Thụ tinh nhân tạo với chồng

,
Chia sẻ

Mới 32 tuổi nhưng chồng chị vướng phải căn bệnh tiểu đường nặng, gây tổn thương hệ thống thần kinh chức năng, đặc biệt các dây thần kinh dành riêng cho "súng ống".

 
Đi kèm đó là chứng rối loạn phóng tinh và anh không thể làm tròn nhiệm vụ của người chồng. Chị âm thầm đưa chồng đi điều trị, anh cũng kiên nhẫn gần một năm, nhưng đâu lại vào đấy. Anh buồn nản nghĩ đến chuyện ly hôn, chị không đồng ý và thuyết phục anh cùng đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo, để được có con với chồng.

Người bác sĩ giúp hai vợ chồng chị đạt được tâm nguyện đó chính là tôi, và cách duy nhất thời đó là "bắt" tinh trùng ngay khi còn trong tinh hoàn. Chồng chị đồng ý làm phẫu thuật. Chúng tôi cũng cho chị dùng thuốc kích thích buồng trứng để lấy trứng. Tinh trùng được bơm vào trứng để thụ tinh, sau đó cấy vào buồng tử cung. Dù mọi việc diễn ra tốt đẹp nhưng vài tuần sau, chị lại hư thai.

Thất bại không làm chị nản, chị cương quyết xin làm lại lần hai. Thời điểm đó, chưa có kỹ thuật trữ tinh nên chồng chị lại phải vào phòng mổ để phẫu thuật lấy tinh trùng. Quy trình cũ lập lại, với nhiều đau đớn cả về thể xác và tinh thần, chúng tôi dùng thuốc kích thích buồng trứng, chuyển phôi và chờ... Thời gian dưỡng thai kéo dài, thai nhi phát triển tốt, niềm vui ngày càng tăng gấp bội. Ngày chị khai hoa nở nhụy, đôi mắt của chồng chị ngời hạnh phúc, còn chị thì ôm con vào lòng khóc trong sung sướng.

BS Hồ Mạnh Tường
Theo Phụ nữ
Chia sẻ