Bạn không cần phải lo lắng cho việc phung phí hay quá xa hoa trong thời kỳ lạm phát vì xen kẽ giữa những cửa hiệu cao tầng sang trọng là các khu phố bán đồ rẻ, những nhãn hiệu tầm trung và thậm chí là những nhãn thời trang không phải hiệu.

Nếu rủng rỉnh tiền bạc, có thể ung dung đến là Sogo và Mitsukoshi nằm đối diện nhau trên đường Hennessy ở khu Causeway Bay, mãn nhãn với những nhãn hiệu nổi tiếng nhất của thế giới hoặc thả bộ qua những con phố xung quanh khu này, những cô gái cá tính, thích hàng độc sẽ tìm thấy những cửa hiệu, ki-ốt liền kề chuyên bán "hàng độc".

 

Ngoài như tôi đã kể trên, Jardine's Bazaar và Jardine's Crescent là những khu chợ bán đồ thời trang rất độc đáo và rẻ thì Lee Garden thì có vài chục cửa hàng chuyên bán đồ đã hết mốt hoặc qua mùa với giá giảm thường xuyên từ 30%-70% cũng vô cùng hấp dẫn vì những thứ gọi là "qua mùa" cũng còn khá quyến rũ với sự tiện dụng và kiểu dáng lâu lỗi mốt.

Tôi đã chọn được ở đây một đôi xăng đan quai da thật, đế gỗ tuyệt vời đẹp, chắn chắn của một nhãn hiệu địa phương, với giá chưa đến 1.000.000 vnd. Những bà những chị thích hàng hóa đa dạng chứ không chỉ thời trang sẽ thích Nathan bán đủ thứ từ quần áo, điện tử, cửa hàng tạp hóa, thuốc bắc...

 

Những khu chợ thường được hướng dẫn cho các khách du lịch thích mua sắm giá rẻ như Ladies´ Markt, Stanley Markt và Temple St. Markt, các phố mua sắm như Fa Yuen, Shanghai.. không hấp dẫn tôi lắm bởi vì hàng hóa ở đây chỉ phong phú chứ chất lượng và giá cả không thể cạnh tranh với Cambodia hay chợ sỉ của Thái hoặc ngay tại Việt Nam như khu Tân Bình...
 
5 Lưu ý khi đi thăm Hongkong:
 
1. Giờ của Hongkong lệch so với giờ của Việt Nam một tiếng, nên chỉnh đồng hồ khi đến đây để giờ hẹn được chính xác.
 
2. Nên mang theo giày dép mỏng, dễ di chuyển vì bạn sẽ đi bộ rất nhiều trong các trung tâm mua sắm quyến rũ và không thể dừng lại vì chân quá đau.
 
3. Nếu không may bạn bị lạc đoàn, nên đến ngay điểm kế tiếp của lịch trình, không đi tìm đoàn vì các điểm tham quan rất rộng nên càng dễ bị lạc, nên giữ danh thiếp khách sạn nơi mình cư trú phòng khi lạc đường. Cũngnên cầm theo lịch trình để không bị lạc quá lâu.
 
4. Không mang theo đồ nữ trang có giá trị lớn, nên khóa hành lý cẩn thận trước khi rời khỏi khách sạn, không nên để lại tiền bạc, hay tài sản có giá trị lớn trong hành lý.
 
5. Thức ăn ở Hồng Kông dĩ nhiên sẽ mang hương vị Trung Hoa, nếu đang ăn chay hoặc ăn kiêng, tốt nhất hãy chuẩn bị cho mình một số lương thực dự trữ vì rất có thể bạn chẳng ăn được gì và sẽ chẳng có sức để theo kịp đoàn.
 
Chia sẻ