Sống trên facebook hớn hở hơn dưới ánh mặt trời

Theo Hồng Hạnh/ Seatimes,
Chia sẻ

Hãy nghĩ về nút like kinh điển của facebook. Chỉ cấn ấn một cái nút, chúng ta có thể hớn hở sống trên facebook nhiều hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Sống trên facebook hớn hở hơn dưới ánh mặt trời 1

Nút like kinh điển của facebook

Người ta yêu và ghét facebook. Người ta từ bỏ nó rồi lại quay lại. Kỳ lạ là, họ cảm thấy mình mất quá nhiều thời gian trên mạng xã hội này trong khi nghĩ lại, một số người gần như chẳng tốn chút calo nào khi “sống” trên đó.

Nhờ có facebook, mọi người không cần gọi hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày để cập nhật tình hình bạn bè, người thân, không cần tốn cả đống tiền gửi thư mời cho một sự kiện bình dân… Và đang sẵn thời buổi tính lười được đem ra làm động lực cho sáng tạo, cũng nhờ vào một vài phát minh của facebook, mọi ngôn ngữ giờ được gói gọn vào vài cái ấn nút.

Thật ra, trên thực tế, khi con người tiếp xúc thật với nhau, không phải lúc nào cũng cần phải nói hay làm, một thái độ đúng cũng thể hiện nhiều. Nhưng hãy thử nghĩ tới nút “like” kinh điển của facebook. Người ta không cần chia sẻ suy nghĩ nhiều, không cần lấy hành động thực tế chứng minh hay để giúp đỡ người khác, không cần nói câu ủng hộ, cảm ơn hay lời đồng cảm người ta chỉ cần ấn đúng một cái nút. 

Chỉ cần ấn một cái nút, chúng ta hớn hở sống trên facebook hơn cả dưới ánh mặt trời!

Người ta chúc mừng sinh nhật nhau thế này: viết “cmsh” lên facebook của bạn bè, người thân và thậm chí người lạ của mình. Nó có ý nghĩa gì đâu khi người ta không gửi đi một lời chúc đẹp với lòng yêu mến thật tình, thậm chí còn không nhớ, mà lại nhờ một dòng thông báo nhỏ trên góc phải màn hình. Giờ thật khó có được cảm giác xúc động khi biết có nhiều người vẫn nhớ tới sinh nhật mình. Họ không cần nhớ nữa.

Thật buồn khi nhiều bạn viết“tuyên ngôn” trên trang cá nhân nhiều hơn là làm việc hay học tập. Thật buồn khi có những người chỉ luôn tìm đến sự cảm thông, những cái like của thiên hạ trong khi họ có cơ hội chuyện trò với một người nào đó, trực tiếp hay thậm chí có cơ hội tự mình giải tỏa.

Thật buồn khi bạn bè ấn like, hay nhiệt tình hơn là comment vào một dòng tâm sự của nhau, ngay cả khi người đó ngồi bên cạnh. Thật buồn khi người ta còn giữ nhau trong danh sách bạn bè và nghĩ rằng tình bạn thế là đã đủ gắn bó.

Chúng ta nên tỉnh táo một chút trước tất cả các phát kiến mới của mạng xã hội. Nó có thể là công cụ siêu tiện ích nhưng cũng có thể là thứ phá hủy các phương thức giao tiếp thiết yếu giữa người với người. 
Chia sẻ