"Sống chung với mẹ chồng" có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã?

Shindo,
Chia sẻ

Việc các tình tiết căng thẳng liên tục xuất hiện khiến khán giả "Sống chung với mẹ chồng" đặt ra câu hỏi là phải chăng bộ phim đang bị nặng nề quá.

Chỉ còn vài tập nữa là Sống chung với mẹ chồng sẽ kết thúc, đến thời điểm hiện tại, tình tiết phim vẫn tập trung vào mối quan hệ không thể dung hòa của nàng dâu - Minh Vân (Bảo Thanh) và mẹ chồng - bà Phương (Lan Hương). Thông qua từng tập phát sóng, đội ngũ biên kịch - đạo diễn lại nhanh tay thả vào bộ phim nhiều diễn biến rối rắm hơn. Việc dự đoán một kết thúc cho Sống chung với mẹ chồng cũng gặp khó khăn khi mà tình tiết phim xoay chuyển đến chóng mặt.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 1.

Vì "độc mồm độc miệng" nên bà Phương liên tục làm con dâu khó chịu

Dẫu vậy, so với thời điểm mới phát sóng, bắt đầu từ tập 18 trở đi, Sống chung với mẹ chồng đã gây cảm giác nặng nề cho nhiều khán giả bởi việc có quá nhiều tình tiết gây sốc. Chẳng còn vui vẻ, hài hước như lúc đầu, Sống chung với mẹ chồng đang có dấu hiệu đuối sức khi mà chồng đánh vợ, vợ chửi cả họ nhà chồng hay mẹ chồng quăng tiền vào mặt con dâu cứ liên tục xuất hiện.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 2.

Cuộc sống của Vân - Thanh liên tục chìm trong căng thẳng

Tình tiết ngày một căng thẳng hơn

Quá nhiều tình tiết căng thẳng, đó là cảm nhận chung của một số khán giả khi theo dõi câu chuyện của gia đình Minh Vân - bà Phương. Ở ngôi nhà này, ai cũng là người có học cả, Vân làm việc trong một tòa soạn, Thanh (Anh Dũng) là công nhân viên chức nhà nước, ông Phương (Trần Đức) là lãnh đạo của một đơn vị, còn bà Phương - người "ít học" nhất cũng chẳng phải dân hàng tôm hàng cá. Vậy mà khi giải quyết bất cứ việc gì, gia đình này cũng gây cảm giác như chỉ có cãi nhau mới là cách xử lý gọn gàng nhất.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 3.

Bất cứ khi nào cần giải quyết mâu thuẫn, gia đình của bà Phương cũng chửi bới, đánh nhau

Ngay từ những tập phim đầu tiên, Vân và bà Phương đã cãi nhau ỏm tỏi. Tuy nhiên, khán giả xem Sống chung với mẹ chồng vẫn không thấy quá nặng nề vì đạo diễn Vũ Trường Khoa khéo léo cài cắm vào hàng loạt tình tiết gây cười. Căng thẳng vẫn có, song cái không khí nặng nề qua từng tập đã nhanh chóng bị tiếng cười xua đi. Nhưng từ tập 18 trở đi, mọi thứ đã diễn biến theo một chiều hướng khác.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 4.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 5.

Ở tập phim nào của "Sống chung với mẹ chồng", bà Phương cũng mắng nhiếc con dâu

Mẹ chồng quá kỹ tính, vì lo lắng cho con trai phải chịu cuộc sống cực nhọc nên liên tục ép anh phải theo khuôn phép của bà. Nhưng vì "độc mồm độc miệng" nên nhiều lúc mẹ chồng khiến con dâu phiền lòng. Về phía con dâu, cái tính đỏng đảnh vốn đã ăn sâu vào máu, nên khi bị mẹ chồng hoạch họe đôi điều, nàng ta sẵn sàng trả treo ngay. Bất chấp vai vế trong nhà, mặc kệ cả chuyện mẹ chồng sẽ ngày càng ghét mình hơn nếu như cãi tay đôi với nhau, nàng dâu Minh Vân vẫn hồn nhiên khẳng định cái tôi của mình. Mẹ chồng cứ mắng, nàng dâu cứ cãi, chẳng ai thèm nhường nhịn ai. Chỉ vì mâu thuẫn trong lối sống và suy nghĩ, cả nàng dâu lẫn mẹ chồng đều đánh mất văn hóa ứng xử. Từ những người có tầm văn hóa cao, 2 người phụ nữ biến mình thành những kẻ chỉ biết dùng võ mồm để "chặt chém" đối phương.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 6.

Mẹ chồng cứ mắng, nàng dâu cứ cãi, chẳng ai thèm nhường nhịn ai

Trong tập 18 Sống chung với mẹ chồng, Thanh lần đầu tiên đánh Vân bật máu. Sau khi nài nỉ, van xin ỏm tỏi, anh chàng lại đánh vợ một lần nữa. Ở tập 23 vừa qua, Thanh tiếp tục giở thói vũ phu. Thanh đánh Vân đến sưng tím mặt mày, sau đó Vân trả đũa bằng cách bỏ đi. Đó là chưa kể trước đó, Vân đến đòi tiền bà Phương rồi bị quẳng nguyên cọc tiền xuống đất. Bà Phương cho rằng con dâu "thập thò, thậm thụt" mang tiền về cho bố mẹ ruột nên đã đay nghiến mắng chửi. Uất ức vì bị mẹ chồng nhục mạ, nàng dâu Minh Vân tức giận mắng chửi cả họ nhà chồng.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 7.

