Sức hút từ triển lãm ảnh về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoàng Đan, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Từ cụ già chân đã yếu, tới công chức và các bạn sinh viên trẻ tuổi, họ đã tới triểm lãm ảnh của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của ông.

Với 200 bức ảnh được chọn lọc tại triển lãm đã tạo thành chân dung lớn, ở nhiều mặt, nhiều giai đoạn của vị Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đã đi vào huyền thoại không chỉ của lịch sử Việt Nam mà còn của cả nhân loại. 

Gian chính của triển lãm.

Chính thức được mở cửa vào chiều 22/8 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiến, Hoàn Kiếm, Hà Nội, triển lãm ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp", được xem là món quà hết sức có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm đại thọ 100 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2011) và kỉ niệm 66 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9. 

Đứng một hồi lâu trước bức ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp tập thể dục buổi sáng, Nguyễn Kim Anh (Sinh viên trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "mình không phải là người giỏi sử nhưng từ nhỏ mình đã được ông nội kể cho những câu chuyện về Đại tướng, người thần tượng của ông. Giờ đây khi được đến thăm triển lãm, được tận mắt xem những bức ảnh về cuộc đời anh dũng mà rất bình dị của Đại tướng, mình càng cảm thấy tự hào hơn về dân tộc mình đã sinh ra một vị Đại tướng, Tổng tư lệnh tài ba".

Chỉ sau một ngày mở cửa đã có hàng trăm lượt người đến thăm quan triển lãm.

Dù đã có mặt và thăm quan triển lãm ngay từ khi được cắt băng khai mạc và chiều 2/8, nhưng sáng 23/8, một nhóm sinh viên của trường Đại học công nghệ, ĐH QG Hà Nội vẫn tiếp tục có mặt tại đây để có thể ngắm lại kỹ hơn những bức ảnh về vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam.

"Chiều qua chúng em đã qua đây rồi nhưng sáng nay khi tập hợp tất cả mọi người lại nhất trí là lại quay trở lại thăm triển lãm ảnh về Đại tướng một lần nữa để có thể ngắm kỹ hơn, hiểu sâu hơn về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời anh dũng mà rất gần gũi với nhân dân của ông", Vũ Bá Ninh, sinh viên khoa Cơ điện tử (Đại học Công nghệ, ĐH QG HN) tâm sự.


Mặc dù vẫn đang phải tham dự một hội thảo về Ngân hàng, nhưng tranh thủ thời gian nghỉ, chị Nguyễn Dương Cầm (nhân viên công ty CP Hiếu Thiện Nhân Việt Nam) vội vàng đến với triển lãm để có được cảm nhận rõ ràng hơn về vị tướng thần tượng của cả gia đình chị.

"Không chỉ mình mà cả gia đình mình đều coi Đại tướng là một thần tượng. Hôm nay biết có triển lãm, vì phải bận làm nên tranh thủ giờ nghỉ, mình vội vã đến đây để có thể có được những hiểu biết quý giá hơn về ông. Thực sự xem triển lãm này mình thấy ông không phải là Đại tướng đâu mà ông như là một người bác, một người ông của mình vậy", chị Cầm xúc động nói.


Bước đi chậm chạp, tay phải chống gậy do hai lần tai biến mạch máu não gây ra nhưng biết thông tin về triển lãm, ông Nguyễn Thiện Quân (Đống Đa, Hà Nội) vẫn nhờ đứa cháu lai đến đây để xem triển lãm. "Những người đã từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc như chúng tôi đều gọi Đại tướng là Anh Văn và chúng tôi luôn coi anh là người anh cả của mình. Thực sự được đến đây, được thấy anh trong ảnh thế này tôi xúc động lắm, bởi ngoài thấy anh là một vị Tổng tư lệnh, ở đây tôi còn thấy anh rất bình dị giữa đời thường", ông Quân nghẹn ngào bảo.

Không chỉ đến để xem, nhiều người còn tranh thủ chụp lại những bức ảnh trong triển lãm để có được nhiều hơn những tư liệu quý báu về cuộc đời của vị Tổng tư lệnh đã đi vào huyền thoại.

 

"Khi nghe tin có triển lãm em đã gần như ngay lập tức bắt xe buýt đến đây vào sáng nay. Em cũng đã mang theo chiếc máy ảnh này để có thể ghi lại những tấm ảnh quý báu về cuộc đời của vị Đại tướng tài ba và đây sẽ là nguồn tư liệu phục vụ cho một nghiên cứu khoa học sắp tới với chuyên ngành sử học của em. Nhân dịp Đại tướng tròn đại thọ 100 tuổi, em cũng xin được thay mặt cho các bạn sinh viên kính chúc ông mạnh khỏe, sống trường thọ", Nguyễn Thị Thanh (Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) thổ lộ.

Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, sẽ kéo dài đến hết ngày 3/9/2011.

Dưới đây là một số bức ảnh do chúng tôi chụp lại tại triển lãm: 

Chùm ảnh về thân sinh Đại tướng.
 
Gia đình Đại tướng.
 
Năm 1930, khi 19 tuổi Đại tướng bị bắt giam tại  nhà lao Thừa Phủ (Huế).
 
Ngày 22.12.1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc quyết định thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
 
Ngày 26.8.1945, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên.

Ngày 2.9.1946, Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.

Chào mừng đoàn quân chiến thắng chiến dịch Biên giới (1950) trở về.

Đại tướng ra lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điên Biên Phủ.
 
Các chiến sĩ thi đua Điện Biên Phủ công kênh Đại tướng mừng chiến thắng.
 
Thăm đơn vị pháo cao xạ năm 1968.
 
Đại tướng duyệt phương án đánh B52 năm 1972.
 
Mật lệnh số 1574 nổi tiếng của Đại tướng.
 
Quân ủy Trung ương theo dõi chiến dịch Hồ Chí Minh.
 
Gặp lại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
 
Thăm Trung tâm huấn luyên Gagarin (Liên Xô cũ).
 
Bữa cơm của hai vợ chồng Đại tướng.
 
Đại tướng tập thể dục.
 
Đại tướng vui mừng gặp lại người phóng viên báo Quân đội nhân dân năm xưa.

Chia sẻ