Sự tình tréo ngoe đằng sau việc mất bạn trai và 3 cô bạn thân trong cùng 1 ngày

Sen Trắng,
Chia sẻ

Đau đớn thay, đó lại chính là bạn trai và bạn thân nàng!

Chàng chín chắn, từng trải, có tiền lại ga lăng, chiều chuộng bạn gái. Đã thế chàng còn bảnh bao, biết ăn mặc chết người. Cái ngày nàng đưa chàng về ra mắt hội bạn thân của mình, 3 đứa kia cứ gọi là hú hét ầm ĩ vì ghen tị với nàng.

Hội bạn thân 4 đứa của nàng chơi với nhau từ khi còn học đại học, 7,8 năm rồi vẫn gắn bó như ngày nào. Thôi thì tạm gọi nàng là A, còn mấy đứa nó là B, C và D vậy. Những phi vụ đi ăn, đi chơi không bao giờ thiếu nhau. Thậm chí cả đi đánh ghen hộ bạn tốt, trừng trị mấy gã sở khanh, ai cũng hùng hổ, hết sức như đánh ghen bạn trai mình. Quần áo mặc chung, mỹ phẩm chuyền tay, chuyện gì cũng tâm sự, nàng vừa tự hào vừa thấy may mắn vì mình có những người bạn tốt như vậy.

Từ ngày nàng có chàng, đâm ra bỏ bê lũ bạn. Mà quái lạ, chúng nó cũng không nhàn rỗi thì phải, mỗi khi tụ họp đâu còn được đông đủ như xưa, hôm vắng đứa này mai vắng đứa khác, cấm có đủ quân số. Chúng nó đều tạm thời độc thân, không thấy đứa nào khoe có bạn trai, thế mà cứ mờ mờ ám ám, lén la lén lút như đang bí mật hẹn hò vậy!

Sự tình “kinh hồn bạt vía” đằng sau việc mất bạn trai và 3 cô bạn thân trong cùng 1 ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một điểm nữa khiến nàng lấy lạ đó là cả 3 đứa đều ăn diện và lắm đồ mới lên trông thấy, mà toàn là hàng xịn đắt tiền! Nàng túm lấy từng đứa hỏi có phải có anh nào đang tán tỉnh dâng quà tặng không, thành thật dẫn đến cho mọi người thẩm định, mà tuyệt nhiên không đứa nào thừa nhận. Nàng nghĩ bụng, bạn nàng toàn đứa xinh xắn, duyên dáng cả, có trai tán tỉnh là bình thường. Cứ giấu giếm đi, đợi khi nào lộ ra thì bắt khao gấp đôi!

Rồi nữa, 3 đứa chúng nó, lúc tụ họp cả nhóm chẳng thấy hỏi han gì về chàng đâu, nhưng hễ nói chuyện riêng với nàng thì liền đè đầu cưỡi cổ bắt nàng khai bằng sạch chuyện tình yêu với chàng ra. Sau đó là cùng tặc lưỡi: “Phải lấy người như anh ấy!”. Nàng cười hơ hớ, cho chúng nó ghen tị đỏ mắt một phen! Đợi lúc đứa nào cũng có chủ, cả đám 4 đôi đi du lịch chung thì vui phải biết!

Cuối tuần ấy, chàng bận việc gia đình, vừa hay cô em họ tới chơi, nàng túm ngay lấy, 2 chị em xúng xính lên bar nghe nhạc giải sầu. Nàng vừa nhấm nháp ly cocktail vừa lia mắt ngắm nghía xung quanh thì hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Những tiếng huyên náo ầm ĩ xung quanh như biến mất hoàn toàn, trong mắt nàng chỉ còn cảnh đôi nam nữ ấy quấn quýt ôm hôn nhau. Đau đớn thay, đó lại chính là chàng và B!

