Song Hye Kyo và bài phỏng vấn trước hôn lễ: Hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng người mình yêu bên bàn ăn!

Pa Dun,
Chia sẻ

“Với tôi được gặp ai đó, làm việc cùng họ, dành thời gian bên nhau đó đã là một điều vui vẻ", Song Hye Kyo chia sẻ.

Mới đây, "cô dâu tháng 10" Song Hye Kyo vừa có bài phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Vogue số ra tháng 11. Đây là lần hiếm hoi Song Hye Kyo nhận lời phỏng vấn kể từ khi tuyên bố kết hôn cùng bạn trai Song Joong Ki.

Cùng với bài phỏng vấn, là bộ ảnh được Song Hye Kyo thực hiện cùng ê kíp trong chuyến du lịch kết hợp.

Song Hye Kyo trên tạp chí Vogue

Người đẹp cũng từng tiết lộ rằng chuyện đi du lịch như một kiểu "detox" tâm hồn. Có lẽ vì thế, trước hôn lễ, Song Joong Ki và Song Hye Kyo vẫn bận rộn với những chuyến du lịch để bản thân thoải mái hơn trước một sự kiện quan trọng của cuộc đời.

Như cách mà cô từng chia sẻ: "Khi kết thúc một tác phẩm hay muốn nghỉ ngơi giải khuây đầu óc, du lịch là thích nhất. Đặc biệt, tôi thuộc dạng người xử lý toàn bộ công việc rồi chạy đến những nơi bản thân có thể hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa chốn thành thị.

Đó sẽ là nơi tôi có thể bơi lội, đọc sách, đánh một giấc ngủ trưa và làm một ly rượu nếu thích. Đó là cách tôi hay tránh xa những nơi làm ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn mình".

Song Hye Kyo và bài phỏng vấn trước hôn lễ: Hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng người mình yêu bên bàn ăn! - Ảnh 2.

Trong suốt bài phỏng vấn của mình, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian để nói về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp tuyệt nhiên không nhắc về đám cưới sắp tới. Điều này cũng không có gì khó hiểu bởi Song Hye Kyo vẫn luôn nổi tiếng là cô gái kín tiếng về chuyện tình cảm. Có những điều cô luôn muốn giữ riêng cho mình, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Trong hơn 2 thập kỷ bước chân vào làng giải trí, Song Hye Kyo từng nếm đủ mọi chuyện buồn vui và thậm chí kể cả scandal dù cô có muốn hay không. Thậm chí có những điều đã qua trở thành vết nhơ không thể thanh tẩy khi gắn liền với từ khóa Song Hye Kyo.

"Từ bé mọi người đã nói rằng tôi là một bà cụ non. Vì chỉ sống cùng mẹ nên tôi chưa bao giờ nũng nịu như một đứa trẻ cả. Bản thân tôi đã trở nên trưởng thành hơn từ lúc nào không hay. Tôi chỉ nhận ra rằng mình đã thoải mái hơn trong cả cuộc sống và công việc.

Vào độ tuổi 20 tôi đã vô cùng ghen tị với những diễn viên khác được giao những vai tốt. Nhưng giờ đây lòng ghen tức đó đã không còn. Tôi nghĩ rằng nếu không phải là của mình thì nên buông tay nó một cách tự nhiên, không nên cố chấp làm gì", nữ diễn viên chia sẻ.

Song Hye Kyo và bài phỏng vấn trước hôn lễ: Hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng người mình yêu bên bàn ăn! - Ảnh 3.

Số phận luôn chờ đợi con người, và Song Hye Kyo đã chấp nhận số phận của mình như một sự lựa chọn chứ không phải ngẫu nhiên. Kể cả bây giờ những dấu chân trên con đường cô đã đi không phải là dấu chân của một người biết rõ đường đi của mình, mà là bước chân của một người tản mạn.

Ví dụ, khi đối mặt với sự xuất hiện ngày một nhiều của những paparazzi xung quanh cô trong những năm gần đây, cô vẫn không hề quan tâm và nói rằng: "Đương nhiên tôi không thể nào làm việc xấu rồi vẫn tiếp tục xuất hiện được". Điều đó giống như một niềm tin rằng bản thân con người, cũng giống như một chiếc bánh, không thể chỉ nhìn mà phải nếm thử mới thực sự biết rõ được bên trong.

"Bên cạnh tôi có những người bảo vệ tôi, cả những người làm cho tôi tốt đẹp hơn. Dù có nhiều tuổi hơn thì những người đó vẫn luôn bên cạnh bảo vệ tôi. Cũng có lúc tôi muốn được tránh xa khỏi sự theo dõi sát sao của công chúng, sống một cuộc sống chăm chỉ bình thường như những người bạn của mình. Nhưng vì tôi là diễn viên nên đó cũng là một phần của nghề nghiệp. Tôi cho rằng vì vậy mà tôi không thể biến mất được. Tôi muốn được truyền tải cảm xúc theo đúng lứa tuổi của mình".

Song Hye Kyo và bài phỏng vấn trước hôn lễ: Hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng người mình yêu bên bàn ăn! - Ảnh 4.

Chia sẻ về những điều này, "cô dâu tháng 10" cho biết cô chưa từng để cuộc sống hiện tại của mình bị ám ảnh vì những điều đã qua trong quá khứ. "Nghĩ về quá khứ thì lúc này trong tôi chỉ còn những cảm xúc tốt đẹp và những điều vui vẻ mà thôi. Với tôi được gặp ai đó, làm việc cùng họ, dành thời gian bên nhau đó đã là một điều vui vẻ".

Về những ảnh hưởng của những scandal ngày cũ Song Hye Kyo cho biết với cô đó không phải là chuyện lớn lao gì bởi "thời gian trôi qua, những ký ức không mấy tốt đẹp sẽ biến mất".

Song Hye Kyo và bài phỏng vấn trước hôn lễ: Hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng người mình yêu bên bàn ăn! - Ảnh 5.

Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi chưa từng có ý định ghét bỏ ai đó nếu họ ghét bỏ tôi. Từ đáy lòng mình, tôi mong mọi người đều sống hạnh phúc. Tôi cũng sẽ sống tốt và mong rằng họ cũng vậy".

Khi được hỏi thế nào là một cuộc sống tốt, người đẹp cho biết: "Sống tốt có lẽ là được tận hưởng từng chút, từng chút một những khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời mà không có điều gì tồi tệ và buồn bã cả. Và mỗi hành động của tôi đều không mang đến điều gì tệ hại".

Sau cùng, người đẹp cũng chia sẻ những ước mơ giản dị của mình, ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc: "Dù chuyện vui hay buồn đều được người mình yêu thương đồng cảm và đơn giản là được cùng nhau ngồi quây quần bên 1 bàn ăn thôi, đó cũng là hạnh phúc".

Nguồn: Vogue Korea

Chia sẻ