Soi thú chơi ngọc dưỡng nhan của Phạm Băng Băng: Đeo phỉ thúy xuống phố, bóc giá mỗi món bằng cả căn biệt thự Bắc Kinh!

Cẩm Tú,

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng không chỉ là "nữ hoàng thảm đỏ" mà còn là một phú bà chơi ngọc thứ thiệt. Mỗi lần cô xuất hiện, những món trang sức ngọc phỉ thúy mang theo đều khiến dân tình lóa mắt vì giá trị ngang ngửa cả một khối bất động sản đắt đỏ ở Bắc Kinh.

Nhắc đến giới giải trí Hoa ngữ, hiếm có mỹ nhân nào qua mặt được Phạm Băng Băng về độ chịu chơi và gu thẩm mỹ đỉnh cao mang đậm chất Á Đông. Gần đây, cư dân mạng xứ Trung lại rần rần ưu ái gọi cô bằng cái tên "cỗ máy gieo mầm phỉ thúy" di động. Chẳng cần dát đầy kim cương lấp lánh phô trương, chỉ với vài món trang sức ngọc phỉ thúy xanh mướt hay tím biếc, Phạm gia đã toát lên thứ khí chất vương giả không thể chối cãi. 

Từ những khối phỉ thúy Đế vương (Đế vương lục) xanh thăm thẳm đến vòng tay ngọc loại kính (Băng chủng) trong veo, mỗi món đồ cô diện trên người không chỉ đơn thuần là trang sức, mà nó còn là những "bất động sản" di động có giá trị mua đứt cả một căn nhà giữa thủ đô Bắc Kinh. Cùng chiêm ngưỡng xem thú chơi ngọc mang đậm yếu tố phong thủy của phú bà Cbiz này đẳng cấp đến mức nào nhé!

Soi thú chơi ngọc dưỡng nhan của Phạm Băng Băng: Đeo phỉ thúy xuống phố, bóc giá mỗi món bằng cả căn biệt thự Bắc Kinh! - Ảnh 1.

Hệ tư tưởng "bà hoàng phỉ thúy" mang cả gia tài xuống phố

Trong giới showbiz ồn ào, người ta thi nhau khoe hàng hiệu, khoe túi xách phiên bản giới hạn hay kim cương chói lọi, nhưng khi chạm đến đẳng cấp thượng thừa như Phạm Băng Băng thì người ta lại chuyển sang chơi ngọc. Người sành sỏi đều biết, ngọc phỉ thúy không lấp lánh gai góc, nhưng lại mang một vẻ đẹp ôn nhu, đằm thắm và chứa đựng trường năng lượng phong thủy cực kỳ bền bỉ. 

Phạm Băng Băng hiểu rất rõ điều này nên cô luôn biết cách dùng ngọc để tôn lên làn da trắng sứ và nhan sắc diễm lệ của mình. Những món đồ tủ của cô phải kể đến dòng phỉ thúy Đế vương lục xanh mướt mắt rực rỡ, vòng tay ngọc loại kính trong suốt như nước mùa thu, hay những khối ngọc tím (Tử la lan) vô cùng quý hiếm và đầy vẻ bí ẩn. Mỗi lần cô bước thảm đỏ hay dạo phố, người ta không chỉ ngắm mỹ nhân mà còn mải miết phân tích xem khối ngọc cô đeo nước trong cỡ nào, màu sắc vương giả ra sao. 

Thậm chí, giới chuyên môn am hiểu ngọc học chỉ cần nhìn lướt qua cũng phải ngả mũ thán phục vì giá trị của chúng không hề nhỏ, có món được định giá bằng cả một căn biệt thự hạng sang tại Bắc Kinh. Đeo một lúc vài căn nhà trên người mà phong thái vẫn tĩnh tại, nhẹ tựa lông hồng, biến những món trang sức đắt đỏ thành một phần khí chất tự nhiên của cơ thể, đúng là chỉ có "Phạm gia" mới làm được trọn vẹn.

Ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc - Tuyên ngôn của sự xa xỉ tĩnh lặng

Người xưa có câu "ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc", thú chơi phỉ thúy không chỉ đòi hỏi tiềm lực tài chính khổng lồ mà còn cần một gu thẩm mỹ tinh tế, một khí chất đủ lấn át để không bị món đồ trang sức nuốt chửng. Phạm Băng Băng đã biến những viên đá quý ngàn năm tuổi thành một phần linh hồn của mình, dùng nó như một ngôn ngữ không lời để khẳng định vị thế và gu thưởng thức cuộc sống đỉnh cao. 

Từ nét quý phái bức người của sắc xanh đế vương, sự thanh tao dịu dàng của vòng ngọc trong vắt, cho đến nét đài các kiêu kỳ của ngọc tím, tất cả đều hòa quyện tạo nên một bức tranh xa xỉ nhưng không hề trọc phú hay phô trương. Cô chứng minh cho hội chị em thấy rằng, trang sức đẳng cấp nhất đôi khi lại mang vẻ đẹp tĩnh lặng và mộc mạc nhất của Mẹ thiên nhiên. 

Ngắm nhìn bộ sưu tập phỉ thúy của Phạm Băng Băng, chúng ta không chỉ ao ước về khối tài sản kếch xù mà còn được truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc bồi đắp khí chất thanh tao. Dĩ nhiên, phái đẹp chúng mình khó lòng vung tay sắm vài "căn biệt thự di động" như thần tượng, nhưng việc ngắm nghía và tự thưởng cho bản thân một món trang sức ngọc nhỏ xinh, hợp mệnh, vừa túi tiền để mang lại bình an và tô điểm thêm nét đằm thắm thì hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bởi suy cho cùng, phụ nữ tỏa sáng rực rỡ nhất là khi họ biết trân trọng chính mình và mài giũa nội tâm ngày một sáng trong, thanh khiết hệt như một viên ngọc quý.

Chia sẻ