Quán bar này lần đầu tiên nàng đến, do em họ dẫn đường. Thì cũng không phải quán quen nên mới có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng kia chứ! Nàng một hơi uống cạn ly coctail trên tay, đứng dậy bước về phía bạn trai và bạn thân đang đắm đuối quên trời đất. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng, đợi chàng quay lại, ánh mắt sửng sốt nhìn nàng, nàng tặng cho mỗi người một cái bạt tai. “Sao mày lại đối xử như thế với tao? Vì một thằng đàn ông, đáng không?”, nàng nhìn chằm chằm B, gằn giọng hỏi. Thật lòng, sự phản bội của chàng còn không khiến nàng đau đớn bằng sự phản bội của B.

B cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên cười nhạt: “Đàn ông tốt thì ai chả muốn? Nếu mày tốt thì mày nhường anh ấy cho tao đi!”. Đây là cái lí lẽ gì? Sự việc đã đến nước này, nàng không muốn cùng bạn thân tranh giành một gã đàn ông phản bội. Nhưng kể cả nàng có nhường chàng cho B thì sao, B còn xứng đáng là người bạn thân nàng yêu quý, trân trọng nữa ư? Tình bạn chắc chắn sẽ tan theo mây gió.

“Chúng ta chia tay ở đây thôi”, nàng nhẹ bẫng nói với chàng rồi quay người bước đi. Buồn và thất vọng, lại nghĩ sau này nàng không qua lại với B nữa thì cũng phải cho C và D một lời giải thích, vì thế bèn hẹn 2 đứa ấy ra ngoài nói chuyện. Nghe xong câu chuyện của nàng, chúng nó đều phẫn nộ tột cùng, mãi sau mới an ủi nàng được vài câu rồi hốt hoảng bỏ đi. Nàng hồ nghi, phản ứng bình thường của chúng nó đáng lẽ là mang nàng đi hỏi tội B chứ nhỉ, đằng này cùng nhau chạy mất hút mặc nàng chịu ấm ức là sao?

Hôm sau, B đột ngột đến gặp nàng, nói ra chuyện hôm qua C và D lần lượt tới tìm nó. B bỗng nhiên bật cười: “Chúng nó đều bảo, chúng nó cũng có quan hệ với hắn ta!”. Nàng há hốc miệng hãi hùng, nghẹn họng không biết phải nói gì. Chuyện quỷ quái nào thế này?

Sau khi nghe B kể lể một hồi, cuối cùng nàng mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra sau khi nàng làm lễ ra mắt chàng không lâu, chàng đồng thời tấn công cả 3 cô bạn thân của nàng. Đối với cô nào chàng cũng lặp lại bài ca “chúng mình tạm thời giữ bí mật em nhé, anh yêu em là thật lòng, đối với A chỉ là ngộ nhận, nhưng nếu chúng ta công khai ngay anh sợ sẽ phá tan tình cảm bạn bè của bọn em, hãy cho anh thời gian giải quyết êm thấm chuyện của anh với A nhé!”.

Chàng chia ra hẹn hò với đồng thời cả 4 người bọn nàng mà chẳng ai hay biết gì, bởi 3 người kia ai cũng giữ bí mật với những người còn lại. B, C và D đều bị những điều kiện ngon lành và mớ lời ngọt ngào tình tứ của chàng đốn gục, chấp nhận hi sinh tình bạn để đổi lấy tình yêu. Cứ thế cho đến khi nàng tình cờ gặp chàng với B ở quán bar hôm ấy. C và D nghe chuyện, biết đã bị chàng lừa nên đến tìm B để tìm sự đồng cảm, kiểu “hóa ra hắn lừa cả tao lẫn mày, thế có khổ không cơ chứ, thằng cha này khốn nạn quá, tao với mày phải cho nó 1 bài học mới được”.

Đều chẳng phải chuyện quanh minh chính đại gì nên C và D đâu dám công khai ra, chỉ tìm đến B than thở mà thôi. B nghe xong mới té ngửa, hóa ra chàng dắt mũi tất cả 3 người chứ không riêng ai, liền đến mật thám cho nàng, mong giảm bớt tội lỗi của mình, lúc này có hẳn 3 người cùng phản bội tình bạn với nàng cơ mà!

B về từ lâu rồi mà nàng vẫn thẫn thờ không thôi. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, nàng thất tình mất bạn trai, đồng thời mất luôn cả 3 cô bạn thân với tình bạn khăng khít gần chục năm trời!

Chia sẻ