Cảnh chồng đánh vợ, vợ chửi cả họ nhà chồng lừa đảo, thiếu tình thương cứ liên tục xuất hiện

Khi những lời như: "Anh là đồ lừa đảo. Cả gia đình anh là đồ lừa đảo" từ miệng Minh Vân thốt ra, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu đã không còn đơn giản như trước nữa. Khi cơn tức giận dâng trào, chẳng còn ai trong số những người này giữ được bình tĩnh. Ai cũng ra sức làm tổn thương người khác bằng cách của riêng mình. Mẹ chồng mắng con dâu ăn diện, son phấn rồi quăng tiền vào mặt; con dâu chửi cả họ nhà chồng lừa đảo; và chồng khiến mâu thuẫn tăng lên cao trào khi giáng vào mặt vợ những cú tát cực mạnh.

Có nên dừng lại bằng cách giải thoát cho nhau?

Việc gia tăng những tình tiết căng thẳng góp phần làm Sống chung với mẹ chồng trở nên thu hút hơn. Tuy nhiên, việc dồn ép quá nhiều căng thẳng đang làm cho một số khán giả thấy mệt mỏi. Không thể phủ nhận, Sống chung với mẹ chồng là một bộ phim hấp dẫn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Tuy nhiên, những tình tiết của phim đang đi theo hướng cứng rắn hơn.

Đành rằng, khi thực hiện một bộ phim, biên kịch - đạo diễn sẽ bi kịch hóa tình tiết để tạo mâu thuẫn. Nhưng, khi mâu thuẫn xuất hiện dồn dập, tập phim nào cũng gửi đến người xem những đoạn chửi nhau nặng nề thì khó trách cảm giác phản cảm xuất hiện. Đây là con dao 2 lưỡi với nhà làm phim. Vấn đề là cần phải vạch rõ ranh giới để tránh gây tâm lý nặng nề cho khán giả.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 8.

Khi cơn tức giận dâng trào, chẳng còn ai trong số những người này giữ được bình tĩnh

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 9.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 10.

Những cảm xúc tiêu cực mà "Sống chung với mẹ chồng" mang đến cho khán giả ngày một nhiều hơn

Với các nhân vật Thanh - Vân trong bộ phim này, nếu đã không còn hòa hợp thì tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau. Nhục mạ và đánh đấm không phải cách giải quyết mâu thuẫn hợp lý. Rõ ràng, nó chỉ khiến mâu thuẫn càng hằn sâu và làm cho đôi vợ chồng thêm chán ghét đối phương. Hôn nhân là chuyện cả đời người, vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu còn phải có sự nhường nhịn. Một người chỉ biết bảo vệ bản thân mình, kẻ còn lại không thể tự đứng vững nếu như thiếu mẹ. Ngay trong cách suy nghĩ, họ đã chẳng có điểm chung thì tại sao phải còn níu kéo. Đòn roi hay lời chửi bới chỉ là con đường khiến cho mỗi người tự đánh mất chính mình.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 11.

Một người chỉ biết bảo vệ bản thân mình, kẻ còn lại không thể tự đứng vững nếu như thiếu mẹ

Thiết nghĩ, Sống chung với mẹ chồng nên khép lại bằng việc để các nhân vật có con đường mới. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nếu cứ gượng ép bằng cuộc hôn nhân ngập tràn nước mắt, thì đòn roi và chửi bới sẽ còn xuất hiện dày đặc hơn. Bên cạnh đó, khán giả cũng cần được chứng kiến nhiều hơn những thông điệp ý nghĩa và tích cực. Một bộ phim hấp dẫn, chẳng phải là bộ phim chỉ biết câu kéo người xem bằng bạo lực. Để cho các nhân vật được giải thoát khỏi mớ bòng bong hôn nhân địa ngục cũng là một cách không tồi.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 12.

Sống chung với mẹ chồng có đang đuối sức vì nhiều cảnh đánh nhau, cãi vã? - Ảnh 13.

Có nên chăng "Sống chung với mẹ chồng" nên khép lại bằng cách cho các nhân vật đươc giải thoát

Tuy nhiên, nếu biên kịch - đạo diễn chọn con đường tha thứ cho những lỗi lầm và tạo cơ hội cho Vân - Thanh làm lại từ đầu thì ít nhất cũng phải tiết chế tình tiết bạo lực, căng thẳng. Vì đời sống mẹ chồng - nàng dâu ngoài đời thực vẫn còn rất nhiều tiếng nói cười ấm áp. Đừng khiến cho người xem phải đeo mang cảm xúc tiêu cực và bị ám ảnh từ trong phim cho đến ngoài đời.

Chia sẻ