Ngọn gió đông năm ấy tập 12:

Song Hye Kyo rung động trước "anh trai"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 12 của "Ngọn gió đông năm ấy", Song Hye Kyo đã thể hiện rằng mình cũng có tình cảm với Jo In Sung.

Tập 12 của Ngọn gió đông năm ấy vừa phát sóng vào tối qua tại Hàn Quốc. Trong tập này, Oh Soo (Jo In Sung) ngày càng thể hiện rõ nét tình cảm mà mình dành cho Oh Young (Song Hye Kyo) và Oh Young cũng đã bắt đầu rung động trước những tình cảm ấy.

Song Hye Kyo rung động trước
Oh Young đã bắt đầu rung động trước Oh Soo

Sau nụ hôn trộm vô tình bị phát hiện ở cuối tập 11, trong tập 12, Oh Young đã không còn tự nhiên khi ở cạnh anh trai mình. Khi Oh Soo đề nghị rằng anh muốn ngủ cạnh Oh Young thì cô tìm cách lảng tránh: "Anh vẫn xử sự như thể chúng ta là người yêu. Em không nên cảm thấy như thế này. Em sợ chính cảm xúc của mình. Em vẫn còn nhớ về nụ hôn của anh". Còn Oh Soo đáp: "Anh xin lỗi, anh sẽ không làm như thế nữa. Nhưng xin hãy để anh ở bên cạnh em". Oh Young trả lời: "Em không lo lắng về anh, mà em lo lắng vì những cảm xúc của em. Xin hãy giúp em đừng cảm thấy yêu anh như vậy...".

Song Hye Kyo rung động trước

Song Hye Kyo rung động trước

Song Hye Kyo rung động trước

Song Hye Kyo rung động trước

Cũng trong tập này, Oh Young đã quyết định phẫu thuật dù bác sĩ nói với cô rằng, tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Tuy nhiên, khi gặp Oh Soo, bác sĩ lại cho biết rằng khả năng Oh Young gặp rủi ro khi phẫu thuật là rất cao và thay vì phẫu thuật, có lẽ cô nên dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi và tận hưởng nốt những ngày được sống. Khi nghe vậy, Oh Soo đã rất đau lòng.

Song Hye Kyo rung động trước

Song Hye Kyo rung động trước

Về phía người yêu cũ của Oh Soo, So Ra, cô nàng đã gọi điện cho Oh Young để nói sự thật về Oh Soo: "Anh ta không phải là anh trai của cô. Anh trai cô đã chết, thư ký Wang biết điều đó. Hãy nói lại với Oh Soo rằng tôi sẽ đợi anh ta ở Ý - nơi mà chúng tôi cùng nhau đi du lịch lần đầu tiên". Oh Young đã vô cùng sốc khi nghe sự thật này.

Một số tình tiết trong tập 12 của "Ngọn gió đông năm ấy"

Tập phim kết thúc bằng cảnh Oh Soo và thư ký Wang cãi cọ khi thư ký Wang phát hiện ra Oh Soo đã hôn Oh Young. "Tại sao cậu dám hôn con bé?" - thư ký Wang giận dữ. Oh Soo đáp lại: "Tôi hy vọng mình có thể giết chết bà ngay lúc này đây. Oh Young đã không thể phẫu thuật được. Tôi không tin rằng bà có thể chăm sóc cô ấy". "Đúng là tôi đã khiến con bé bị mù, Oh Young cũng biết điều đó, nhưng con bé giả vờ như nó không biết, bởi nó cần tôi!" - thư ký Wang nói trong cơn điên loạn. 

Song Hye Kyo rung động trước
Cũng trong tập này, thư ký Wang đã đến nơi bí mật mà Oh Young thường quay video

"Bà điên rồi" - Oh Soo giận dữ - "Bà chỉ muốn đạt đến thành công bằng cách ở cạnh cô ấy"; "Còn cậu thì sao? Cậu cũng chỉ muốn có được một cuộc sống tốt hơn từ phía con bé. Cậu có nghĩ rằng Oh Young sẽ tha thứ cho cậu khi con bé biết rằng cậu là anh trai giả mạo?"... Hai người bận cãi nhau mà không biết rằng Oh Young đã nghe thấy tất cả và vô cùng choáng váng...

"Ngọn gió đông năm ấy" preview tập 13

Tập 13 của Ngọn gió đông năm ấy sẽ phát sóng vào tối nay (theo giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