Sơn Tùng M-TP từng bị chê thẳng thừng khi cất giọng ở Nhạc Viện

La La,
Chia sẻ

Sơn Tùng M-TP từng bị các thầy ở Nhạc viện nhận xét rằng "nếu hát như thế thì khó có thể vào được Nhạc Viện".

Tối qua (6/12), tập 2 của talkshow Lần đầu tôi kể với nhân vật chính Sơn Tùng M-TP đã được lên sóng với nhiều câu chuyện thú vị.

Sơn Tùng

Trò chuyện cùng anh Bờ Vai, Sơn Tùng M-TP bật mí, trước ngày thi chính thức vào Nhạc Viện một tuần, anh được dì đưa đến đây để thử giọng trước các thầy, trong đó có thầy Tạ Minh Tâm. Khi Sơn Tùng chỉ vừa cất lên một đoạn ca khúc Chuyện tình của nhạc sĩ Dương Thụ, các thầy không nói gì chỉ nhìn nhau lắc đầu, thẳng thừng nhận xét “Đây là giọng ca còn hát theo bản năng, chẳng có kỹ thuật, tuy con người sở hữu chất “nghệ thuật”, nhịp phách rõ ràng, gương mặt sáng, nhưng chất giọng thì phải rèn luyện nhiều mới thể hiện được rõ lời, rõ chữ”, và sau đó các thầy còn bảo rằng “nếu hát như thế thì khó có thể vào được Nhạc Viện”

Lúc này tồn tại trong Sơn Tùng là một cảm giác rất buồn, vì lỡ khi thi chính thức mà không đỗ thì chẳng biết nói gì với bố mẹ. Mặc dù chưa thật sự hiểu hết những điều các thầy góp ý, nhưng chàng trai trẻ vẫn tự nhủ với lòng, dù thời gian không còn nhiều nhưng hãy dành trọn những ngày còn lại để cố gắng hết mình chinh phục giấc mơ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp mà mình ấp ủ. 

Sơn Tùng kể chuyện bị chê khi lần đầu bước chân vào Nhạc viện

Nói về khoảng thời gian thuyết phục bố mẹ để được vào Sài Gòn theo nghiệp hát, Sơn Tùng cho biết, khi ấy, mặc dù bố mẹ rất vui vì việc “nổi đình nổi đám” của bản hit Cơn mưa ngang qua do chính anh sáng tác và biểu diễn, nhưng lại không hề thích anh theo “kiếp cầm ca”. Ban đầu, vì không muốn tranh cãi với gia đình, Sơn Tùng quyết định nghe theo sự sắp đặt. Nhưng chỉ sau một thời gian, anh đã thay đổi suy nghĩ. Với Sơn Tùng, “ngồi bàn giấy” làm kinh doanh mà bố mẹ định hướng không phải là công việc mơ ước, giấc mơ đích thực mà mình phải theo đuổi chính là phải tạo được dấu ấn và sự thành công trên con đường âm nhạc. Trải qua nhiều lần “đấu tranh” đôi lúc tưởng như phải bỏ cuộc, cuối cùng bằng sự quyết tâm của mình, cộng với những yếu tố “xúc tác” từ bạn bè của bố mẹ và người thân trong gia đình, Sơn Tùng cũng có được cái “gật đầu” đầy tin tưởng.  

Liveshow Sơn Tùng M-TP
Hình ảnh Sơn Tùng bên gia đình trong liveshow đầu tiên của mình diễn ra cuối tuần qua

Sơn Tùng bùi ngùi kể về lần xa nhà đầu tiên

Trò chuyện cùng anh Bờ Vai, Sơn Tùng M-TP tâm sự, trên suốt đoạn đường dài từ Thái Bình đến sân bay ở Hải Phòng trong ngày từ biệt gia đình để bắt đầu con đường Nam tiến, anh lặng thinh không biết nói gì với bố mẹ. Lúc này, Sơn Tùng M-TP tự thấy rằng, chiếc ba lô mà mình vác trên vai đã thêm “nặng” khi chất chứa trong đó là cả ước mơ, tương lai và gia đình với sự kỳ vọng tươi sáng. Nói thêm về điều này, giọng ca 9X thú thật, cảm giác của anh vào thời điểm đó rất vô định và khó tả, bản thân “giống như con chim non rời tổ, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài sắp nếm trải”….
Chia sẻ