Sống cùng chồng vẫn "mộng" tình cũ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Các cụ hay có câu “con cá mất là con cá to”, chị nghĩ ở đây là có thể mình nghĩ con cá ấy là to, là đẹp hơn và vì thế mình càng tiếc vì đã mất nó, chứ thực tế nó có đẹp thật hay không thì không hẳn câu trả lời đã có sẵn.

Hỏi: 

Chị Tâm An ơi,

 Bao nhiêu ngày nay em không ngủ được vì sự hỗn loạn đang xảy ra trong lòng em, em đã lấy chồng rồi, chồng em là người bình thường, hơi chút nhạt nhẽo. Anh ít khi quan tâm đến vợ cũng chẳng bao giờ tặng quà hoa cho vợ, nói chung nếu thích thì bảo anh mua thôi. Chuyện chăn gối của bọn em cũng rất tẻ nhạt. 

buông bỏ
Ảnh minh họa

Trước đây em đã từng yêu sâu sắc một người con trai khác, tụi em có gần 2 năm bên nhau thì chia tay, em yêu chồng em và cưới rất nhanh bởi lúc đó em đang buồn và đau khổ. Thế rồi bỗng dưng qua bạn bè tình cờ em lại thấy được facebook của anh, hiện giờ anh đang ở trong miền Nam còn em ở ngoài Bắc. Anh vẫn chưa lập gia đình, em và anh đã kết bạn và hay nói chuyện với nhau. 

Khi cả hai ôn lại những kỷ niệm cũ, anh hỏi em về những quán ăn, về rạp chiếu phim, về những con đường hai đứa đã từng đi, tất cả những ký ức ùa về trong em, anh hay gửi hoa quà về cho em, anh vẫn còn nhớ cả những đồ mỹ phẩm em hay thích, còn nhớ cả mùi nước hoa em đã từng sử dụng. Và mặc dù ở nhà em không chat gì với anh nhưng nằm cạnh chồng em chỉ nghĩ đến anh thôi. 

Mà từ lúc đấy, chồng em cứ quan tâm đến cái gì đều khiến em khó chịu, tự dưng mọi cử chỉ của anh đều làm em không muốn nhìn cũng không muốn nghe. Chị có biết có lần gần gũi anh mà đầu em lại tưởng tượng đến người yêu cũ của em không? Nói vậy thật tội lỗi nhưng thực tế đúng là như vậy chị ạ. Xét về trách nhiệm làm chồng làm cha thì anh cũng là người tử tế, nhưng em rất buồn về chồng mình và cảm thấy chán, em không biết làm sao để thôi nghĩ đến tình cũ, dường như bây giờ anh chính là niềm vui là cuộc sống của em. 

Em đang hoang mang lo lắng vì rõ ràng mình đang ngoại tình tư tưởng rồi. Mong chị cho em lời khuyên xem em phải làm thế nào? 

Chị Tâm An trả lời: 

Chào em! Các cụ hay có câu “con cá mất là con cá to”, chị nghĩ ở đây là có thể mình nghĩ con cá ấy là to, là đẹp hơn và vì thế mình càng tiếc vì đã mất nó, chứ thực tế nó có đẹp thật hay không thì không hẳn câu trả lời đã có sẵn. 

Em và người đàn ông kia đã từng yêu nhau, nhưng cuối cùng thì chia tay, tất nhiên có muôn vàn lý do chia tay, nhưng kết thúc cuối cùng vẫn là mỗi người đi một con đường riêng. Em đã có sự lựa chọn của mình là lập gia đình, với người mà em không có nhiều tình cảm, để rồi cuối cùng sống trong day dứt phiền muộn vì anh không lãng mạn không biết quan tâm… 

Em ạ, hãy tỉnh táo suy xét mọi vấn đề, ngoại tình đôi khi không phải là lựa chọn mà chính là những phút giây mình tự thả tình cảm vào đó, cho dù em và người kia chưa đi quá xa, nghĩa là chưa gặp nhau ôm hôn, cũng chưa có những mối quan hệ giường chiếu nhưng mà trên thực tế việc em nghĩ em nhớ về họ cũng chính là ngoại tình tư tưởng rồi. Hơn nữa, việc em và họ lại đang quay lại ôn lại những kỷ niệm xưa một cách đầy lưu luyến chính là em đang bật đèn xanh cho tình cảm trong lòng em bung ra, và ai có thể hiểu được mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nếu em vẫn tiếp tục? 

Do vậy lúc này em nên bình tĩnh xem xét thật kỹ tình cảm trong lòng em, và đương nhiên là em phải có sự lựa chọn, vì em không thể duy trì tình cảm tay ba này được. Nếu chồng em phát hiện ra, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, có thể những hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa, em thấy anh ấy là người tẻ nhạt thực sự hay em không muốn chia sẻ tình cảm cảm xúc để khiến anh ấy trở nên yêu gia đình và yêu em hơn, biết cách thay đổi chính hành động của mình? Em muốn anh ấy thay đổi thì chính tình cảm của mình dành cho anh ấy cũng phải có sự thay đổi thì mọi việc mới trở nên tốt đẹp hơn được chứ? Sự lựa chọn nào cũng có những mất mát, quan trọng là em có thể làm gì. Bởi xét cho cùng, người bạn trai kia còn ngọt ngào với em vì hai người chỉ là nói chuyện ở xa, liệu rằng hai người có thật sự hợp nhau hay không thì chẳng ai biết trước được. 

Cuộc sống là phải biết buông bỏ đúng lúc, phải đủ mạnh mẽ để dứt khoát dù còn nhiều hối tiếc. Em nói rằng em muốn dừng lại nhưng em vẫn tiếp tục nói chuyện với họ thì làm sao em có thể dừng? Dừng lại một chuyện tình đâu có dễ như bỏ một món đồ mà cần có thời gian và từ từ thích nghi thì mới làm được em ạ. Chúc em mọi điều tốt lành.
Chia sẻ