Sự thật đen tối của showbiz Hàn

Ngôi sao,
Chia sẻ

Trong chương trình 'VJ Special Forces' của đài KBS, rất nhiều câu chuyện bất ngờ xung quanh việc tuyển và đào tạo ca sĩ đã được một số người trong cuộc hé lộ.

Phóng viên của VJ Special Forces đã tìm cách trà trộn vào cuộc thi tuyển dụng ca sĩ của một công ty giải trí để tìm hiểu những sự thật nghiệt ngã đằng sau của việc "Tìm kiếm tài năng".

Thành công, sự nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ khiến các bạn trẻ Hàn đổ xô theo con đường làm ca sĩ, diễn viên với mong muốn được trở thành thần tượng. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều công ty giải trí liên tục tổ chức tuyển dụng, nhưng để "trúng tuyển", không ít các bạn trẻ phải trả giá không nhỏ. Một cô gái tham gia thi tuyển trong chương trình tìm kiếm ca sĩ đã tiết lộ: "Mặc dù biết mình không thể hiện tốt trong phần thi, tôi vẫn được đánh giá tốt, tuy nhiên sau khi tôi vượt qua các vòng thi, họ yêu cầu tôi phải trả 2.700 USD".

Để vượt qua vòng thi tuyển, nhiều thí sinh phải bỏ tiền, thậm chí nhiều hơn thế. Ảnh: Daum.

Dưới đề nghị của phóng viên, thí sinh này đã gọi điện cho giám đốc công ty giải trí này để đặt câu hỏi về số tiền 2.700 USD và nhận được câu trả lời: "Thời buổi này chẳng công ty nào hỗ trợ 100% chi phí. Kể cả cô có nói rằng chúng tôi ép cô phục vụ tình dục thì rốt cuộc cô cũng chẳng được gì".

Sau khi nghe câu trả lời gây sốc này, phóng viên đã tới tận công ty và bí mật gắn camera để ghi hình lại tất cả. Tuy nhiên, khi đến đây, họ nhận thấy phía ngoài nơi này không hề khác gì các công ty khác, thậm chí họ còn có danh sách các nghệ sĩ nổi tiếng do họ đào tạo. Sau đó, phóng viên dưới vai thí sinh đã ký được hợp đồng với công ty, nhưng phải trả "phí" 4.000 USD và hợp đồng ghi rõ rằng số tiền này không được hoàn lại.

 

Diễn viên Jang Ja Yun tự tử vào năm 2009, cô để lại thư tố cáo mình bị quản lý cưỡng ép tình dục. Ảnh: Nate.

Một thí sinh khác chỉ mới là học sinh trung học với khát khao trở thành diễn viên tiết lộ: "Công ty nói rằng họ đang tìm diễn viên cho một vai nhỏ và muốn gặp tôi, thế nhưng rốt cuộc ông giám đốc lại kéo tôi đến nhà riêng và yêu cầu tôi uống đủ thứ rượu, với lý do "thử tửu lượng". Sau đó ông ta dán miệng tôi lại để khỏi phải kêu gào và nói rằng muốn nổi tiếng thì phải lên giường với ông ta".

Chia sẻ