Suy nghĩ ngộ nghĩnh của bé
Bé Bống thắc mắc hỏi mẹ: Mẹ ơi sao lại gọi là răng sữa hả mẹ?
|
Mẹ trả lời: Tại vì con hay uống sữa nên gọi là răng sữa.
Bống nhanh ý: Thế anh Tôm hay uống nước cam thì gọi là răng nước cam hả mẹ?
Mẹ: ???
------------
Mãi không thấy mẹ đến đón, bống nhấc điện thoại lên bấm bấm rồi nghe máy. Một lúc không thấy gì, Bống hỏi bà:
- Không thấy có tiếng mẹ cháu bà ạ?
- Chắc là mẹ cháu đi vắng rồi?
- À có tiếng o o chắc là tiếng chân mẹ cháu đang chạy ra nghe máy.
Mẹ Bống